Những nhà vô địch U20 World Cup bị lãng quên ở giải Ngoại hạng

Quang Hoà Quang Hoà
18:49 ngày 04-09-2017
Hồi mùa Hè vừa qua các cầu thủ trẻ đã làm rạng danh cho bóng đá Anh khi xuất sắc giành chức vô địch giải U20 World Cup. Tuy nhiên, thật đáng buồn là ngay chính tại quê nhà, phần lớn họ lại đang thui chột dần vì không mấy khi được thi đấu.
Những nhà vô địch U20 World Cup bị lãng quên ở giải Ngoại hạng
Một trong những cái tên nổi bật nhất của lứa U20 Anh là Dominic Calvert-Lewin, tiền đạo đã ghi bàn duy nhất vào lưới Venezuela giúp Tiểu tam sư đăng quang ở giải U20 thế giới. Kể từ đầu Hè, anh đã được HLV Ronald Koeman sử dụng trong cả 7 trận đấu của Everton, trong đó có 2 lần đá chính ở giải Ngoại hạng Anh

Đây thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chứ hầu hết các cầu thủ đồng trang lứa với Calvert-Lewin không có được may mắn như vậy. Vấn đề mà các cầu thủ U20 Anh đang phải đối mặt có thể gói gọn nếu nhìn vào 2 trường hợp của các thủ môn Freddie Woodman và Luke Southwood.

Woodman từng là người hùng của U20 Anh khi anh xuất sắc cản phá được một quả phạt đền trong trận chung kết giải U20 thế giới nói trên. Vậy mà ở cấp độ CLB, anh chưa được chơi một phút nào cho Newcastle. 

Trái ngược với tình cảnh của Woodman, thủ môn dự bị của U20 Anh là Southwood sau khi rời Reading để chuyển sang Bath City theo dạng cho mượn đã có 7 được đá chính từ đầu giải (cao nhất trong số các cầu thủ U20 Anh). 


Tương tự, những cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn như Adam Armstrong (được Newcastle gửi sang Bolton), Kieran Dowell (được Everton gửi sang Nottingham Forest) hay Sheyi Ojo (được Liverpool gửi sang Fulham) có nhiều đất diễn hơn các đồng nghiệp được giữ lại.

Cách đây không lâu, HLV Mauricio Pochettino từng nhất quyết giữ tiền vệ Josh Onomah ở lại Tottenham trước khi thay đổi ý định. Rút cục, việc ông để Onomah chuyển sang Aston Villa theo dạng cho mượn đã được thực tế chứng minh là nước đi sáng suốt. Ở Aston Villa, Onomah chơi khá ấn tượng và đến giờ anh đã có 5 lần đá chính cùng 1 lần vào sân từ ghế dự bị.

Trong khi đó, cầu thủ hay nhất U20 World Cup 2017 Dominic Solanke vẫn chưa được đá chính lần nào kể từ khi gia nhập Liverpool. Đội trưởng Lewis Cook thì mới đá 1 trận cho Bournemouth ở Carabao Cup mùa này, còn Ademola Lookman chưa gây được ấn tượng tốt như Calvert-Lewin ở Everton. 

Theo thống kê, có đến gần một nửa (9/20) cầu thủ Anh dự U20 thế giới 2017 đã chuyển sang bến đỗ mới ít tiếng tăm hơn theo dạng cho mượn. Đa phần họ may mắn hơn các đồng nghiệp được giữ lại. 

Chí ít thì những cầu thủ này cũng được ra sân nhiều hơn các đồng nghiệp đang phải mỏi mòn làm bạn với băng ghế dự bị. Lý do cũng chỉ bởi sự khốc liệt ở giải Ngoại hạng không cho phép các HLV dám mạo hiểm sử dụng các cầu thủ trẻ một cách thường xuyên.

Các ngôi sao U20 Anh thi đấu thế nào mùa này

Chú thích
Trong ngoặc: CLB chủ quản
Starts: Số lần ra sân từ đầu
Subs: Số lần vào sân từ ghế dự bị
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x