Alex Sandro là sự khác biệt giữa Juventus và Milan

Toàn Vũ
15:45 ngày 24-11-2015
Vào sân thay cho Patrice Evra, Alex Sandro đã trở thành nhân tố chính giúp Juventus giành thắng lợi trước kình địch AC Milan.
Alex Sandro là sự khác biệt giữa Juventus và Milan
Paulo Dybala là ngôi sao đã giúp Juventus giành được 3 điểm đầy khó khăn trước Milan với một cú volley chớp nhoáng. Nhưng để tìm ra ai chơi hay nhất bên phía Bà đầm già, đó phải là Alex Sandro, người kiến tạo nên bàn thắng cho Dybala.

Bùng nổ với 3-5-2

Thực tế, sau khi trám vào vị trí của Evra, cựu cầu thủ của Porto chưa đem lại khác biệt tức thì. Cho đến hết hiệp một, lối chơi của Juve vẫn tỏ ra chậm chạp, thiếu sinh khí.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Allegri mất hết kiên nhẫn với màn trình diễn kém cỏi của Hernannes ở vị trí nhạc trưởng trong sơ đồ 4-3-1-2. Ông thay Hernannes bằng Bonnuci và chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Chính sự điều chỉnh rất hợp lí này mà Juve đã cho thấy bộ mặt khác hẳn với phong độ bùng nổ của Alex Sandro ở cánh trái. 

Cùng với Stephan Lichtsteiner ở bên phía đối diện, Sandro đem lại rất nhiều nguy hiểm cho khung thành Milan. Anh giúp Juve đẩy nhanh nhịp độ trận đấu bằng sức trẻ và thể lực tuyệt vời của mình, với những pha lên xuống dọc biên không biết mệt mỏi, trái ngược hẳn với lối chơi nghèo nàn của toàn đội trong hiệp một.

Một mình hậu vệ người Brazil tạo ra 4 tình huống ngon ăn. Đặc biệt, vị trí mới còn giúp Sandro dễ dàng phối hợp cùng Pogba. Chính từ một tình huống tấn công ăn ý được khởi xướng từ ngôi sao người Pháp, Sandro cực nhanh thoát xuống căng ngang hợp lí cho Dybala ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.  


Lời giải khi vắng Evra

Đó là trong tấn công, còn ở khía cạnh phòng ngự, không ai chê trách được bản hợp đồng trị giá 26 triệu euro của Juventus. Anh biến Alessio Cerci của Milan trở thành nỗi thất vọng lớn khi mất bóng những 22 lần trong vỏn vẹn 45 lần chạm bóng, chuyền bóng hỏng 11/19 lần. Chính từ việc Sandro khóa chặt Cerci mà Carlos Bacca gần như mất hút trong hiệp 2.

Một trận đấu xuất sắc với khả năng công thủ toàn diện của Sandro đang đem đến khá nhiều tín hiệu vui cho Allegri. Thứ nhất, ông có thể tạm gạt bỏ nỗi lo khi sơ đồ yêu thích 4-3-1-2 không hiệu quả, với Hernanes làm nhạc trưởng. Thứ hai, chấn thương của Evra đã không còn đáng ngại khi giờ đây trong tay ông là một Sandro tràn đầy hưng phấn sau trận đấu với Milan vừa qua.     

VIDEO: Juventus 1-0 AC Milan (Vòng 13 Serie A 2015/16)


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • El Clasico thứ 230 và những điều đọng lại El Clasico thứ 230 và những điều đọng lại

    Trận El Clasico thứ 170 trong lịch sử La Liga và là cuộc thư hùng thứ 230 trên mọi đấu trường của 2 câu lạc bộ giàu truyền thống nhất xứ sở Bò tót đã diễn ra theo kịch bản không thể bất ngờ hơn với thắng lợi 4-0 hoàn toàn thuyết phục dành cho thầy trò Luis Enrique.

