Tương lai của Joe Hart ở Man City đang trở nên u ám khi Claudio Bravo sắp chuyển tới khoác áo CLB này. Tại sao Pep Guardiola lại mạnh tay loại bỏ công thần của Man City để mang về Bravo?
Những phát kiến của Pep ở Man City bắt đầu đi vào hoạt động. Trong chiến thắng 2-1 trước Sunderland ở vòng 1 Ngoại hạng Anh, Man City của ông chứa trong mình nhiều điều mới mẻ. Hai hậu vệ cánh thi đấu như tiền vệ trung tâm mỗi khi Man City sở hữu bóng, Aleksandr Kolarov được kéo vào đá trung vệ. Nhưng chúng không phải là thứ nổi bật nhất. Điều gây ngạc nhiên nhất là Pep đã thẳng tay loại Joe Hart và thay thế bằng Willy Calbalero.
Và giờ Claudio Bravo đang trên đường đến Anh và Hart sẽ không còn cơ hội ở Man City. Đây là quyết định gây sốc nhất của Pep kể từ khi ông dẫn dắt nửa xanh thành Manchester. Hart là thủ môn tốt nhất ở Anh trong nhiều năm gần đây. Kể từ mùa 2010/11, Hart đã 4 lần đoạt danh hiệu “Găng tay vàng” của giải Ngoại hạng Anh. Thủ thành này nhận được sự yêu mến của các CĐV Man City, vì anh chính là người gắn bó với CLB này hơn 10 năm qua, từ khi còn là chàng trai trẻ 19 tuổi. Thế nhưng, Pep vẫn loại bỏ Hart. Liệu có lý do nào giải thích cho điều đó?
Để tìm câu trả lời, phải tìm hiểu về triết lý bóng đá của Pep. HLV người Tây Ban Nha luôn đặt nặng sự quan trọng của thủ môn. Pep từng mô tả về Barca của ông là “Victor Valdes và 10 cầu thủ còn lại”. Frans Hoek, HLV người Hà Lan từng làm việc với các thủ môn Barca bao gồm cả Valdes chia sẻ: “80% công việc của Valdes là xây dựng lối chơi, 20% còn lại là công việc của một thủ môn bình thường”.
Valdes không chỉ là thủ môn đơn thuần
Ở đội bóng thứ hai mà Pep dẫn dắt, ông có trong tay một Manuel Neuer luôn tự tin khi cầm bóng trong chân. Neuer còn sẵn sàng băng ra cắt bóng trong những tình huống nguy hiểm, đóng vai trò như một “thủ môn quét”. Trong hệ thống của Pep, “thủ môn phải là người có thể tin cậy để thi đấu như một cầu thủ thứ 11”.
Đó không phải là những mô tả về Hart. Mùa giải trước, thủ thành này chuyền bóng chính xác 52,6%, tỷ lệ đứng thứ 7 trong số các thủ môn ở Ngoại hạng Anh, sau lần lượt Simon Mignolet (60,1%), Petr Cech, Tim Howard, Lukasz Fabianksi, David de Gea và Artur Boruc. Mùa giải vừa qua ở Bayern Munich, tỷ lệ chuyền chính xác của Neuer là 80,8%. Người đứng thứ hai ở Bundesliga là Diego Benaglio với 77,2%.
Tám thủ môn khác ở Bundesliga cũng có tỷ lệ cao hơn Mignolet ở Anh. Tại La Liga, Bravo có tỷ lệ chuyền bóng cao ngất ngưởng 84,2%. Điều đó cho thấy thủ môn ở Anh chuyền bóng rất kém. Lý do một phần vì lối chơi tốc độ cao, áp sát nhanh ở Ngoại hạng Anh. Chính vì thế, Pep lại càng cần thủ thành chơi chân giỏi.
Hart không phải là thủ thành chơi chân giỏi
Tỷ lệ những đường chuyền dài chính xác của Hart cũng rất thấp, chỉ là 35%. Trong khi đó, con số của Bravo là 52%, của Neuer là 47%. Đến cả Caballero cũng chơi chân xuất sắc hơn Hart. Trong trận đấu với Sunderland, anh hoàn thành 80% số đường chuyền. Mùa giải vừa qua, con số đó trung bình là 59,2%, cao hơn Hart 52,6%. Ở Malaga mùa giải trước (2013/14) khi Caballero đến Manchester, anh chuyền thành công 62,1%.
Những con số thống kê trên đã giải thích lý do tại sao Pep không muốn dùng Hart, dù anh là thủ môn vững chãi trong khung gỗ với thể hình và phản xạ rất tốt. Nếu phải rời sân Etihad, lỗi không phải ở Hart. Lỗi ở Pep, bởi triết lý của ông yêu cầu thủ môn không chỉ biết bay nhảy trong khung gỗ. Trong khi đó, Hart chỉ giỏi làm một thủ môn đơn thuần.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau khi không thể chiêu mộ được trung vệ Shkodran Mustafi từ Valencia, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã nhắm tới các phương án dự phòng như Omer Toprak (Bayer Leverkusen) và Simon Kjaer (Fenerbahce).
Ngày hậu vệ Donald Love gia nhập Sunderland, đội hình hiện tại của M.U đã lần đầu tiên sau 114 năm lịch sử không còn người Scotland nào, tính từ khi đội bóng này bắt đầu được biết đến với cái tên Manchester United (1902).
Chỉ vào sân chưa đến 30 phút trong thất bại 3-4 trước Liverpool nhưng Granit Xhaka đã "kịp" xát thêm muối vào nỗi đau thua cuộc của đội bóng mới Arsenal.
Thứ 5 tuần này, thủ thành Claudio Bravo của Barcelona sẽ gia nhập Man City với giá 25 triệu euro. Nhiều khả năng, Diego Alves (Valencia) sẽ là người thay thế anh tại sân Nou Camp.
Khi HLV Juergen Klopp nói đi nói lại rằng, Sadio Mane sẽ quyết định số phận các trận đấu cho Liverpool, nhiều người vẫn nghĩ ông đang cố bảo vệ cái giá cao ngất 30 triệu bảng của anh. Nhưng sau những gì Mane thể hiện trong các trận giao hữu mùa Hè và đặc biệt là trận đấu với Arsenal vừa qua, hẳn là ta nên... nghĩ lại.
Ngay ở trận ra mắt Ngoại hạng Anh, Antonio Conte đã tạo ra một Chelsea áp đảo hoàn toàn đối thủ và mang đến sự phấn khích cho khắp các khán đài sân Stamford Bridge.
Một hàng thủ chắp vá đã khiến Arsenal phải nhận 4 bàn thua ngay trong trận ra quân mùa giải mới. Bây giờ, Arsene Wenger không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ hậu vệ Shkodran Mustafi.
Buổi sáng thứ Tư, HLV Mikel Arteta tiếp tục truyền tải thông điệp quen thuộc tới các cầu thủ Arsenal: Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình và quên Man City đi!
Dính chấn thương phải rời sân ở phút 60, thủ môn Đình Triệu đã khiến HLV Chu Đình Nghiêm và các đồng đội ở Hải Phòng lo lắng vì mất trí nhớ tạm thời, nhưng hiện sức khoẻ của anh đã ổn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn