Tuần sau, Rooney sẽ quyết đi hay ở lại

VỊNH SAN
09:27 ngày 23-02-2017
Không hài lòng với việc ngồi dự bị, đồng thời hiểu rõ hiện trạng này sẽ còn kéo dài, Wayne Rooney đang tính đến việc chia tay M.U. Dự kiến tuần sau, tiền đạo 31 tuổi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc này.
Tuần sau, Rooney sẽ quyết đi hay ở lại

Khi ra đi là lựa chọn duy nhất

Wayne Rooney sẽ rời M.U? Câu hỏi này được các phóng viên đặt ra với HLV Jose Mourinho. Đáp lại họ là... một câu hỏi khác. “Sao các anh không đi hỏi cậu ta?”, HLV người Bồ Đào Nha nói, “Ngay cả tôi còn không chắc mình sẽ ở đây vào tuần tới, thì làm sao dám khẳng định một cầu thủ sẽ ở đây mùa tới?”.

Mặc dù không chính thức xác nhận, nhưng thông qua cách nói chuyện, dường như Mourinho đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay. “Nếu một ngày Rooney rời M.U, đó không phải chủ ý của tôi. Tôi không bao giờ đẩy huyền thoại của CLB ra đường. Tôi hạnh phúc khi có cậu ấy”, Mourinho chia sẻ.   

Nhưng Rooney thì không hạnh phúc. Theo nguồn tin của báo Sportsmail, tiền đạo 31 tuổi nhận thức rõ về những gì đang xảy ra. Anh ngồi dự bị ngày một nhiều hơn và đôi khi, còn không có trong danh sách đăng ký. Kể từ ngày 17/12/2016 tới nay, đội trưởng của M.U không một lần đá chính tại Premier League và chỉ tham gia 10/20 trận ở mọi đấu trường trong thời gian đó. 

Đã tới lúc, Rooney cần tìm một bến đỗ mới cho sự nghiệp
Đã tới lúc, Rooney cần tìm một bến đỗ mới cho sự nghiệp

Bản thân Rooney vẫn nghĩ rằng có thể cống hiến nhiều hơn. Chỉ có điều thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Anh không còn phù hợp với những pha bóng tốc độ và cũng thiếu sáng tạo để trở thành một phần của hệ thống tấn công, vốn đang rất ổn của Quỷ đỏ với những Zlatan Ibrahimovic, Martial, Hendrikh Mkhitaryan, Juan Mata cùng Paul Pogba và Marcus Rashford. 

Nhiều tháng trở lại đây, M.U đã quen với việc chiến thắng mà không có Rooney. Thậm chí cũng không có bất kỳ thắc mắc nào về việc anh đã bỏ lỡ 2 trận gần nhất, và tiếp tục vắng mặt ở chuyến làm khách trước St.Etienne đêm qua, vì một chấn thương không xác định.

“Cậu ấy không muốn là người thừa ở đây”, Sportsmail dẫn lời người bạn của Rooney. Hợp đồng của Rooney còn thời hạn đến năm 2018, nhưng tiếp tục như thế này không phải cách tốt để chân sút người Anh tìm lại đỉnh cao. Như cựu tiền vệ Paul Scholes nói cách đây ít hôm, việc không được thi đấu sẽ “giết chết Rooney”. Mối tình kéo dài 13 năm đã đi đến hồi kết thúc và sẽ được làm rõ trong vòng một tuần tới.

Chia tay không hối tiếc

Ngày 28/2 tới là thời hạn chót của thị trường chuyển nhượng Trung Quốc. Beijing Guoan và Guangzhou Evergrande vẫn đang tích cực săn đón Rooney với lời hứa mức lương lên tới 35 triệu bảng/năm (khoảng 650.000 bảng/tuần, cao hơn cả mức lương kỷ lục 615.000 bảng mà Carlos Tevez đang nhận). 


Ở một đất nước mà theo báo cáo, có hơn 110 triệu người hâm mộ Quỷ đỏ, Rooney đương nhiên được chào đón nhiệt liệt. Với một loạt ngôi sao từng chơi ở xứ sương mù như Tevez, Obi Mikel, Ramires, Oscar, Graziano Pelle, Papiss Cisse và Odion Ighalo, China Super League (CSL) cũng giống như Premier League thu nhỏ để Rooney có thể hồi tưởng năm tháng đỉnh cao. 

13 năm là một chặng đường dài và tiền đạo người Anh không có gì phải nuối tiếc. Anh đã chơi hơn 500 trận cho M.U và cách đây 1 tháng, anh ghi bàn thứ 250 để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Vào năm ngoái, R10 cũng giành FA Cup để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở cấp độ CLB. 

Nếu có điều gì mà anh bỏ lỡ, chỉ có thể là cột mốc 260 bàn của Alan Shearer, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử Premier League. Tuy nhiên, san bằng khoảng cách 65 bàn là không thực tế trong điều kiện hiện nay. 5 mùa qua, anh chỉ ghi được 51 bàn, đồng thời số lần ra sân đang bị cắt giảm tối đa. Với trung bình 463 phút để ghi 1 bàn mùa này, để có 65 bàn, Rooney cần 30.095 phút nữa, tương đương... 334 trận, hay gần 9 mùa ra sân liên tục.

Dù sao thì không cần cột mốc này, các CĐV Quỷ đỏ vẫn luôn ghi nhớ Rooney là một người hùng. Suốt 13 năm, Gã Shrek đã “chiến đấu để trở thành một huyền thoại” - như mô tả của trailer bộ phim Logan mà anh xuất hiện cùng nam tài tử Hugh Jackman mới đây. Trong một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Logan là lần cuối cùng Jackman thủ vai Wolverine. Còn Rooney, có thể chỉ vài ngày nữa sẽ không còn hiện diện ở Old Trafford.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cazorla nghỉ hết mùa vì chấn thương Cazorla nghỉ hết mùa vì chấn thương

    Tin buồn với các CĐV Arsenal khi Santi Cazorla không thể trở lại vào tháng 3 như dự kiến mà phải nghỉ hết mùa vì chấn thương gót chân.

  • Lallana gia hạn, nhận mức lương cao nhất Liverpool Lallana gia hạn, nhận mức lương cao nhất Liverpool

    Tiền vệ Adam Lallana đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Liverpool thêm 4 năm cùng mức lương được nâng lên thành 150.000 bảng/tuần, cao nhất đội.

  • Muôn màu muôn vẻ chuyện các thủ quân ở Ngoại hạng Anh Muôn màu muôn vẻ chuyện các thủ quân ở Ngoại hạng Anh

    Tính đến thời điểm hiện tại, Hugo Lloris là thủ quân có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với đội bóng của mình. Thủ thành người Pháp này ra sân trong phần lớn các trận đấu của Tottenham và tỷ lệ chiến thắng của Spurs khi có Lloris lên đến 59,09%.

  • Thủ môn béo ăn bánh ở trận gặp Arsenal bị sa thải Thủ môn béo ăn bánh ở trận gặp Arsenal bị sa thải

    Chàng thủ môn nặng 115kg Wayne Shaw của CLB Sutton United đã bị cho nghỉ việc vì có hành vi dàn xếp cá cược trong trận thua Arsenal tại FA Cup.

  • Nhận định bóng đá St.Etienne vs Man United, 0h00 ngày 23/2: Tập nhẹ chờ Southampton Nhận định bóng đá St.Etienne vs Man United, 0h00 ngày 23/2: Tập nhẹ chờ Southampton

    Cuối tuần này, Man United sẽ chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn với Southampton và Jose Mourinho đứng trước cơ hội giành danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Quỷ đỏ. Chính vì vậy, để giữ sức cho trận đấu với Southampton, Man United sẽ chỉ đá nhẹ nhàng trước St.Etienne - đối thủ mà họ đã thắng 3-0 ở lượt đi vòng 1/16 Europa League.

  • Theo Walcott: 100 bàn vẫn chưa xứng với kỳ vọng Theo Walcott: 100 bàn vẫn chưa xứng với kỳ vọng

    Ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Sutton, Walcott đã chạm cột mốc 100 bàn trên mọi đấu trường trong màu áo Pháo thủ. Về lý thuyết, anh đã gia nhập "ngôi đền của những ngôi sao Arsenal". Tuy nhiên, kể cả đã có 100 bàn thì những gì Walcott thể hiện vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng.

  • Mourinho úp mở khả năng Rooney chia tay M.U Mourinho úp mở khả năng Rooney chia tay M.U

    HLV Jose Mourinho không loại trừ khả năng tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney có thể chia tay M.U trong ít ngày tới để chuyển sang Trung Quốc thi đấu.

  • Clattenburg vẫn cầm còi ở Ngoại hạng Anh Clattenburg vẫn cầm còi ở Ngoại hạng Anh

    Mặc dù đã nhận lời về làm trưởng ban trọng tài ở Saudi Arabia với mức lương 500.000 bảng/năm, song Clattenburg vẫn sẽ phải bắt chính ở Ngoại hạng Anh cho đến hết mùa này. Theo đó, Clattenburg sẽ cầm còi ở ít nhất 4 trận đấu nữa.

  • De Bruyne coi M.U ở cửa trên so với Man City De Bruyne coi M.U ở cửa trên so với Man City

    Tiền vệ Kevin De Bruyne mới đây chia sẻ, Man City chưa thể sánh ngang với đối thủ cùng thành phố M.U. Nguyên nhân là vì Man xanh chưa giành được những danh hiệu ở Champions League như Quỷ đỏ hay Liverpool.

  • Lộ danh tính chiến lược gia khiến Pep tôn sùng Lộ danh tính chiến lược gia khiến Pep tôn sùng

    HLV Pep Guardiola của Man City khẳng định, Marcelo Bielsa chính là nhà cầm quân hay nhất thế giới hiện nay. Yếu tố mà Pep đánh giá cao nhất ở Bielsa là khả năng phát hiện tiềm năng của mỗi cầu thủ. Ở mùa giải tới, chiến lược gia người Argentina sẽ dẫn dắt Lille theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

  • Ibrahimovic mắn bàn thắng hơn sau tuổi 30 Ibrahimovic mắn bàn thắng hơn sau tuổi 30

    Theo thống kê, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của M.U đã ghi được 236 bàn/301 trận sau tuổi 30 còn trước đó, anh chỉ có 227 bàn/412 trận ở cấp CLB.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x