  • Real Madrid cần một số 10 đúng nghĩa Real Madrid cần một số 10 đúng nghĩa

    Real Madrid dưới thời Rafa Benitez đã chơi chắc chắn hơn trong khi vẫn có những kết quả tốt, tuy nhiên vai trò số 10 đang là vấn đề nan giải với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

  • Tamas Kadar: Người hùng ĐT Hungary từng là kẻ bỏ đi Tamas Kadar: Người hùng ĐT Hungary từng là kẻ bỏ đi

    Ít người biết rằng trụ cột ở hàng phòng ngự của ĐT Hungary, Tamas Kadar từng bị xua đuổi như “mầm hủi” và đã có lúc nghĩ đến chuyện giải nghệ.

  • Roma và cơ hội giành Scudetto: Bây giờ hoặc không bao giờ Roma và cơ hội giành Scudetto: Bây giờ hoặc không bao giờ

    Nếu mùa giải năm nay Roma không nắm lấy thời cơ đoạt chức vô địch thì e rằng họ sẽ còn phải chờ rất lâu để bổ sung thêm Scudetto vào phòng truyền thống.

  • Tuyển Anh thiếu trung vệ: Hodgson bỏ quên ngọc thô Tuyển Anh thiếu trung vệ: Hodgson bỏ quên ngọc thô

    HLV Roy Hodgson đã triệu tập khá nhiều gương mặt mới cho 2 trận giao hữu sắp tới gặp Tây Ban Nha và Pháp, nhưng ở hàng thủ vẫn là những cái tên cũ. Cựu HLV Liverpool đã quên rằng trong tay ông vẫn còn một cầu thủ rất đáng chú ý: Scott Dann của Crystal Palace.

  • Neymar: Ronaldinho “đệ nhị” Neymar: Ronaldinho “đệ nhị”

    Không Messi, Barca vẫn thắng như chẻ tre nhờ màn trình bùng nổ của Neymar. Và đâu đó, người hâm mộ nhìn thấy bóng hình thần tượng một thời Ronaldinho trong từng bước chạy của tiền đạo 23 tuổi người Brazil.

  • Hazard, Costa và 5 vấn đề Mourinho cần giải quyết gấp tại Chelsea Hazard, Costa và 5 vấn đề Mourinho cần giải quyết gấp tại Chelsea

    Chelsea mỗi lúc một lún sâu vào khủng hoảng, đã đến lúc Mourinho xắn tay dọn dẹp Stamford Bridge. Nhưng ông cần bắt đầu từ đâu?

  • Còn ai coi thường "Gã thợ hàn"? Còn ai coi thường "Gã thợ hàn"?

    Từ chỗ bị nghi ngờ, Claudio Ranieri đã trở thành kiến trúc sư cho thành công ngoài sức tưởng tượng của Leicester City ở mùa bóng năm nay

  • Khi "Special One" thất thế trước “Sime-One” Khi "Special One" thất thế trước “Sime-One”

    “Sime-One”, là từ mà nhiều tờ báo dùng để gọi Simeone khi chứng kiến phong cách huấn luyện có khá nhiều điểm tương đồng với Mourinho. Nhưng những gì Simeone cùng Atletico giành được suốt 4 năm qua còn trên tài Mourinho. Những lí do dưới đây đủ mạnh mẽ để khẳng định luận điểm trên.

  • Arjen Robben - Van Gaal nên đưa vào tầm ngắm Arjen Robben - Van Gaal nên đưa vào tầm ngắm

    Với một đội bóng lớn như M.U thì vô địch là mục tiêu tối thượng. Lực lượng hiện tại là rất khó để M.U có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn khác. Họ luôn gặp khó khăn trước các đội bóng “đổ bê-tông” và có lẽ Van Gaal cần một nhân tố đột biến mới trên hàng công. Robben chính là giải pháp hoàn hảo.

  • Thomas Mueller: Biểu tượng mới của Bayern Munich Thomas Mueller: Biểu tượng mới của Bayern Munich

    Thomas Mueller là đại diện cho triết lý chiến đấu của Bayern và rõ ràng là biểu tượng đương đại của Hùm Xám xứ Bavaria từ tinh thần đến chuyên môn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x