Tottenham & Chelsea: Sau đỉnh cao đã thấy vực sâu

Vịnh San
15:20 ngày 19-08-2017
Chelsea và Tottenham, nhà vô địch và á quân, dĩ nhiên là hai đội bóng xuất sắc nhất mùa giải trước. Nhưng bây giờ, thật khó để tin thành công sẽ lại đến với họ. Cả hai đều chuẩn bị tồi tệ để rồi rơi vào cảnh thiếu chiều sâu một cách nghiêm trọng.
Tottenham & Chelsea: Sau đỉnh cao đã thấy vực sâu

Chung một nỗi lo...

Ở lần gần nhất gặp nhau (tứ kết FA Cup hồi tháng 4/2017), bên cạnh cái bắt tay nồng ấm, cả HLV Antonio Conte và Mauricio Pochettino đều nở nụ cười thật tươi. Dĩ nhiên, họ thoải mái vì Chelsea và Tottenham đang thống trị Premier League, cùng chiếm lĩnh vị trí thứ 1 và thứ 2. 

Nhưng vào những ngày này, không ai nhìn thấy các biểu hiện tương tự trên gương mặt của cả hai. Conte liên tục phàn nàn và cáu kỉnh với BLĐ đội bóng vì công tác chuyển nhượng vừa chậm trễ vừa sai lầm, để rồi Chelsea phải bước vào mùa giải trong tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. 

Chỉ có 7/18 cầu thủ đăng ký ở thất bại trước Burnley tuần trước từng đá chính 15 trận trở lên tại Premier League mùa trước. Conte cũng phải đưa cầu thủ trẻ Jeremie Boga vào đội hình xuất phát và lấp đầy băng ghế dự bị bằng 5 gương mặt tuổi teen. Để khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, HLV người Italia tiếp tục mất Cesc Fabregas, Gary Cahill vì án treo giò, còn Eden Hazard, Tiemoue Bakayoko và Pedro vẫn dưỡng thương. 

Trái ngược với các phản ứng quyết liệt của Conte, Pochettino lại tỏ ra cam chịu. Tuy vậy, sẽ là nói dối nếu bảo rằng HLV người Argentina không lo lắng. 5 đội nằm trong Top 6 mùa trước đã ném 600 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, trong khi Pochettino vẫn chờ đợi bản hợp đồng đầu tiên. Hiện tâm lý bấn loạn đã xuất hiện khi mục tiêu lớn nhất, Ross Barkley chấn thương 3 tháng, và M.U một mực từ chối bán Anthony Martial cho Tottenham. 

Mặc dù Tottenham đã có màn khởi đầu suôn sẻ nhưng đội mà họ vượt qua chỉ là một Newcastle mới thăng hạng. Nó sẽ không dễ dàng như vậy trước các đối thủ cạnh tranh và trong trường hợp thiếu vắng một vài trụ cột như Dele Alli, người ghi dấu ấn ở 25 bàn mùa trước hoặc Christian Eriksen, tiền vệ có 28 kiến tạo trong 2 mùa qua. 


... vì từ chối mua “bảo hiểm”

Trong một mùa giải kéo dài 10 tháng và thi đấu ở 4 mặt trận khác nhau, chiều sâu đội hình là yếu tố quan trọng. Nhìn vào lực lượng hùng hậu đằng sau đội hình chính của Man City, M.U hay Arsenal, các CĐV của Chelsea và Tottenham hẳn phải rất ghen tỵ. 

Cả hai quá ít ngôi sao nhưng lại quá nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm trên ghế dự bị. Clarke-Salter, Tomori, Musonda và Boga (Chelsea) cùng Walker-Peters, Carter-Vickers, Winks, Janssen (Tottenham) khó có thể so sánh với Martial, Lindelof, Fellaini (M.U), Xhaka, Walcott, Giroud (Arsenal) và Guendogan, Toure, Bernardo Silva, Leroy Sane (Man City). 

Mùa trước, Conte và Pochettino có trong tay đội hình 1 mạnh mẽ và may mắn ít dính chấn thương (đều có 11 người chơi trên 2.000 phút ở Premier League). Bây giờ, vài cầu thủ quan trọng đã ra đi và những cái tên xa lạ được điền vội vàng vào danh sách. Rủi khi vận đen ập đến (Chelsea hiện tại là ví dụ), con đường dẫn đến vực sâu không quá xa.

Sở hữu đội ngũ đa dạng và có chiều sâu giống như chính sách bảo hiểm. Có thể không bao giờ phải dùng đến nhưng trong một số trường hợp, nó là vô giá. Còn nửa tháng nữa phiên chợ mùa Hè mới kết thúc, song đã quá muộn để Conte và Pochettino bịt hết các lỗ hổng. Từ hai vị trí đầu tiên, Chelsea cùng Tottenham đang tự thoái lui khỏi cuộc đua vô địch.

Những băng ghế dự bị nghèo nàn
7 cầu thủ trên băng ghế dự bị của Chelsea ở trận mở màn gặp Burnley tuần trước có tổng giá trị chuyển nhượng 6 triệu bảng. Tottenham khá hơn với 54,3 triệu bảng. Cả hai cộng lại vẫn còn kém Arsenal (64,8 triệu), bằng một nửa Man United (110,7 triệu) và chưa bằng 1/3 giá trị của các cầu thủ Man City ngồi ngoài ở chiến thắng trước Brighton (195,2 triệu).   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x