Xin đừng hủy hoại Morata bằng những lời chỉ trích

LÂM PHONG
07:18 ngày 12-08-2017
Không thể có màn ra mắt nào tồi tệ hơn dành cho tân binh trị giá 70 triệu bảng khi anh sút hỏng luân lưu khiến đội nhà thua một trận đấu quan trọng. Alvaro Morata đang ở trong bi kịch này. Nhưng đừng vì thế mà “giết” Morata.
Xin đừng hủy hoại Morata bằng những lời chỉ trích
“Tôi sút hỏng một quả 11m và họ đang giết chết tôi. Trước đó, tôi mới trải qua 2 trận đấu làm nóng, 15 phút thực chiến trong một trận đấu chính thức và rồi tôi đá hỏng luân lưu. Nhìn vào thái độ của CĐV Chelsea, tôi biết điều gì đang chờ đợi mình trước mắt”, lời tâm sự của Alvaro Morata trên tờ Daily Mail mang tới cho NHM nhiều suy nghĩ.

Xét về lý thuyết mà nói, cú đá 11m hỏng ăn của một cầu thủ trị giá tới 70 triệu bảng như Morata trong trận tranh Siêu Cúp Anh với Arsenal mới đây là khó thông cảm, và những gì cựu tiền đạo của Real Madrid nói trên tờ Daily Mail cũng không phải để cầu xin sự thương hại từ NHM Chelsea. Đơn giản là anh đã nói ra những cảm giác thật của mình.

Trong làng túc cầu đầy rẫy những ngôi sao có kỹ năng giao tiếp trước truyền thông chẳng kém gì giới… showbiz, Morata thật ra lại là một ngoại lệ. Người ta gọi anh là “Mr Nice” (anh chàng tốt bụng). Và theo như miêu tả của anh chàng Diego Marino (vốn là bạn rất thân của Morata từ thời 2 người còn khoác áo U21 Tây Ban Nha) thì con người Morata gói gọn trong vài tính từ: Hay suy nghĩ, nhạy cảm, cởi mở và lịch lãm. 


“Đôi khi để trở thành một cầu thủ thành công, bạn phải… khốn nạn một chút. Nhưng Morata lại không thể làm được điều này. Cậu ấy rất dễ bị tổn thương trước những lời chỉ trích khắc nghiệt từ NHM và báo chí. Khi đội nhà thất bại vì sai lầm của cậu ấy, Morata có thể tự dằn vặt bản thân cả tuần, hoặc cho đến khi cậu ta chuộc được lỗi lầm của mình”, Marino nói trên tờ The Guardian. 

Thời Morata còn khoác áo Juventus, lão tướng Gigi Buffon cũng từng khuyên anh đừng để NHM nhìn thấy góc yếu đuối của mình nếu muốn gây được áp lực với đối thủ. Không hàng thủ nào sợ một tiền đạo dễ tổn thương cả. Rất phiền cho Morata, anh đang chơi bóng ở giải đấu mà truyền thông rất yêu thích việc dìm những bản hợp đồng đắt giá xuống bùn đen nếu anh không thể tỏa sáng. 

Mr Nice phải chuẩn bị tâm lý đón nhận những thách thức, không chỉ đến từ đối thủ, mà lớn hơn là truyền thông. Chỉ mong rằng, NHM Chelsea đừng vội vàng “giết” Morata bằng kỳ vọng quá cao của mình. Hãy để anh có thêm thời gian chứng tỏ giá trị bản thân và quan trọng là không gian để… thở.

“Mục tiêu của tôi là ghi 20 bàn trở lên”
Phát biểu trên tờ Daily Mail, Morata khẳng định anh đã tự đặt mục tiêu phải ghi từ 20 bàn thắng trở lên tại Premier League mùa này. “Đó là nhiệm vụ của tôi và là lý do Chelsea mua tôi, cho dù việc tôi ghi nhiều bàn không có nghĩa là Chelsea sẽ vô địch. Có nhiều tiền đạo ghi hơn 30 bàn/mùa nhưng CLB chả có chức vô địch nào. Tôi biết rõ điều này, nhưng như tôi đã nói, đó là nhiệm vụ của tôi”, anh phát biểu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x