Wenger & những tiếc nuối cuối cùng

Lộc Trần
13:56 ngày 12-02-2017
Câu chuyện đi hay ở lại Arsenal của Arsene Wenger càng thêm phức tạp vào cuối mùa. Để lại một di sản tốt cho người kế nhiệm hay thêm những lý do cho sự chia ly đều khiến người hâm mộ khó xử.
Wenger & những tiếc nuối cuối cùng

Wenger có một vòng lặp hơn chục năm nay tại Bắc London. Nó không đến mức "bỏ thì thương, vương thì tội" nhưng tính chất không khác là bao. Với ông thầy người Pháp, CĐV dường như luôn có một ngôi nhà an toàn để về. Đến với ông, họ sẽ tránh được giông bão nhưng chẳng bao giờ có thể ra biển lớn.

Chia tay ông thì tương lai CLB trở nên vô định. Tốt hơn hay kém đi chẳng ai có thể biết, nhưng chắc chắn là sẽ khác, rất khác. Nó khác đến mức giờ là lúc những người yêu mến Arsenal nên tranh thủ từng phút giây trong mùa này để chắt chiu kỷ niệm về Wenger. Bởi nếu mùa Hè đến, rất có thể người đáng kính ấy sẽ ra đi.

Wenger cô đơn giữa những bóng người quen thuộc
Wenger cô đơn giữa những bóng người quen thuộc

Nói Wenger tham quyền cố vị sẽ làm tổn thương tới tâm huyết của ông. Với vị thế của mình, ông chắc chắn có nhiều lựa chọn, thậm chí tốt hơn Arsenal, để khỏi phải nghe những lời trách móc ngày này qua ngày khác. Nhưng ông vẫn ở đó, kiên định hay bảo thủ, xây dựng nền móng cho CLB mà không đòi hỏi bất cứ sự ghi nhận nào.

Tình cảm như vậy chỉ có thể xuất phát từ những người coi nhau là ruột thịt. Chia tay, tiếc nuối lắm chứ. Cả SVĐ Emirates 6 vạn chỗ ngồi hay logo gắn khẩu thần công cũng chẳng mang tính biểu tượng bằng người đàn ông với vẻ ngoài đạo mạo kia. Ông từ lâu đã là một phần không thể thiếu của Pháo thủ. Ngày mà Wenger quay lưng đi, hẳn nhiều người sẽ rùng mình vì mất đi một phần tâm hồn.

BLĐ Arsenal cho Wenger toàn quyền quyết định tương lai. Họ sẵn sàng gia hạn 2 năm nếu ông muốn ở lại. Nhưng Wenger không phải người không cảm xúc hay không nghe, không thấy gì. Ông biết có hàng trăm tấm băng rôn được mang đến SVĐ mỗi trận đấu đòi sa thải ông. Đau đớn thay, đó đều xuất phát từ những người từng một thời yêu quý ông nhưng đã thua cuộc trước thời gian và sự kiên nhẫn.

Rất nhiều người đã không đợi được thêm từ Wenger
Rất nhiều người đã không đợi được thêm từ Wenger

Đương nhiên, có nhiều người đứng về phía Wenger. Gary Neville, kẻ đối địch Wenger khi còn thi đấu cho M.U, gọi đám đông phản đối là "lũ ngốc". Oliver Holt, cây bút của Daily Mail, thậm chí sẵn sàng chờ mọi người mắng là "tên đần" chỉ để viết lên những dòng bảo vệ Wenger. Khiến người khác phải tôn thờ mình như thế, âu cũng là điều khiến Wenger có thể mỉm cười.

Arsenal vừa thắng Hull với pha lập công bằng tay đầy tranh cãi của Alexis Sanchez. Ba điểm này giúp họ bắt kịp đội xếp thứ 2 là Tottenham trên BXH. Nhưng mùi vị của chiến thắng bây giờ thật khác. Nó giống như những chiếc đinh yếu đuổi được đóng lỏng lẻo nhằm cố giữ cái khung tranh nặng nề đã gần rơi xuống đất. Thêm một chiếc đinh là thêm một hi vọng trong vô vọng, và cũng là thêm một chút tiếc nuối cho những ngày cuối của Wenger.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x