Tổng kết TTCN Hè 2017 ở Ngoại hạng Anh: Kỷ lục tiếp nối kỷ lục

Minh Tâm
08:53 ngày 02-09-2017
Thêm một mùa Hè nữa, Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng. Năm nay, giải đấu cao nhất nước Anh tiêu tốn 1,4 tỷ bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Có tới 70% số CLB tự phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Thế nhưng, Premier League lại không đón được siêu sao nào.
Tổng kết TTCN Hè 2017 ở Ngoại hạng Anh: Kỷ lục tiếp nối kỷ lục

Nhà nhà phá kỷ lục

Mặc dù hàng loạt “bom tấn” như Alexis Sanchez, Virgil van Dijk, Thomas Lemar… không được kích nổ trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng (TTCN), nhưng Premier League vẫn tiêu đến 1,4 tỷ bảng cho công tác tăng cường lực lượng trong Hè 2017. Đây là năm thứ hai liên tiếp giải đấu cao nhất nước Anh lập kỷ lục mua sắm. Mùa trước, Premier League thiết lập cột mốc 1,165 tỷ bảng. Con số tưởng như khủng khiếp đó nhanh chóng bị vượt qua trong cơn lốc mua sắm điên rồ trên xứ sương mù Hè năm nay.

Hè này, có tới 14 CLB phá kỷ lục chuyển nhượng của mình gồm Chelsea, Liverpool, Arsenal, Everton, Watford, Tottenham, West Ham, Bournemouth, Southampton, Swansea, Burnley, West Brom, Brighton, Huddersfield. Trong đó, Liverpool và Everton hai lần phá kỷ lục. Còn Brighton và Huddersfield thiết lập 3 cột mốc chuyển nhượng trong Hè này.

Khoản tiền bản quyền theo gói mới lên đến 5 tỷ bảng giúp các CLB thuộc Premier League rủng rỉnh tiền bạc. Không chỉ có các ông lớn mà những CLB nhỏ cũng sẵn sàng chi 20-30 triệu bảng cho một bản hợp đồng. Càng về cuối, cơn khát mua sắm càng trở nên dữ dội.


Lạm phát giá cầu thủ

Các đội bóng tại Premier League chi nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ mua được những cầu thủ xuất sắc hơn trước. Trong số những tân binh của các đội bóng Anh Hè này, chẳng có gương mặt nào thuộc hàng ngôi sao tầm cỡ của bóng đá châu Âu. Cầu thủ có giá cao nhất là Romelu Lukaku chưa chứng tỏ được gì ở sân chơi châu lục, kể cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG. 

Người có giá chuyển nhượng cao thứ hai trên xứ sương mù trong Hè 2017 là Alvaro Morata. Anh là niềm hy vọng của Chelsea, nhưng chỉ là dự bị tại Real Madrid. Một số cầu thủ đắt giá khác như Benjamin Mendy, Alexandre Lacazette cũng chỉ là những cái tên mới nổi và sự có mặt của họ không bảo đảm cho thành công trên sân cỏ hay kinh doanh bán áo.

Việc các đội bóng Premier League chi nhiều tiền nhưng chỉ mua được các cầu thủ tầm khá cho thấy tình trạng lạm phát giá cầu thủ trên xứ sương mù. Với túi tiền rủng rỉnh, các đội bóng Anh đi đâu cũng bị ép giá. Trong Hè này, Man City và PSG chi tiêu tương đương nhau. Nhưng trong khi đội bóng thủ đô nước Pháp có Neymar thì Man xanh chỉ đem về hàng loạt cầu thủ tầm khá. Đến giờ vẫn chưa có tân binh nào của Man City tỏa sáng ở giai đoạn đầu mùa giải 2017/18.

Để thấy giá chuyển nhượng của Premier League điên rồ như thế nào hãy nhìn vào trường hợp Gylfi Sigurdsson. Tiền vệ người Iceland này vốn chỉ chơi tốt tại Premier League trong khoảng 2 mùa giải gần đây. Sigurdsson chưa từng đá ở Champions League, đồng thời sắp bước vào tuổi 28 và không còn nhiều thời gian để chơi bóng đỉnh cao. Dù vậy, anh vẫn được Everton mua về với số tiền 45 triệu bảng. Mức giá trên cao gấp 2,5 lần so với số tiền mà Juventus bỏ ra mua Blaise Matuidi (từ PSG), một tiền vệ đã chứng tỏ được năng lực trên các đấu trường lớn.


