Khi giấc mơ về lại nhà hát
Jose Mourinho, một HLV tài năng và Zlatan Ibrahimovic, một cầu thủ xuất chúng được kỳ vọng sẽ hợp lực để mang giấc mơ về lại nhà hát Old Trafford.
Old Trafford được xem là “nhà hát của những giấc mơ”, nhưng lâu lắm rồi nơi đầy phủ lên bầu không khí u hoài, tĩnh lặng. Sau ngày HLV huyền thoại Ferguson rời khỏi “pháo đài”, MU tụt dốc không phanh. “Người được chọn” David Moyes tỏ ra chưa đủ tầm để chèo chống con thuyền quá lớn giữa trùng khơi giông tố. Ryan Giggs có thời gian ngồi vào ghế HLV tạm quyền và ngỏ ý muốn được gắn bó lâu dài trên cương vị lãnh đạo để đưa đội bóng phát triển bền vững. Nhưng Giggs quá non kinh nghiệm nên không được những ông chủ người Mỹ tin dùng.
Ngày Louis van Gaal “trống dong cờ mở” đến Old Traford, Giggs buộc phải lùi ra sau làm phó tướng. Van Gaal, chiến lược gia danh tiếng, kinh qua nhiều CLB lớn khác nhau và gặt hái vô số thành công. Thời điểm đó, CĐV MU tin cặp đôi Gaal – Giggs một khi “song kiếm hợp bích” sẽ giúp đội bóng tìm lại ánh hào quang xưa. Tuy nhiên chỉ hơn một năm làm việc, những người yêu “Quỷ đỏ” trên toàn thế giới muốn “tống khứ” Van Gaal ra đường. Cái tên Van Gaal đầy quyền uy bị bôi xấu thành “Viêm Gan” tệ hại.
Hội CĐV yêu cầu các ông chủ sa thải “Viêm gan” nhưng không được. Họ tự căng băng rôn, biểu ngữ, lên diễn đàn bôi nhọ HLV trưởng… khẩn cầu ông từ chức. Van Gaal vì muốn vớt vát chút danh dự quyết “cố đấm ăn xôi”. Mới đây, “ông già người Hà Lan” và các học trò hãnh diện nâng cao chức vô địch FA cup sau chuyến “cày ải” mệt nhoài trước kẻ tiểu nhược Crystal Palace. Lâu lắm, CĐV MU mới được mở hội. Ngày hội mà nỗi buồn lấn át niềm vui.
Thế rồi chuyện gì đến phải đến, Van Gaal bị sa thải, cúi đầu rời Old Trafford trong im lặng. Nghĩ cuộc đời thật bạc bẽo, ngày ông cập bến MU được bước trên thảm đỏ, với cờ và hoa, nhưng khi đi chẳng có một cánh tay vẫy chào. Đó là cái giá mà phần lớn kẻ thất bại đều biết trước. CĐV muốn CLB lớn mạnh từng ngày, muốn có thêm thật nhiều danh hiệu trong phòng truyền thống. Lúc này điều họ kỳ vọng nhất là đội bóng đưa về chiến lược gia đủ tài và tầm để xốc lại tất cả.
Van Gaal rời M.U trong thất bại
“Kẻ thù” một thời Jose Mourinho là cái tên tốt nhất đội bóng cần lựa chọn. Khỏi phải nói ai cũng biết “Người đặc biệt” tài năng, bản lĩnh, máu lửa, hiếu chiến đến đâu. Mourinho từng được xem là HLV có bộ não chiến thuật khủng khiếp nhất thế giới bóng đá. Từ thái độ “thù hằn”, CĐV và lãnh đạo MU quay sang ủng hộ Mourinho một cách tuyệt đối.
Có ý kiến cảm thán từ một chuyên gia “Mourinho là chữ kí lớn nhất lịch sử Man United” khiến cả Old Trafford như “mở cờ trong bụng”. Với dàn cầu thủ hiện có và quỹ đầu tư khủng những ông chủ hứa cung ứng cho Mourinho mua sắm, sức mạnh của MU được kỳ vọng sẽ phát triển đột biến. Niềm tin mãnh liệt “Người đặc biệt sẽ làm nên điều đặc biệt” đang lan tỏa trên bầu trời Old Trafford.
“Quỷ đỏ” chuẩn bị cho mùa giải mới bằng tâm thế và khát vọng lớn. Người ta lại bắt đầu nhắc chuyện M.U đủ tiềm lực cạnh tranh chức vô địch giải đấu chứ không phải bị hất văng ngoài Top 4, như những gì đã xảy ở 2 trong 3 mùa giải gần đây. Mourinho đến mang theo ánh bình minh ấm áp, mang theo khát vọng hồi sinh.
Mourinho đến mang theo ánh bình minh ấm áp
Trong mùa hè này, CĐV M.U còn dành sự quan tâm đặc biệt đến một cái tên khác, đó chính là “siêu tiền đạo”, gã “quái nhân” của làng bóng đá Zlatan Ibrahimovic. Như tin đồn Ibrahimovic đã rất gần Old Trafford, mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian. 35 tuổi, Ibrahimovic chắc chắn không phải là một kế hoạch mang tính dài hơi. Nhưng để giải cơn khát danh hiệu khó có cái tên nào xứng đáng hơn.
Chẳng còn gì để nói về Ibrahimovic, người yêu bóng đá đều biết đây vốn là một thương hiệu quá vững vàng. Anh hùng hổ, cổ quái, có chút gì đó kiêu ngạo, ngông nghênh. Tiền đạo người Thụy Điển là một trong số những tài năng xuất chúng mà thế giới bóng đá sản sinh, cả bây giờ và mãi mãi về sau. Với riêng tôi, Ibrahimovic là cầu thủ duy nhất tiệm cận đẳng cấp của CR7 và M10. Tất nhiên, đấy là xét chung mọi chỉ số. Nếu tính riêng trong vòng cấm địa, có lẽ Ibrahimovic chẳng hề thua thiệt.
Như một thông lệ nơi nào có “quái nhân” người Thụy Điển đến nơi đó có danh hiệu. CĐV M.U vì thế đang mong ngóng ngày “nhà vua” cập bến Old Trafford. Mourinho, Zalatan được kỳ vọng như những nhân vật lịch sử có thể mang vinh quang về nhà hát, để “Quỷ đỏ” tiếp tục ngân vang tiếng gầm thét xé trời như thuở hoàng kim. Ngài Ferguson từng nói “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Chúng ta tin thế và hãy chờ ngày đẳng cấp lên tiếng. Old Trafford lại sẽ là nhà hát của những giấc mơ.
Nguồn Bongdaplus
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn