Không ai hơn Mane Trong trận Arsenal - Liverpool, Mane là người chơi năng nổ và hiệu quả nhất. Anh rê bóng nhiều nhất (6), tắc bóng nhiều nhất (7), đồng thời có số lần sút bóng (3) và chuyền chính xác (93%) đều trong Top 3. |
Sadio Mane, sinh ra để làm học trò của Klopp
Khi HLV Juergen Klopp nói đi nói lại rằng, Sadio Mane sẽ quyết định số phận các trận đấu cho Liverpool, nhiều người vẫn nghĩ ông đang cố bảo vệ cái giá cao ngất 30 triệu bảng của anh. Nhưng sau những gì Mane thể hiện trong các trận giao hữu mùa Hè và đặc biệt là trận đấu với Arsenal vừa qua, hẳn là ta nên... nghĩ lại.
Chưa biết mùa giải đầu tiên của Mane ở Anfield sẽ diễn ra thế nào và anh có thể làm được những gì. Nhưng ngay từ lúc này, chúng ta đã có thể khẳng định việc Klopp quyết định chi bạo cho Mane là chẳng có gì đáng thắc mắc. Hàng công Liverpool vốn có sẵn tốc độ, kỹ thuật và sự bền bỉ. Nhưng Mane, ngoài việc nhanh hơn Lallana, khéo như Coutinho và bền bỉ như Firmino, còn sở hữu nhiều phẩm chất mà những cầu thủ tấn công “cũ” của Klopp không có. Đó là sức mạnh, sự trực diện trong lối chơi và khả năng kết hợp giữa tốc độ với sự khéo léo.
Tất cả những phẩm chất ấy được thể hiện trong bàn thắng vào lưới Arsenal. Một siêu phẩm tới từ sự kết hợp giữa tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật, và sự quyết đoán. Ở tình huống tương tự như thế, Coutinho sẽ không đủ sức mạnh để đánh bại các hậu vệ Arsenal; Lallana sẽ không đủ quyết đoán để tung cú sút trái chân vào góc xa trong tình trạng trụ chưa vững; còn Firmino thì có thể đã không chọn giải pháp đột phá ngay từ đầu, anh sẽ chờ đồng đội lên phối hợp tiếp!
Hiệp 2 trận Arsenal - Liverpool là một hiệp đấu của những cao trào, nhưng pha bóng của Mane vẫn khiến người xem bật khỏi ghế vì phấn khích. Hãy xem phản ứng của Klopp: Ông liên tục vỗ vào má mình như thể không tin nổi điều vừa xảy ra! Có lẽ đó là kiểu phản ứng của một người biết Mane giỏi thế nào, nhưng không ngờ khi ra sân anh ta còn làm được tốt hơn nữa. Cũng có thể Klopp đã “nhìn thấy” những điều tuyệt vời tiếp theo mà đội bóng của ông sẽ có được với cầu thủ người Senegal.
Đó là khoảnh khắc mà Klopp hình dung ra từ lâu. Vị HLV người Đức đã bắt đầu theo dõi Mane từ Olympic 2012, khi anh chơi cho Olympic Senegal, và Dortmund của ông bắt đầu tiếp cận Mane sau khi cầu thủ này tỏa sáng trong một trận đấu giữa Red Bull Salzburg và Bayern hồi giữa mùa 2013/14. Mane, lúc ấy đầu quân dưới trướng một HLV cũng rất thích pressing là Roger Schmidt, đã một mình làm tan nát hàng thủ Bayern. Trong sự ngỡ ngàng của Pep Guardiola, Mane ghi 1 bàn, kiếm 1 quả penalty và kiến tạo 1 bàn khác. Ngay trong hiệp 1!
Sau một thời gian dài chờ đợi, rốt cuộc Klopp cũng được sở hữu cầu thủ mà ông ao ước. Phải nói luôn rằng, Liverpool mua Mane hoàn toàn không phải vì họ không có nhiều lựa chọn tốt hơn. Ngược lại, Klopp quyết định chọn Mane sau khi đã cân nhắc một loạt phương án, trong đó có Leroy Sane, Gabriel Jesus (hiện ở Man City) và Ahmed Musa (Leicester). Klopp nhìn thấy ở Mane những phẩm chất mà 3 ngôi sao trẻ kia không có, đó là sự chín chắn và kinh nghiệm chơi bóng ở Premier League.
Một quyết định chính xác! Ít ra thì đó cũng là điều các CĐV của Liverpool tin chắc ở thời điểm này...
Nguồn Bongdaplus
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn