Ngoại hạng Anh & đoạn kết cạn tính đối kháng

Kinh Thi Kinh Thi
09:32 ngày 10-04-2017
Đoạn kết ở Premier League mùa này không còn là cuộc chơi đầy tính đối kháng nữa. Mà khi mất đi thuộc tính “đối kháng” vào loại quan trọng nhất, bóng đá sẽ chẳng còn bao nhiêu tính chất bóng đá nữa.
Ngoại hạng Anh & đoạn kết cạn tính đối kháng
Premier League mùa này (gần như chắc chắn) sẽ không có St Totteringham’s Day, lần đầu tiên kể từ khi khái niệm ấy xuất hiện (St Totteringham’s Day là ngày mà theo lý thuyết, kình địch Tottenham sẽ không thể bắt kịp Arsenal ở Premier League nữa - đây dĩ nhiên là “lễ lớn” của những người hâm mộ Arsenal).

Vẫn biết là không có phần thưởng nào, ngoài chuyện hả hê hoặc đau lòng thuần túy thuộc về cảm xúc của các cổ động viên trực tiếp liên quan đến cặp derby bắc London đầy thù nghịch. Nhưng dù sao, đấy cũng là cột mốc sẽ được nhắc lại sau này. Lần đầu tiên kể từ khi Arsene Wenger xuất hiện, Arsenal sẽ phải đứng dưới kình địch Tottenham trong BXH chung cuộc Premier League. Và hẳn nhiên, Tottenham sẽ có vé dự Champions League - lần thứ hai liên tiếp, và đây cũng là cột mốc lịch sử. Còn có thể đòi hỏi điều gì cao hơn, nơi đội bóng của Mauricio Pochettino?

Trong những ngày này, giới hâm mộ Arsenal làm sao còn có tâm trạng hướng đến Tottenham nữa. Vào được Top 4 hay không là điều quan trọng duy nhất. Nếu như kết quả chung cuộc là “không”? Về mặt lịch sử, đấy sẽ là một cột mốc đáng nhớ - theo nghĩa đau lòng - với các Pháo thủ. Nhưng về logic, đấy lại là điều quá đỗi bình thường.

Người ta đã phải trương biểu ngữ “Wenger Out” không chỉ ở một trận đấu giữa... New Zealand với Fiji, cách London 12.000 dặm. Biểu ngữ quen thuộc ấy còn xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống Donald Trump, hoặc trong một buổi hòa nhạc ở Singapore. Wenger là HLV duy nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao chẳng bao giờ lo mất việc, kể cả khi hiệu quả công việc của ông đã dần đi xuống suốt cả chục năm. Arsenal mà lại thành công với một HLV như thế thì đấy mới là chuyện lạ.


Và nếu Arsenal văng khỏi Top 4, Liverpool sẽ có suất dự Champions League - một điểm cộng cho đội bóng của Juergen Klopp. Man City cũng sẽ có suất. Còn với M.U, họ không nhất thiết phải gắng sức ở Premier League nữa. Lọt vào Champions League với danh nghĩa nhà vô địch Europa League còn danh giá hơn, ít ra là ở chỗ có thêm một danh hiệu lớn để hoàn tất bộ sưu tập 3 cúp châu Âu. Đấy mới là mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò Jose Mourinho từ nay đến cuối mùa.

Điểm chung xuyên suốt tất cả những gì vừa nêu: chẳng có câu chuyện gì, của đội mạnh nào, liên quan đến... Chelsea. Có thể cho rằng đội bóng của HLV Antonio Conte đang tự đua với chính mình, trên một lộ trình riêng. Tất nhiên, bóng đá hay cuộc sống nói chung thì vẫn có cảnh người ta... tự thua chính mình. Nghĩa là lý thuyết vẫn còn chừa ra một xác suất nào đó cho cái kết bất ngờ, rằng Chelsea mất ngôi đầu bảng. Nhưng, xin nhắc lại, đấy là do chính Chelsea tự quyết định mình mà thôi.

Đoạn kết ở Premier League mùa này không còn là cuộc chơi đầy tính đối kháng nữa. Mà khi mất đi thuộc tính “đối kháng” vào loại quan trọng nhất, bóng đá sẽ chẳng còn bao nhiêu tính chất bóng đá nữa. Đấy cũng là đặc điểm bao trùm cả mùa bóng này, chứ không chỉ là đoạn kết.

Đối kháng gì, khi mà đội bóng hay nhất trong Top 6 (Liverpool - hoàn toàn bất bại trước 5 đối thủ lớn nhất) lại sớm chấm dứt hy vọng đăng quang? Đối kháng gì khi đội duy nhất còn có khả năng đeo bám Chelsea hiện thời, Tottenham, lại chẳng bao giờ thật sự là ứng cử viên vô địch? Vì sao có tình trạng như thế? Nghe có vẻ lạ, nhưng quả là vì Premier League... có quá nhiều đội mạnh. Đôi khi quá nhiều và... không có ai, trông rất giống nhau!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x