Ngoại hạng Anh: 6 vì tinh tú và một lịch sử ở trước mặt
Ngoại hạng Anh đang trong giai đoạn lịch sử hấp dẫn nhất kể từ lúc ra đời (năm 1992), khi luôn có thường trực 6 đội bóng đủ tiềm năng tranh đấu chức vô địch.
Dù cho tất cả đã rất xa thì người Ý đến tận bây giờ vẫn nhớ về cụm từ “7 chị em Serie A”. Mọi thứ về “La sette sorelle” hiện tại chỉ còn là hoài niệm, một vài đoạn băng cũ kỹ, thỉnh thoảng có những câu chữ thả hồn vào ký ức của các tifosi, để vui, để tự hào. Và rồi, lại giật mình nhận ra, cái thuở Serie A xưng hùng xưng bá, với nhóm 7 CLB cạnh tranh nhau chức vô địch giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Cho nên, nếu có thể dặn dò điều gì cho những người yêu quý giải Ngoại hạng Anh của hôm nay, những tifosi thuở đầu sẽ nói với bạn: hãy nắm lấy lịch sử, tận hưởng lịch sử, bởi trước mắt bạn, chính là một lịch sử, đó là lịch sử của một giải đấu đang sở hữu 6 đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch, được gọi tên là Big Six (Chelsea, Liverpool, Man City, Arsenal, Man United, Tottenham). Lịch sử của một giải đấu, sở hữu tới 6 HLV là những vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời huấn luyện thế giới. Nơi ấy, có niềm kiêu hãnh mang tên Jose Mourinho; một triết gia Pep Guardiola; bản rock say nồng mang tên Juergen Klopp; cơn gió cuồng loạn ngoài đường biên Antonio Conte, một sức trẻ thách thức mọi pháo đài Mauricio Pochettino; và một nhà sư phạm mẫu mực, muôn năm cũ, nhăn nheo và đam mê tên Arsene Wenger.
Những bộ óc ấy mang triết lý khác nhau, sẽ đưa vào giải Ngoại hạng Anh những toan tính, những chiến thuật, những ý tưởng vượt tầm, và đào tạo nên những học trò xuất sắc sẽ cùng đua tranh cho một nụ cười vào cuối tháng 5. Đã bao giờ, kể cả trong những lý thuyết tưởng chừng chẳng có thực, những người yêu quý bóng đá Anh sẽ tưởng tượng đến một ngày sơ đồ 3 hậu vệ thống trị ở quốc gia nổi tiếng với 4-4-2 và những mảng miếng tạt cánh-đánh đầu? Vậy mà Conte và Wenger làm được điều ấy. Với 3 hậu vệ, Arsenal đã vô địch FA Cup và Chelsea vô địch Premier League.
Năm xưa, giữa một giải đấu với những đối thủ như những võ sĩ say đòn, Mourinho xuất hiện, lạnh lẽo và tỉnh đòn, phòng thủ và thắng 1-0. Rồi giờ đây, Pochettino từ Tây Ban Nha hạ cánh, dẫn dắt Tottenham. “Truyền nhân của Marcelo Bielsa” đã tạo nên bộ khung trẻ trung không chỉ cho Spurs, mà cho cả Tam sư. Klopp với nụ cười quyến rũ, chào nước Anh bằng các đòn pressing khủng khiếp. Cuối cùng, hãy lặng im và tận hưởng xem Guardiola sau khi chi gần 200 triệu bảng tăng cường lực lượng, sẽ mang triết lý gì tặng xứ sương mù trong mùa giải 2017/18.
Những Mourinho, Guardiola, Wenger, Conte… còn sở hữu tổng cộng 81 danh hiệu, trong đó có 23 chức VĐQG. Họ là những nhà vua ở các giải đấu La Liga, Bundesliga, Serie A. Bây giờ, họ hội ngộ về xứ sương mù, rồi đua tranh nhau, giành giật nhau chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Và còn gì nữa đây? Mou, Pep, Klopp được hâm mộ nhiệt liệt không kém một cầu thủ hạng A nào. Đấy là những con người biến vị trí thầm lặng ngoài đường biên trở thành sân khấu của đam mê, danh vọng, tình yêu, thù ghét và các tranh cãi bất tận. Bởi Pep - Mou - Klopp - Conte - Wenger - Pochettino mang trong người sự hấp dẫn, phong cách thời trang quý ông, những câu phát biểu “độc và lạ”, cùng một triết lý riêng. Đàn ông, còn mong gì hơn thế?
Quy luật của muôn đời, hợp - tan, lên - xuống đan xen nhau. Cũng như Serie A của quá khứ, Big Six rồi một ngày sẽ tan rã mang theo 6 HLV tài năng. Nhưng khi lịch sử đứng trước mặt bạn, hãy tận hưởng và hãy quan sát. Để một ngày khi mất đi, ta có thể mãn nguyện mỉm cười kể lại màn thư hùng của Big Six thuở nào.
Nguồn Bongdaplus
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
- 02:04 Xem trọn vẹn 24 cú sút luân lưu kinh điển giúp U23 Indonesia tạo địa chấn
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn