chuyện về hlv ở các giải vđqg châu âu

Vì sao HLV Anh nên cắp sách theo học đồng nghiệp Italia?

Trần Minh Trần Minh
13:19 ngày 29-03-2017
Thành công của những HLV người Italia tại chính Anh quốc và các giải vô địch hàng đầu châu Âu khác, có thể mang tới gợi ý gì cho các HLV người Anh và nền bóng đá Anh?
Vì sao HLV Anh nên cắp sách theo học đồng nghiệp Italia?
Khi Leicester bất ngờ loại Sevilla để vào tứ kết Champions League mùa này, người ta mới giật mình nhận ra một thống kê. Đó là HLV tạm quyền của Leicester, Craig Shakespeare, mới chỉ là HLV người Anh thứ ba được cầm quân ở một vòng tứ kết Champions League. Hai người trước đó là Sir Bobby Robson và Harry Redknapp.

Hai nhân vật vừa nêu, cộng với Terry Venables hay Howard Wilkinson là những HLV lão làng của nước Anh. Sir Bobby Robson từng có mùa bóng 1996/97 rất đáng nhớ ở Barca, khi ông có dịp huấn luyện cầu thủ hay nhất thế giới lúc bấy giờ là Ronaldo “béo”. Đáng tiếc ông cũng là HLV người Anh cuối từng làm việc bên ngoài nước Anh (chỉ tính 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu).

Steve McClaren cách đây mấy năm từng thành công tại giải vô địch Hà Lan. Và dù giải vô địch Hà Lan lúc ấy cũng đã tụt xuống thấp, McClaren vẫn phải thẳng thắn thừa nhận là trình độ của các cầu thủ và HLV Anh đang kém hơn những đồng nghiệp ở Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha.

Howard Wilkinson từng cùng Leeds United vô địch Anh năm 1992. Và đấy cũng là lần cuối một HLV người Anh vô địch giải đấu của nước mình. Cũng trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, không có quốc gia nào phải đi thuê HLV nước ngoài cho đội tuyển nhà như nước Anh. Và Anh còn làm việc ấy đến hai lần (Sven Goran Eriksson và Fabio Capello).

Sự xuất hiện của Shakespeare mang tính cứu rỗi cho cả Leicester lẫn Premier League. Giờ thì Leicester là CLB Anh duy nhất hiện diện ở tứ kết Champions League 2016/27. Và tên của Shakespeare gợi nhớ đến một nhà chuyên viết kịch bản cho những vở bi, hài kịch. Bởi vì số trận cầm quân chính thức của Shakespeare vẫn còn đếm trên đầu ngón tay và không ai dám chắc ông sẽ đi về đâu sau bước đầu... khởi nghiệp.


HLV của ĐT Anh hiện tại, Gareth Southgate, cũng là lựa chọn theo kiểu "chữa cháy". Vấn đề là khi tìm một HLV nghiêm túc, người Anh nhìn quanh và không thấy ai cả. Người tiền nhiệm Sam Allardyce của Southgate cũng chỉ cầm các đội bóng trung bình, khá và không có nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Trong một phóng sự do BBC 5 thực hiện mới đây, các HLV Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận là bóng đá Anh hiện kém các quốc gia mạnh ở châu Âu cả về kỹ thuật cá nhân lẫn ý thức chiến thuật. Và các HLV Anh thì cũng tụt lại đáng kể với đồng nghiệp.

Trong kỷ nguyên Premier League, chưa có HLV người Anh nào vô địch. Giải đấu giàu nhất hành tinh liên tục phải chứng kiến các HLV nước ngoài giương cao danh hiệu trên đất nước mình. Bởi vì HLV nước ngoài có khả năng thích nghi cực tốt với hoàn cảnh. Claudio Ranieri và Carlo Ancelotti từng làm việc ở 5 quốc gia khác nhau, Jose Mourinho đến Anh khi còn trẻ, nhưng cũng đã làm trợ lý ở Tây Ban Nha trước khi thành công ở quê hương Bồ Đào Nha. Còn HLV người Anh, họ chả đi đâu cả.

Cứ quanh quẩn ở nhà, HLV người Anh lấy đâu ra kinh nghiệm? Conte trước khi đến Anh đã làm việc cho ĐT Italia và CLB Juventus. Nhưng trước nữa ông cũng lăn lộn không ít ở các CLB kém danh tiếng như Arezzo, Bari, Atalanta, Siena... Những trải nghiệm ấy cho Conte những bài học cần thiết.

Nói về sa thải HLV, Serie A còn ghê gớm hơn Premier League gấp bội. Vấn đề là họ luôn cho HLV cơ hội làm lại. Lấy Ancelotti làm ví dụ, ông thất bại ngay trong lần làm việc đầu tiên ở một đội bóng lớn là Juventus (dù thời ấy trong tay ông có Zinedine Zidane). Nhưng AC Milan vẫn đặt niềm tin vào Ancelotti và thành công rực rỡ sau đó. 

Những bài học ấy tràn ngập, quan trọng là người Anh có tiếp thu hay không mà thôi?!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x