Pep gây họa vì cuộc thanh trừng mù quáng

Lộc Trần
11:32 ngày 21-10-2016
Những dấu ấn đậm nét nhất của Pep Guardiola tại Man City đến thời điểm này có thể gói gọn bằng cụm từ: thanh trừng để cách mạng. Danh sách công thần bị loại bỏ chưa dừng lại nhưng thành công cũng chưa thấy đâu.
Pep gây họa vì cuộc thanh trừng mù quáng

Mạch 4 trận không thắng nghe có vẻ lạ lẫm với một HLV như Guardiola. Thú thực là khi nắm những tinh túy nhất của bóng đá thế giới như Barca và Bayern, 4 trận không thắng là một thảm họa. Nhưng với đội bóng non trẻ về nhiều mặt như Man City, xét cho cùng chuyện cũng không quá lớn.

Man City không thắng trước lần lượt Celtic, Tottenham, Everton và mới nhất là Barca. Ngoài Celtic thì 3 đối thủ còn lại đều sở hữu thực lực đáng nể và chuyện họ gây khó cho Man City là điều hiển nhiên. Chẳng qua, người hâm mộ nhìn vào mạch 10 chiến thắng liên tiếp trước đó và tự hình thành phép so sánh.

1 thất bại, mà kể cả là một mạch trận không thắng mang tính thời điểm. Nó có khi đơn giản là thời kỳ xuống phong độ của các cầu thủ, điều phải đến trong bóng đá. Nhưng xét một cách cụ thể, điển hình là trong thảm bại 0-4 trước Barca, đã có không ít những vết gợn đi theo một hệ thống.

Vincent Kompany đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng anh bị loại khỏi danh sách 18 cầu thủ đi đến Nou Camp, trong khi đó hậu vệ non choẹt Pablo Maffeo được ngồi dự bị. Những người ủng hộ có thể giải thích Kompany cần thêm thời gian. Tốt thôi, vậy hãy giải thích trường hợp của Sergio Aguero.

Aguero có đáng phải ngồi dự bị
Aguero có đáng phải ngồi dự bị

Aguero đạt thể trạng sung mãn sau khi được cất trên băng ghế dự bị và đã ghi 12 bàn từ đầu mùa. Vậy tại sao anh bị loại khỏi đội hình xuất phát và mãi đến tận phút 79 mới được sử dụng. Pep lý giải đó là quyết định thuần chuyên môn, để kéo Aguero lùi sâu chơi như một tiền vệ và nhiều nhiều lý lẽ khác đằng sau đó.

Lời khuyên cho người xem trung lập là đừng quá chú tâm vào những lời biện minh này. Nó đôi khi chỉ đơn giản là... “Tôi không thích cậu”. Giống như cách Pep loại bỏ Yaya Toure, Samir Nasri, Joe Hart. Có rất nhiều cái cớ nhưng chẳng có gì thỏa đáng.

Tại sao Toure phải chịu sự đày ải tột cùng như hiện tại? Vì anh không đủ giỏi hay đơn giản là hiềm khích quá khứ phủ mờ tâm trí Pep? Tại sao thủ môn số 1 của Man City, chơi xuất sắc trong màu áo ĐT Anh như Hart lại bị tống sang Torino? Vì anh ta không biết dùng chân. Cứ như thể là Claudio Bravo – sau cú chuyền bóng thẳng vào Luis Suarez, chơi chân tốt hơn vậy.

Bravo có xuất sắc hơn Hart?
Bravo có xuất sắc hơn Hart?

Đừng quên Samir Nasri, gã “béo” bị chê thê thảm một thời giờ đang yên ổn với cuộc sống tại Sevilla. Và giờ máy chém được kéo đến Kompany và Aguero. Nhìn lại, tất cả những con người trên đều là công thần mang về 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Man City. Họ không có lỗi gì ngoài việc là người của thế hệ... cũ.

Pep đương nhiên muốn đặt dấu ấn ở mọi nơi mình đến. Một cuộc cách mạng mang đến thành công sẽ là niềm vui chung của tất cả. Nhưng tại sao không thử kiên nhẫn với những người cũ, thay vì nhanh chóng bỏ tiền ra mua hàng đống ngôi sao mới về.

Nếu Pep có niềm tin, Man City sẽ sở hữu chiều sâu đội hình đáng mơ ước. Cất công gây dựng lối chơi mới bằng chính những con người cũ – những người thật sự có tài năng và đã được công nhận, sẽ là giải pháp chu toàn. Nhưng không, ông chọn cách gom tất cả vào một thư mục mang tên “Hàng thải” rồi xóa đi chỉ sau một cái Enter.

Thanh trừng không thương tiếc, Guardiola đang gây ra những mâu thuẫn không thể hòa giải tại Etihad. Mạch không thắng rồi sẽ qua nhưng tổn thương nghiêm trọng hơn đang bức tử Man City từ bên trong. Và có vẻ như, dù biết rõ, Guardiola vẫn sẽ bất chấp tất cả vì sở thích của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x