Giá cầu thủ trên xứ sương mù đang bị đẩy lên vô tội vạ. Ngay cả những cầu thủ tầm tầm như Danilo, Danny Drinkwater, Michael Keane, Kelechi Iheanacho… cũng được mua về với số tiền 25 đến 35 triệu bảng. Cuộc đua mua sắm điên rồ khiến càng về cuối, mức giá càng tăng phi mã. Cựu danh thủ Roy Keane mới đây đã phải thốt lên: “Nếu đồng đội Ryan Giggs của tôi đang ở phong độ đỉnh cao thì giá có thể lên đến 2 tỷ bảng”.

Tình trạng giá cầu thủ tăng phi mã trên xứ sương mù khiến các đội bóng Anh chi hàng đống tiền nhưng chỉ có được những sản phẩm tầm khá trong làng bóng đá châu Âu. Nhưng tên tuổi đình đám như Neymar, Kylian Mbappe… đều không chọn Premier League làm điểm dừng chân trong sự nghiệp. Việc không mua được những cá nhân xuất sắc cũng có nghĩa là chất lượng đội bóng chẳng tăng lên đáng kể. 

Dù mua sắm không tiếc tiền nhưng làn sóng chi tiêu đó không đảm bảo thành công ở sân chơi châu lục. Mùa giải trước, Premier League cũng lập kỷ lục chuyển nhượng nhưng chỉ có 1 đại diện ở tứ kết Champions League, còn bán kết thì sạch bóng. Năm nay, kỷ lục mới được thiết lập song điều đó không có nghĩa là các đội bóng Anh sẽ có được bước đột phá về chuyên môn.

5 CLB CHI NHIỀU NHẤT MÙA HÈ 2017

Manchester City 215 triệu bảng

Man City mua sắm nhiều nhất Premier League Hè 2017 với 215 triệu bảng. Trong số 7 tân binh mà họ tăng cường, có tới 4 gương mặt thuộc về mặt trận phòng ngự. Dù chi tiêu nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa có tân binh nào của Man City tỏa sáng. Phần lớn các bản hợp đồng đắt giá của Man xanh đều thi đấu mờ nhạt ở giai đoạn đầu mùa giải 2017/18.

Chelsea 192 triệu bảng


Chelsea khá dửng dưng trong giai đoạn đầu kỳ chuyển nhượng. Chính vì thế, họ chịu áp lực rất lớn về việc tăng cường nhân sự ở giai đoạn cuối. Trong ngày mà thị trường chuyển nhượng trên xứ sương mù đóng cửa, nhà ĐKVĐ Premier League vội vã chi tới 60 triệu bảng cho hai bản hợp đồng Davide Zappacosta và Danny Drinkwater (ảnh) để lấp vào những khoảng trống trong đội hình. 

Man United 146 triệu bảng


Man United chỉ tăng cường 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Song đó đều là những bản hợp đồng đắt giá. Trong giai đoạn đầu mùa giải 2017/18, 2/3 tân binh của M.U là Romelu Lukaku (phải) và Nemanja Matic đã tỏa sáng. Đây có thể xem là kỳ mua sắm được kỳ vọng nhất của Quỷ đỏ ở kỷ nguyên hậu Alex Ferguson. Họ không chạy theo số lượng mà chỉ tăng cường ở những vị trí mình còn yếu.

Everton 135,8 triệu bảng


Everton có thể xem là bất ngờ lớn nhất của kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Họ chi tiêu như một đại gia đích thực, với 135,8 triệu bảng được ném vào phục vụ công tác mua sắm. Nhưng Everton không thu hút được những tên tuổi lớn. Tất cả các tân binh mà đội chủ sân Goodison Park đưa về đều chỉ thuộc dạng trung bình và khá. Đến giờ bản hợp đồng tỏa sáng nhất của Everton lại là một cầu thủ tới theo dạng miễn phí: Wayne Rooney.

Tottenham 88 triệu bảng


Một tuần trước khi TTCN đóng cửa, Tottenham vẫn chưa đón về tân binh nào. Nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Spurs tuyển quân dồn dập. Các bản hợp đồng với Davinson Sanchez, Fernando Llorente (ảnh) và Serge Aurier được ký một cách vội vã. Việc tuyển quân vào thời điểm thị trường sắp đóng cửa khiến các tân binh của Tottenham không có nhiều thời gian để hòa nhập.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x