-
Sao Man City đối mặt với án phạt vì lộng ngôn
Hậu vệ Bacary Sagna đã bị FA cáo buộc vì có những lời lẽ không chuẩn mực trên Instagram cá nhân. Theo đó, sau chiến thắng 2-1 của Man City trước Burnley tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Pháp viết: "10 người đấu lại 12 người, nhưng toàn đội vẫn thi đấu kiên cường và giành chiến thắng".
-
Mourinho lý giải việc Ibra vắng mặt ở bán kết Cúp Liên đoàn
HLV Jose Mourinho đã tiết lộ lý do thực sự khiến tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vắng mặt trong chiến thắng 2-0 trước Hull City tại lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn rạng sáng nay (11/1).
-
-
Man City đón Kompany trở lại sau chấn thương
Trung vệ Vincent Kompany (Man City) đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau gần 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng đầu gối. Sự trở lại của cầu thủ người Bỉ sẽ giúp Pep Guardiola có nhiều sự lựa chọn hơn cho hàng thủ vốn đang là tử huyệt của The Citizens.
-
M.U: Cái ôm của Fellaini & tinh thần Quỷ đỏ
Chiến thắng của M.U trước Hull City vào đêm qua là điều đã được dự đoán, nhưng có một khoảnh khắc nằm ngoài dự kiến mang đến niềm tin lớn lao.
-
Kháng cáo bất thành, Chelsea mất Terry 1 trận
Trung vệ John Terry (Chelsea) sẽ bị treo giò 1 trận, sau khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bác đơn kháng cáo về chiếc thẻ đỏ anh phải nhận trong chiến thắng 4-1 trước Peterborough tại vòng 3 FA Cup.
-
Mourinho từ chối ký tặng fan nhí
Một nhóm trẻ em có mặt trên sân Old Trafford theo dõi trận đấu giữa M.U và Hull đêm qua đã không khỏi thất vọng khi bị HLV Jose Mourinho từ chối ký tặng.
-
John Stones, hạt nhân cho tương lai
Cuối tuần này, chuyến đi của Man City tới Goodison Park sẽ tạo cơ hội để trung vệ John Stones gặp lại CLB cũ Everton. Gần một năm đã trôi qua kể từ ngày Stones đến Man xanh với cái mác “hậu vệ tiềm năng”. Chuyến tái ngộ lần này là cơ hội kiểm chứng xem anh đã trưởng thành thế nào.
-
Ở Arsenal, Sanchez còn quan trọng hơn Wenger và Oezil
Tương lai của Arsene Wenger thuộc về Emirates và Mesut Oezil cũng sẵn sàng ký vào bản hợp đồng mới. Thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Alexis Sanchez sẽ làm điều đó. Rất đáng lo ngại cho Arsenal khi đây mới là nhân vật họ cần giữ chân nhất.
-
Ranieri, ông lão vui tính cuối cùng cũng được hạnh phúc
“Tôi sẽ là HLV ở tuổi 65 này”, Claudio Ranieri cười híp mắt trên bục trao giải cho HLV xuất sắc nhất FIFA năm 2016 sau câu chuyện cổ tích đưa Leicester City vô địch Premier League. Ranieri vẫn luôn như thế, một ông lão tóc bạc vui vẻ với tất cả. Sau cùng thì ông cũng được công nhận, qua bao nhiêu thất bại đắng cay.
-
Mata cân bằng số bàn thắng ghi cho Chelsea ở M.U với số trận ít hơn
Với pha lập công vào lưới Hull City ở bán kết lượt đi cúp Liên đoàn, tiền vệ Juan Mata đã có bàn thắng thứ 33 cho M.U sau 129 trận. Ngoài ra, Mata cũng có được số bàn thắng ngang với khi anh còn thi đấu cho Chelsea nhưng không nhiều trận bằng.
-
M.U và Man City tranh giành bộ đôi Tottenham
M.U đang rất thèm khát có sự phục vụ của 2 hậu vệ cánh của Tottenham là Kyle Walker và Danny Rose. Thậm chí, Jose Mourinho sẵn sàng trả 60 triệu bảng để “bốc” cả 2 ngôi sao kể trên về Old Trafford. Tuy nhiên, M.U sẽ không dễ để có 2 hậu vệ biên hay nhất Premier League. Bởi cả Man City cũng đang muốn có Walker và Rose.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn