Mùa Hè trước, Premier League đã thiết lập cột mốc mới trong mua sắm với tổng số tiền lên tới 1,165 tỷ bảng. Nhưng kỷ lục này sẽ không tồn tại lâu khi các đội bóng xứ sương mù đều đã sẵn sàng phá két để thỏa cơn cuồng mua sắm.
Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, hơn 155 triệu bảng đã được “đốt” bởi các đội bóng Premier League, khiến tổng chi phí được đẩy lên 1,165 tỷ bảng. Con số này cao hơn nhiều so với kỷ lục cũ được lập vào năm 2015, đồng thời vượt xa tất cả các giải đấu khác ở châu Âu và nhiều hơn cả của Bundesliga (460 triệu bảng) cùng với La Liga (400) và Ligue 1 (165) cộng lại.
Lý giải sự kiện này, Dan Jones - một đối tác của công ty phân tích tài chính Deloitte, nói rằng, “sự gia tăng doanh thu thương mại, cộng với gói bản quyền truyền hình mới đã khuyến khích các đội bóng tại Premier League tiêu tiền không tiếc tay”.
Điều đáng nói là 1,165 tỷ bảng đã không được quy đổi thành sức mạnh sân cỏ. Các đội bóng Anh thất bại thảm hại ở châu Âu và ngoại trừ Chelsea, hầu hết đều cảm thấy thất vọng vì thứ hạng tại Premier League mùa này. Vì vậy Dan Jones dự báo, “kỷ lục ở mùa Hè trước sẽ bị phá vào Hè này”.
Không cần đợi đến khi mùa giải kết thúc vào hôm qua, công cuộc mua sắm đã bắt đầu từ nhiều ngày trước. Các đề án xây dựng đội bóng, danh sách nhân sự cần tăng cường đã được các HLV gửi đến giới chủ. Dĩ nhiên, họ sẽ yêu cầu những cầu thủ đẳng cấp thế giới với phí chuyển nhượng chắc chắn vô cùng đắt đỏ.
Những kẻ dẫn dắt cuộc chơi
Lưu ý rằng thị trường chuyển nhượng bây giờ không còn độc quyền bởi các CLB lớn. Như mùa Hè 2016 có tới 13 đội phá kỷ lục chuyển nhượng của chính họ. Tuy nhiên, dẫn dắt cuộc chơi vẫn là những đội bóng lớn.
Cần phải thừa nhận một thực tế, tất cả các CLB đang nằm trong Top 6 đều chưa có đội hình ưng ý. Sau khi chi ra 118,2 triệu bảng vào năm ngoái, nhà tân vô địch Chelsea vẫn sẵn sàng bỏ ra 150 triệu nữa chỉ để có 2 cái tên Lukaku và Van Dijk. Tottenham đang sở hữu một đội ngũ tài năng và trẻ trung, nhưng để tái cạnh tranh ngôi vô địch, họ cần mang về một vài ngôi sao đẳng cấp và giàu kinh nghiệm.
Khi hai đội bóng dẫn đầu Premier League mùa này chi tiêu lớn, đương nhiên những kẻ xếp sau càng phải tích cực chạy đua vũ trang. Juergen Klopp từng xác nhận Liverpool không ngại tham gia vào cuộc đua tiền bạc và sở hữu một vài “bom tấn”. Arsene Wenger, trong trường hợp ở lại Arsenal, thậm chí là người sốt sắng tham gia “phiên chợ” mùa Hè nhất. 4 mùa Hè đã qua ông bỏ ra 263,7 triệu bảng, một dấu hiệu cho thấy Giáo sư đang nỗ lực bắt kịp với thời đại.
Cuối cùng là hai cái tên đình đám ở thành Manchester. Kể từ năm 2013 tới nay, gần 1 tỷ bảng đã được ném ra bởi M.U (496,5 triệu) và Man City (475,5) - nhiều hơn bất kỳ 2 đội bóng kết hợp nào khác. Điều gây bực bội là thành tích của họ vẫn không được cải thiện, trong khi đội hình vẫn còn quá nhiều lỗ hổng. Cách duy nhất mà họ có thể làm là tiếp tục vung tiền, rất nhiều là đằng khác.
Và khi tất cả đã sẵn sàng, con số 1,165 tỷ bảng ở mùa Hè trước sẽ sớm rơi vào quên lãng.
8,6 Kể từ kỳ chuyển nhượng năm 2002, Premier League đã tiêu tốn tổng cộng 8,6 tỷ bảng, với hơn 80% dành cho “phiên chợ” mùa Hè.
60 Mùa Hè trước, trung bình mỗi đội bóng ở Premier League chi ra 60 triệu bảng cho mua sắm cầu thủ. Bình quân ở Hè 2015 chỉ là 43,5 triệu bảng.
4,2 triệu bảng cho mỗi hợp đồng
Mùa Hè 2016, 20 đội bóng tại Premier League đã hoàn thành tổng cộng 271 bản hợp đồng chuyển nhượng. Tính ra, trung bình mỗi thương vụ chuyển nhượng trong mùa Hè trước tốn của các đội bóng 4,2 triệu bảng.
Wayne Rooney xứng đáng là tài năng sáng giá nhất mà người Anh từng sản sinh ra, sau Paul Gascoigne. Đêm qua, nhiều khả năng anh sẽ đá trận cuối cùng trên đất Anh.
Dù không được dự Champions League mùa tới, Arsenal vẫn lập kỷ lục về số điểm mà một đội bóng xếp thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh giành được từ trước tới nay.
Với cú dứt điểm làm tung lưới Southampton, tiền đạo Peter Crouch của Stoke City đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi được 50 bàn thắng bằng đầu ở giải Ngoại hạng Anh.
Trước cáo buộc về việc Chelsea có hành vi gian lận để một số người kiếm tiền phi pháp từ quyết định rút trung vệ John Terry ra khỏi sân của HLV Antonio Conte, BTC giải Ngoại hạng Anh khẳng định họ sẽ không điều tra vụ việc này.
Khép lại Ngoại hạng Anh 2016/17, Chelsea đã vô địch một cách vô cùng thuyết phục. Trong khi đó, cuộc đua top 4 cũng diễn ra hấp dẫn tới tận vòng đấu cuối cùng.
Một bên chắc chắn vô địch trong khi bên kia không chỉ rớt hạng mà còn chắc chắn là đội chót bảng. Đấy là trận đấu vô nghĩa? Không hề. Nó được quan tâm đến mức có bình luận viên phải đặt vấn đề, mang màu sắc bực bội, về sự quan tâm ấy. “Đây đâu phải Hollywood. Đây là Premier League”!
Khi Premier League 2016/17 kết thúc cũng là thời khắc mà giải đấu này chuẩn bị chia tay những cầu thủ mang giá trị biểu tượng. Sự ra đi của các tượng đài như Wayne Rooney và John Terry sẽ để lại khoảng trống lớn về mặt hình ảnh. Sức hút của bóng đá Anh đang suy giảm và họ đứng trước nguy cơ mất thêm nhiều cầu thủ hàng đầu vào Hè này.
U23 Thái Lan vào tứ kết khi nào? Kịch bản khó lường của bảng C với cơ hội đi tiếp của cả 4 đội vẫn còn nguyên. Cùng Bongdaplus phân tích các khả năng có thể xảy ra.
VIDEO bàn thắng Cagliari vs Juventus
Trận đấu sớm vòng 33 Serie A giữa Cagliari vs Juventus đã kết thúc bất phân thắng bại, trong đó đội khách phải chật vật giành lấy 1 điểm, qua đó khiến mục tiêu cạnh tranh vị trí Á quân ngày càng xa dần.
Ghi bàn
Cagliari: Gaetano (30', pen), Mina (36', pen)
Juventus: Vlahovic (61'), Dossena (87')
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn