Vòng 9 giải Ngoại hạng Anh 2017/18 đã khép lại với điểm nhấn quá rõ ràng là thất bại muối mặt của M.U trên sân đối thủ mới thăng hạng Huddersfield Town. Trận thua này càng đáng hổ thẹn hơn trong bối cảnh tất cả các đội bóng còn lại trong top 5 đều giành chiến thắng với tỷ số cách biệt.
HLV Jose Mourinho của M.U từng tuyên bố chẳng đội bóng nào có thể thắng mãi nên nếu có thất bại thì cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trận thua 1-2 dưới tay Huddersfield lại rất khó chấp nhận, bởi ai cũng thấy chính Quỷ đỏ đã tự tay dâng 3 điểm cho đội chủ nhà.
Trong khi các cầu thủ M.U thi nhau mắc sai lầm biếu không chiến thắng cho Huddersfield, thì Chelsea, Man City, Tottenham và Arsenal đều thể hiện được đẳng cấp của các đội đang góp mặt trong top 5 BXH. Ngoại trừ Chelse phải vất vả lội ngược dòng để thắng ngược Watford 4-2, cả Man City (thắng Burnley 3-0), Tottenham (thắng Liverpool 4-1) và Arsenal đều xứng đáng giành trọn 3 điểm bằng những màn vùi dập đối phương không thương tiếc.
Kane vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới
Tiền đạo Harry Kane từng hụt hơi trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới giải Ngoại hạng 2017/18 khi vẫn duy trì thói quen "tịt ngòi" trong suốt cả tháng 8. Nhưng sau quãng thời gian đen tối này, anh đã trở lại đầy ấn tượng với những pha làm bàn liên tiếp. Với cú đúp vào lưới đối thủ khó chơi Liverpool đêm qua, chân sút 24 tuổi người Anh đã vươn lên dẫn đầu danh sách "Vua dội bom" ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.
Trước vòng đấu thứ 9, Kane cũng có 6 bàn như Sergio Aguero (Man City), Gabriel Jesus (Man City), Raheem Sterling (Man City), Alvaro Morata (Chelsea) và kém Romelu Lukaku (M.U) một pha lập công. Giờ thì anh đang xếp trên tất cả với 8 lần ghi điểm, hơn Lukaku và Aguero mỗi người một bàn. Tuy phải cạnh tranh với nhiều chân sút xuất sắc, song nếu cứ duy trì được hiệu suất "nhả đạn" đáng nể như hiện nay (17 bàn/13 trận gần nhất), sẽ không bất ngờ nếu cuối mùa Kane lại giành danh hiệu vua phá lưới giải Ngoại hạng.
Ronald Koeman, Slaven Bilic lâm nguy
Mùa giải 2017/18 chưa đi qua 1/3 quãng đường, nhưng một số HLV ở sân chơi này đã phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Một trong những ví dụ tiêu biểu là trường hợp của HLV Ronald Koeman ở Everton. Với việc Everton vừa thảm bại 2-5 ngay trên sân nhà trước Arsenal và nối dài mạch không thắng lên con số 5 trận, số phận của chiến lược gia người Hà Lan đang như chỉ mành treo chuông.
Đã có thông tin cho rằng, HLV Koeman có thể sẽ mất việc ngay trong tháng 10 nếu Everton không sớm gượng dậy. Khả năng ông bị sa thải là rất dễ xảy ra, bởi phía trước Everton là 2 trận đấu đầy khó khăn với Chelsea (25/10, cúp Liên đoàn) và Leicester (29/10, Ngoại hạng Anh). Cùng chung cảnh ngộ với HLV Koeman là thuyền trưởng Slaven Bilic của West Ham.
Sau khi chứng kiến đội nhà thất thủ 0-3 dưới tay đội khách Brighton, BLĐ West Ham chỉ cho Bilic thêm 2 trận để giữ chiếc ghế HLV đang lung lay dữ dội của mình. Với việc West Ham phải gặp cả Tottenham và Liverpool ở 3 trận đấu tới, sẽ không bất ngờ nếu Bilic trở thành nhà cầm quân tiếp theo ở giải Ngoại hạng Anh sau HLV Craig Shakespeare của Leicester City bị tống ra đường.
Truyền thông Anh đưa tin, HLV Jose Mourinho đang chuẩn bị sẵn 60 triệu bảng để đặt lên bàn đàm phán hỏi mua trung vệ Jose Gimenez của Atletico để thay thế bản hợp đồng hớ Victor Lindelof.
"Cậu bé vàng" Diego Maradona cùng VĐV bóng rổ nổi tiếng Kobe Bryant đã có mặt và chia vui với Tottenham sau khi họ vượt qua Liverpool với tỷ số ấn tượng 4-1 trên sân nhà Wembley.
Bất chấp đang phải chịu nhiều sức ép do Chelsea không thu được những kết quả như mong đợi trong thời gian gần đây, HLV Antonio Conte lại không lo lắng về khả năng mình sẽ bị mất việc.
“Bí quyết” vô địch Premier League, nhìn từ ba mùa giải gần đây, là duy trì một đội hình chính ổn định. Chelsea mùa 2014/15, Leicester 2015/16 và Chelsea 2016/17 đều đăng quang với một đội hình xuất phát không có quá nhiều thay đổi qua các vòng đấu. Thế nhưng, đó lại là điều mà HLV Antonio Conte đang thấy quá xa xỉ.
Bakayoko được Chelsea mang về để thay Nemanja Matic. Nhưng càng chơi tiền vệ người Pháp càng khiến các CĐV The Blues nhớ Matic hơn. Bakayoko là cầu thủ chơi tệ nhất trên hàng tiền vệ Chelsea ở trận thắng Watford 4-2. Nếu Bakayoko không cải thiện được phong độ, HLV Antonio Conte sẽ phải rất đau đầu với tuyến giữa của The Blues.
Trước khi bước vào cuộc đối đầu với Liverpool, Harry Kane chưa có bàn thắng nào trên sân Wembley trong khuôn khổ Premier League mùa này. Anh thậm chí còn chơi rất tệ trước khán giả nhà ở các trận đấu trước đó. Nhưng đêm qua, Kane đã bùng nổ dữ dội với hai bàn thắng và một đường kiến tạo để hóa giải “lời nguyền Wembley”.
U23 Indonesia giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2024 theo cách không thể ấn tượng hơn. Tuy nhiên, HLV Shin Tae Yong khẳng định mục tiêu của đội nhà không chỉ là giành vé vào tứ kết mà còn muốn tiến xa hơn ở giải đấu năm nay.
Arsenal đang sở hữu hàng thủ tốt nhất ở Premier League mùa này. Nhưng lịch sử chỉ ra rằng chỉ phòng ngự giỏi thôi là chưa đủ để một đội bóng có thể lên ngôi vô địch.
Trong một tuần thảm họa, Barca vừa bị loại khỏi Champions League, vừa hết hy vọng đua tranh ở La Liga. Nhưng người Catalunya có thể rút ra những điều gì sau hai thất bại đau đớn, trước PSG và Real Madrid?
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận tứ kết với ĐT futsal Uzbekistan, HLV Diego Giustozzi đánh giá rất cao đối thủ. Nhưng HLV ĐT futsal Việt Nam cho rằng các học trò của ông có niềm tin để chơi 1 trận đấu tốt.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn