Nhận định bóng đá Liverpool vs Tottenham, 00h30 ngày 12/2: Nước mắt Anfield

Minh Việt
06:43 ngày 11-02-2017
Liverpool đang trên đà sa sút thảm hại. Đội quân của HLV Juergen Klopp đã đánh mất đi cảm hứng chiến thắng. Trong khi đó, Spurs đang dần tích luỹ thêm kinh nghiệm và bản lĩnh ở đại chiến. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino đủ khả năng khiến Anfield lại rơi lệ đêm nay.
Nhận định bóng đá Liverpool vs Tottenham, 00h30 ngày 12/2: Nước mắt Anfield
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay

* BongdaPlus tường thuật trận này từ 23h30 ngày 11/2

Liverpool vẫn rơi tự do

Hull đang nằm ở nhóm bét bảng. Nhưng Liverpool dù có sự trở lại của Sadio Mane ở đội hình chính vẫn đại bại 0-2 vòng trước. Đó chỉ là một câu chuyện buồn trong rất nhiều nỗi thất vọng của The Kop từ đầu năm mới. Không ai có thể tưởng tượng nổi đội bóng từng đánh bại Man City 1-0 trong vòng cuối cùng của năm 2016, lại sa sút thảm hại khi bước sang năm 2017 tới vậy.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Liverpool - Tottenham



Ngoài trận thua Hull, Liverpool còn để đội bóng đang chơi ở League Two là Plymouth cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà hôm 8/1. The Kop cũng đã bị loại ở cả Cúp Liên đoàn sau khi thua Southampton lẫn FA Cup (thua Wolves ngay trên sân nhà). Từ chỗ còn ôm giấc mơ ăn 3 cách đây hơn 1 tháng, bây giờ Liverpool lại đối mặt với nguy cơ trắng tay trên mọi đấu trường. Thậm chí, ngay cả mục tiêu lọt vào Top 4 Premier League của họ cũng đang có nguy cơ không thành khi The Kop đã tụt xuống vị trí thứ 5.

Klopp đã ở Anfield 16 tháng và thành tích của Liverpool không hề được cải thiện, thậm chí còn tụt lùi. Nên nhớ mùa giải trước, Klopp còn đưa Liverpool lọt vào tới 2 trận chung kết là Cúp Liên đoàn và Europa League. Chi tiết hơn, thành tích của nhà cầm quân người Đức ở Premier League trong 50 trận đầu là 92 điểm, thậm chí còn kém hơn số điểm mà nỗi thất vọng Van Gaal kiếm được trong 50 trận đầu ở Premier League với M.U: 52 điểm.


Quá dễ để chỉ ra những vấn đề của Liverpool. Họ vẫn là đội bóng quá mong manh ở hàng thủ, sai lầm có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Vòng trước, chính Simon Mignolet đã biếu không bàn mở tỷ số cho Hull. Khi Philippe Coutinho đã trở lại nhưng chưa lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất, Liverpool cũng là đội bóng tấn công cực kỳ bế tắc.

Những trận gần đây, The Kop sử dụng rất nhiều đường tạt bóng cầu may trong khi không chiến lại chưa bao giờ là điểm mạnh của hàng công toàn cầu thủ nhỏ con của họ. Lữ đoàn đỏ giờ không đe doạ được ai nữa. Thậm chí, ngay trên sân nhà, họ cũng có lý do phải run rẩy trước Spurs.

Tottenham đang dần trưởng thành

Tottenham đang vững vàng ở vị trí thứ 2 trên BXH. Sự trưởng thành trong bản lĩnh đại chiến là điều thấy rõ ở đoàn quân của Pochettino trong mùa bóng năm nay. Chính họ đã chấm dứt chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp của Chelsea ở Premier League hồi đầu năm. Hay mới nhất, Spurs cũng có 1 điểm rất xuất sắc trên sân Man City. Trận đó, Tottenham bị dẫn trước 2 bàn ngay đầu hiệp 2, nhưng họ vẫn bình tĩnh thi đấu và giành lại được 1 điểm.


Nếu Liverpool đang là tập hợp của những ngôi sao đang sa sút phong độ thấy rõ thì các trụ cột của Tottenham đều đang chơi hay. Dele Alli, Hary Kane, Christian Eriksen đều đặn tỏa sáng ở những vòng gần đây. 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 9 vòng Premier League, Spurs cũng không phải nếm mùi thất bại.

Một đội bóng ổn định, có nhiều nhân tố tạo đột biến, lại có vũ khí pressing để sẵn sàng đối chọi lại với pressing của Liverpool như Tottenham, đủ khả năng khiến một The Kop đang trong thời gian sa sút phải nhận thất bại ngay ở Anfield.

Liverpool sẽ cân bằng kỷ lục buồn của năm 1993?

Liverpool chỉ thắng được 1 sau 10 trận từ đầu năm mới. Nếu tiếp tục không thắng được Tottenham đêm nay thì đây sẽ là khởi đầu năm mới tồi tệ nhất của The Kop sau 23 năm. Lần gần nhất Liverpool chơi đầu năm kém cỏi như bây giờ là năm 1993. Năm đó, họ phải đợi tới trận thứ 12 mới có chiến thắng thứ hai trong năm mới. Kỷ lục buồn đang chờ thầy trò Juergen Klopp và liệu họ có vượt qua được thử thách rất khó mang tên Tottenham?

HLV Juergen Klopp (Liverpool): “Tôi đã từng nhiều lần đối mặt với những thử thách còn khó hơn hơn hiện tại rất nhiều. Chúng tôi sẽ vượt qua và một chiến thắng trước Tottenham sẽ đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo”,

HLV Mauricio Pochettino (Tottenham): “Theo tôi thì Liverpool vẫn là đội bóng có đội hình mạnh bậc nhất châu Âu. Họ có rất nhiều cá nhân gây đột biến. Thi đấu với Liverpool ở mọi hoàn cảnh đều rất khó khăn”,


THÔNG TIN
- Liverpool: Không có vắng mặt đáng kể.
- Tottenham: Vắng Vertonghen, Rose, Lamela (chấn thương).
- Liverpool thua theo châu Á 8/10 trận gần nhất.
- 7/9 trận gần nhất của Liverpool có nhiều nhất 2 bàn.
- 12/16 trận gần nhất của Liverpool có ít nhất 1 bàn hiệp 1.
- Tottenham thua theo châu Á cả 3 trận gần nhất.
- 14/20 trận gần nhất của Tottenham có ít nhất 1 bàn hiệp 1.

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 3 bàn: 7/10 lần đối đầu gần nhất của 2 đội có tối thiểu 3 lần lưới rung. 4/5 lần gần nhất gặp nhau ở Anfield có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng khó có ngoại lệ.

DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x