Càng ca ngợi Claudio Ranieri, các cầu thủ và thậm chí là cả các bác sĩ của Leicester City trong hành trình vô địch kỳ diệu của đội bóng này, người ta lại càng thán phục... sếp của họ. Không ồn ào, nhưng các ông chủ Thái Lan của Leicester xứng đáng được mọi người thán phục.
NHỮNG NGƯỜI THẦM LẶNG
Thứ Tư vừa qua, chiếc trực thăng chở bố con Vichai Srivaddhanaprabha đáp xuống sân King Power. Lần này họ không đến xem trận đấu mà cùng đội đến dùng bữa trưa tại một nhà hàng pizza gần đó.
Vichai và người con trai có biệt danh là Top của ông là những những nhân vật điều hành cao nhất tại Leicester. Hồi đầu tuần này không phải lần đầu tiên họ đến sân Stamford Bridge. Hai bố con đã có mặt ở đó 10 năm trước, trên khu vực VIP để cổ vũ Chelsea. Họ vẫn thường xuyên xem và ủng hộ Chelsea cho đến khi chính thức mua lại CLB Leicester hồi tháng 8/2010.
Trong 6 năm qua, gia đình người Thái gốc Hoa này đã chăm lo cho Leicester cẩn thận, tận tâm như khi chăm sóc cho hệ thống miễn thuế King Power vốn đã biến Srivaddhanaprabha thành một trong những gia tộc thế lực nhất Thái Lan. Họ dùng chính những người đã giúp điều hành King Power như Susan Whelan (một nhân viên điều hành cấp cao người CH Ireland), kết hợp với những nhân vật có thâm niên làm việc tại Leicester để tận dụng kinh nghiệm của họ.
TÀI NHÌN NGƯỜI
Gia đình Srivaddhanaprabha đã đi đi về về giữa Bangkok và nhà của họ tại Tây London. Thời gian là vàng bạc, họ thường xuyên đến sân King Power bằng trực thăng để xem trận đấu rồi tranh thủ rời đi ngay sau đó. Thay mặt cho gia đình ông chủ làm việc với HLV và các cầu thủ là Jon Rudkin, được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá hồi tháng 12/2014 sau thời gian làm việc ở lò đào tạo trẻ của Leicester.
Rudkin, 51 tuổi, là một người hùng thật sự. Cùng với người phụ trách chuyển nhượng Steve Walsh, ông đã mang về Leicester những bản hợp đồng thật sự chất lượng. Ông mua Jamie Vardy từ CLB thuộc hệ thống không được xếp hạng của Anh với giá 1 triệu bảng, mua Riyard Mahrez chỉ với 400.000 bảng và đặc biệt mua N’Golo Kante, tốn đến 5 triệu bảng nhưng lại đáng giá đến từng xu.
Bây giờ, không ai trong số ba ngôi sao này có giá thấp hơn 30 triệu bảng. Tất nhiên, Rudkin cũng chính là người đã thuyết phục các ông chủ người Thái thuê Ranieri, khi đến cả những CLB ở giải hạng Nhất cũng không muốn có nhà cầm quân người Italia.
Năm 2010, gia đình người Thái này mua lại Leicester. Năm 2014 họ chứng kiến CLB lên hạng và bây giờ họ nhìn CLB ngự trị trên đỉnh cao Premier League. Món nợ 103 triệu bảng của CLB đã được thanh toán xong. Giờ họ có sân tập lẫn sân bóng mới. Phía trước họ, tuy khó có điều kỳ diệu nào lớn hơn, là những ngày tháng ổn định và hạnh phúc.
“Điểm danh” 4 vị sếp người Thái
Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha
Thương gia, 58 tuổi, là GĐĐH của chuỗi cửa hàng miễn thuế King Power, tài sản ước tính gần 2 tỷ bảng.
Phó chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha
Biệt danh là “Top”, là con trai của chủ tịch Vichai, thay mặt bố điều hành CLB.
GĐĐH Supornthip Choungrangsee
Là cố vấn của Vichai. Ngoài bóng đá, cô còn là một chuyên gia trong ngành PR.
GĐĐH Apichet Srivaddhanaprabha
Một người con trai khác của Vichai, chuyên viên cao cấp ngành markerting.
Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Arsenal từng nhận những trận thua muối mặt trong lúc không ngờ tới. Điển hình như vào tháng 12/2013, họ thảm bại 3-6 trước Man City tại Etihad.
Cầu thủ chạy cánh Oxlade-Chamberlain mới dính chấn thương đầu gối trong buổi tập mới đây của Arsenal và sẽ không thể kịp bình phục tham dự EURO 2016 cùng ĐT Anh.
Do tiền vệ Marouane Fellaini đang phải thụ án treo giò 3 trận ở Ngoại hạng Anh nên nhiều khả năng, HLV Van Gaal sẽ sử dụng Morgan Schneiderlin trong chuyến làm khách trước Norwich ở vòng 37.
Với tâm lý hưng phấn sau khi đã đăng quang Ngoại hạng Anh 2015/16, Leicester chắc chắn muốn giành một chiến thắng để tri ân các CĐV tại sân nhà King Power.
Cựu danh thủ bóng đá người Brazil, Ronaldo "béo" rất ấn tượng với màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo trẻ Marcus Rashford (M.U) ở mùa giải năm nay. Với những gì làm được, chân sút 18 tuổi thuộc biên chế Manchester United đã gợi nhớ lại hình ảnh của Rô “béo” thời hoàng kim.
Theo dự đoán của chuyên gia Mark Lawrenson, M.U và Man City sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạm trán với Norwich và Arsenal. Trong khi đó, tân vương Leicester sẽ chỉ kiếm được 1 điểm trước Everton.
Khi trọng tài Damir Skomina thổi hồi còi mãn cuộc trận đấu ở Bernabeu, đó không chỉ là dấu chấm hết cho hành trình của Man City ở Champions League mùa này. Nó còn là dấu chấm hết cho cả một thế hệ cầu thủ, những người từng là trụ cột nhưng sẽ phải rời Etihad trong mùa Hè 2016.
Arsenal đang rất quan tâm tiền đạo Vincent Janssen (AZ Alkmaar), người đang dẫn đầu danh sách dội bom ở giải VĐQG Hà Lan mùa giải 2015/16 với 26 bàn sau 33 trận.
Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.
Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...
Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn