Còn ai coi thường "Gã thợ hàn"?
Từ chỗ bị nghi ngờ, Claudio Ranieri đã trở thành kiến trúc sư cho thành công ngoài sức tưởng tượng của Leicester City ở mùa bóng năm nay
Khi BLĐ Leicester City thông báo sa thải HLV Nigel Pearson, rất nhiều người thấy khó hiểu với quyết định này. Mới chỉ mấy tháng trước, Pearson vẫn còn là người hùng của cả đội bóng khi giúp Leicester trụ hạng thần kì. Tuy nhiên đội bóng vẫn quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia này trước khi bước vào mùa giải mới.
Nếu việc sa thải Pearson gây thất vọng một thì việc bổ nhiệm Claudio Ranieri còn gây thất vọng mười.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Ranieri nổi tiếng với biệt danh “Gã thợ hàn”, một chuyên gia chữa cháy mỗi khi các CLB gặp khó khăn. Đáng nói hơn, trước khi dẫn dắt Leicester, Ranieri được xem là thủ phạm khiến đội tuyển Hy Lạp không được tham dự Euro 2016 với “thành tích” thua 4 hòa 1 sau…5 trận. Nói vậy để thấy được quyết định lựa chọn Ranieri của BLĐ Leicester khiến các CĐV của họ lo lắng đến mức nào dù về mặt kinh nghiệm, ông chả thua kém bất cứ ai.
Vậy nhưng, Gã thợ hàn đã đưa giới mộ điệu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Leicester của ông thi đấu vô cùng thăng hoa, hứng khởi. Thành công của đội bóng này cho đến giờ cứ như một câu truyện cổ tích mà NHM muốn đón xem mỗi tuần. Trước mùa giải, có ai dám nghĩ những Vardy, Mahrez có thể thi đấu hay đến vậy. Vardy đang hướng đên kỷ lục 10 trận liên tiếp ghi bàn của Van Nistelrooy. Đồng đội của Vardy, Mahrez thi đấu như thể anh là…Eden Hazard của mùa giải trước.
Dưới thời Ranieri, những cầu thủ trung bình khá như Vardy, Mahrez vụt sáng trở thành những ngôi sao. Đó là bởi ông đã xây dựng một lối chơi đầy hợp lí cho đội bóng của mình.
Nếu dưới thời cựu HLV Pearson, Leicester hầu như chỉ biết chơi bóng bổng thuần túy thì Ranieri lại chủ trương các học trò phối hợp bóng ngắn, đồng thời khuyến khích họ tích cực hơn trong các pha đột phá cá nhân.
Đặc biệt, chiến lược gia người Italia đã truyền được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ vào các cầu thủ. Không ít lần, Leicester bị dẫn trước đến 2 bàn như trận gặp Stoke và Southampton song họ vẫn bình tĩnh gỡ hòa hoặc thậm chí lội ngược dòng như trận thắng West Brom.
Ranieri, khi được hỏi về thành tích của Leicester, vẫn khiêm tốn khi nói rằng ông chỉ mong hoàn thành sớm mục tiêu 40 điểm để trụ hạng rồi mới tính tiếp. Có thể nhà cầm quân này vẫn là một con người hơi gàn dở, như nhiều người chế nhạo ông khi ông cho các cầu thủ Leicester ăn Pizza với lí do tốt cho…cơ bắp. Song nếu cuối mùa, Leicester có một tấm vé đi cúp Châu âu, chắc chắn, Gã thợ hàn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “HLV xuất sắc nhất mùa”.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn