Tottenham: Thất bại hôm nay, thành công ngày mai

Lộc Trần
14:14 ngày 03-05-2016
Tottenham đã có một mùa giải tuyệt vời nếu mục tiêu không phải là chức vô địch cũng như nhìn vào những gì họ sở hữu. Tuy nhiên, khi mọi thứ trôi vụt qua kẽ tay, đến kẻ ngốc cũng phải nuối tiếc.
Tottenham: Thất bại hôm nay, thành công ngày mai
Mọi thứ của 10 tháng qua bất chợt tái hiện tại Stamford Bridge với Tottenham. Họ đã chơi thứ bóng đá mê hoặc và dẫn trước đến 2 bàn. Cứ như này, Tottenham sẽ kéo cuộc đua vô địch đi thêm 1 tuần nữa và bắt Leicester chờ đợi trong nghẹt thở. Nhưng như sự nghiệt ngã của các toan tính, Gà trống gục ngã vào thời khắc quyết định với bàn thắng đến từ cái tên không ai ngờ tới: Eden Hazard. 

Đường cong mà anh vẽ lên ở phút 83 là một khoảnh khắc tốn bộ nhớ khủng khiếp của não bộ. Có lẽ cả đời Mauricio Pochettino, Harry Kane hay Jan Vertonghen cũng không thể quên cú sút định mệnh đấy. Đó có thể là lần gần nhất họ đứng gần chức vô địch đến thế, nhưng Hazard, hay nói đúng hơn là số phận đã đẩy lùi tất cả.

Sẽ có vô vàn câu mở đầu bằng chữ “nếu” được nói ra trong ngày hôm nay tại White Hart Lane. Nếu Tottenham không chơi bết bát hồi đầu mùa, nếu Leicester không được trọng tài ưu ái, nếu trận thua West Ham không xảy ra, nếu Alli không nhận án treo giò…

Leicester đương nhiên nhuốm màu may mắn nhưng Tottenham đừng so đo làm gì cho mất công. Ai dám chắc Harry Kane không phải cầu thủ một mùa, sẽ thế nào nếu Alli không được trọng dụng hay Eric Dier cứ mãi đá hậu vệ phải? Với những gì sở hữu trong tay, cơ hội để Tottenham tham dự cuộc đua vô địch cũng mơ mộng chẳng kém chuyện Leicester dẫn đầu Ngoại hạng Anh nếu quay lại thời điểm cách đây 10 tháng.

Kane đã có một mùa giải bùng nổ
Kane đã có một mùa giải bùng nổ

Tottenham chắc chắn sẽ tiếc nuối, một câu chuyện khắc cốt ghi tâm. Nhưng khác với Leicester, Pochettino đã trình làng một bộ khung đủ cả chất lượng lẫn chiều sâu để tiến xa trong tương lai. Họ từ lâu đã là một tập thể tiềm năng và mãi cho tới tận bây giờ mới tìm ra con đường đúng đắn.

Thất bại trong mùa này xứng đáng là… thành công của nhiều năm tích lũy trước đó. Do vậy, thay vì mãi bận tâm với những gì đã trôi qua, Pochettino nên nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Hơn nữa, ông còn rất nhiều việc để làm, giữ chân các trụ cột là một trong số đó. Ngăn chặn những động thái tiếp cận vào Kane, Alli hay Dier nghĩa là cơ hội cho lần thứ 2 tiệm cận chức vô địch vẫn còn.

Thành công đã đến với một Leicester kiên cường, gan lỳ và đúng thời điểm. Không lý gì Tottenham lại không thể có được điều tương tự. Vận mệnh do chính mình nắm giữ. Claudio Ranieri đã dạy chúng ta điều đó, Pochettino cũng nên vận dụng thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x