Ranieri & cuộc đổi đời ở tuổi lục tuần

Minh Kiệt
21:33 ngày 25-09-2016
Claudio Ranieri cứ nghĩ cuộc sống của ông sẽ diễn ra yên bình cho đến khi giải nghệ, nhưng chức vô địch thần kỳ cùng Leicester City tại Premier League mùa trước đã làm đảo lộn tất cả. Và bây giờ, ở tuổi lục tuần, Ranieri đang phải tập làm quen với một cuộc sống khác.
Ranieri & cuộc đổi đời ở tuổi lục tuần

Ngoài 60 tuổi mới thành “ngôi sao”

Xa lộ M1 đang sửa chữa, thành ra Ranieri và vợ mình, bà Rosanna đã ra quyết định là trừ phi phải chuyên chở món đồ nào cồng kềnh qua lại giữa hai ngôi nhà ở Leicester và London bằng ô tô, còn lại hai người sẽ đi xe lửa.

Hôm thứ Tư vừa qua, xe lửa đưa hai vợ chồng già Ranieri từ Leicester đến London. Buổi sáng sau khi Leicester để thua Chelsea ở Cúp Liên đoàn trong hiệp phụ, Ranieri phải đến London thực hiện nghĩa vụ với nhà tài trợ Tag Heuer của Premier League.

Đứng trong đám đông phía dưới là bà Rosanna, ngày càng mệt mỏi với lịch làm việc dày đặc của chồng. Đám đông ấy ai cũng nhao nhao lên để chụp ảnh cùng nhà cầm quân của đội vô địch Premier Leage 2015/16. Sau 30 năm trong nghề, đột nhiên cuộc sống của Ranieri hoàn toàn đảo lộn.

HLV người Italia vẫn hài hước, nhẹ nhàng thân thiện như thế, nhưng ông cũng phải thừa nhận là mình mệt mỏi. Ranieri nói: “Đã trở thành nhà vô địch thì tất nhiên cuộc sống phải thay đổi, vô địch cùng Leicester thì lại còn thay đổi dữ dội hơn. Tôi không còn lấy một giây phút thảnh thơi nữa. Tôi đã nhiều lần phải nói “Không, cám ơn” sau khi đã “Vâng” quá nhiều”.

Những người làm PR cho các công ty thừa kinh nghiệm để biết nên làm gì. Tag Heuer, một hãng đồng hồ mà Ranieri vẫn ưa thích trước giờ lập tức biến ông thành đại sứ thương hiệu. Nghĩa là đột nhiên Ranieri được trả rất nhiều tiền cho chiếc đồng hồ mà ông vẫn đeo xưa nay.

Hôm qua, Claudio Ranieri đã có cuộc chạm trán với Jose Mourinho, người vẫn được xem là ông vua của những nhãn hiệu trong làng HLV. Người ta cố khơi lại những hiềm khích trong quá khứ giữa hai người. Nhưng Ranieri chủ động tách mình ra khỏi những tranh luận. Ông nói triết lý sống trước sau như một: những gì diễn ra trong quá khứ không thể ảnh hưởng đến hiện tại. Có lẽ triết lý sống cho hiện tại ấy đã giúp Ranieri luôn giữ được sự bình tâm trong suốt 30 năm cầm quân, trải dài qua 16 lần được bổ nhiệm khác nhau.


Truyện cổ tích chưa hết

Vậy Ranieri có thích cuộc sống mới? “Có chứ, tôi thích chứ”, Ranieri nói. “Tôi là người may mắn. Khi còn trẻ, tôi thích làm cầu thủ và tôi làm được. Khi khoảng 30 tuổi, tôi thích làm HLV và tôi cũng làm được. Cầu thủ cứ nghĩ họ hiểu bóng đá và sẽ dễ dàng chuyển sang nghề huấn luyện. Không đơn giản thế, đứng trong và ngoài sân là hai việc khác nhau”.

Ranieri vừa trải qua mùa Hè bận rộn nhất đời mình với bội thu những danh hiệu và giải thưởng. Ngay ở Italia, đã có những cuộc vinh danh Ranieri mà ông không thể bỏ qua. Trong đó, có vinh dự mang tên Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana, tước hiệu ở Italia. Ngoài ra ông cũng nhận giải Enzo Bearzot dành cho HLV người Italia hay nhất năm.

Vậy ông nhớ nhất là lần đứng trên bục vinh danh nào? Ranieri nói: “Lần ấy, tôi tự vinh danh chính mình chứ không được ai trao giải cả. Đấy là trận sân nhà cuối cùng của mùa giải, kết thúc 9 tháng phi thường của Leicester. Tôi đứng cạnh giọng tenor mù Andrea Bocelli, cũng là bạn tôi. Tôi đã từng mơ giọng ca của anh ấy sẽ cất lên trong cái ngày tôi giành chức vô địch. Và tôi đã làm mọi cách để đạt được ước mơ ấy”.

Nhưng giấc mơ của Ranieri không dừng lại ở đó. Và đấy là cách mà ông dùng để giữ chân những trụ cột như Jamie Vardy và Riyad Mahrez. “Tôi nói với họ rằng, chúng ta đã viết nên câu chuyện cổ tích”, Ranieri nói. “Nhưng chuyện cổ tích ấy chưa thể chấm dứt ở đây. Nếu cùng nỗ lực, mình sẽ viết thêm những chương tiếp theo”.

Thành tựu lớn nhất của Ranieri là ở... Cagliari
Nhìn lại sự nghiệp của Ranieri, có lẽ ai cũng nghĩ thời điểm đổi đời của ông chỉ đến cách đây vài tháng cùng Leicester, nhưng Ranieri không nghĩ thế. Ông nói: “Tôi sẽ chọn thành tựu lớn nhất của mình là ở Cagliari (giai đoạn 1988 - 1991), bởi ở đó tôi khởi đầu như một người nghiệp dư. Sau khi làm việc tại những CLB không thuộc giải vô địch như Campania Puteolana và Vigor Lamezia, tôi đến Cagliari và trong vòng 3 năm đưa đội bóng này đã thăng liền 3 hạng. Từ Serie C1 lên Serie B rồi Serie A. Không có trải nghiệm ở Cagliari, tôi đã không có ngày hôm nay”.

Ông chủ nào cũng tuyệt với Ranieri
Ranieri từng làm việc với không ít ông chủ nổi tiếng, từ Jesus Gil, Roman Abramovich, Massimo Moratti cho đến gia đình Srivaddhanaprabha ở Leicester City. Và ông nói: “Ông chủ nào cũng hoàn hảo. Họ cho tôi công việc, vậy là hoàn hảo rồi (cười). Tôi là người rõ ràng và chân thành. Tôi thể hiện mọi thứ qua nét mặt. Khi giận dữ thì mặt tôi sẽ giận dữ. Nhưng tôi sẽ cố giải quyết rốt ráo vấn đề. Nếu không thể giải quyết, xin tạm biệt!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x