Những chiếc kính của Juergen Klopp

THANH LÂM
09:10 ngày 26-01-2016
Juergen Klopp luôn nổi tiếng với những màn ăn mừng đậm chất Rock. Và đôi khi, ông lại là “nạn nhân” sau những màn ăn mừng đó.
Những chiếc kính của Juergen Klopp

PHẤN KHÍCH ĐẾN VỠ KÍNH

Ngày 26/3/2011, Borussia Dortmund có trận thắng 3-1 lịch sử trước Bayern Munich ngay tại “hang Hùm”, một trận thắng đem lại chức vô địch Bundesliga cho đội bóng này sau những biến cố, thăng trầm trong vòng 1 thập kỷ trước đó. Không khó hiểu khi các thành viên đội bóng ăn mừng phấn khích như thế nào.

Juergen Klopp (tất nhiên) cũng cuồng nhiệt không kém. Và trong lúc vui sướng đó, nắm tay của “người hùng” Nuri Sahin vô tình… nện thẳng vào mặt ông thầy. “Tổng thiệt hại” là cặp kính vỡ nát, còn mặt Klopp thì có thêm 1 vết rách và mất vài giọt máu.

Câu chuyện chiếc kính lại được tiếp tục ở vòng đấu thứ 23 Ngoại hạng Anh vừa rồi. Sau khi Adam Lallana ghi bàn ấn định chiến thắng 5-4 của Liverpool trước Norwich vào những phút bù giờ, Juergen Klopp một lần nữa không kiềm chế được cảm xúc, ông lao ra trong vòng tay các cầu thủ. Chiếc kính thường nằm trên mũi ông lại có dịp… bay theo bàn tay vô tình của Benteke.

Klopp luôn có cách ăn mừng bàn thắng đặc biệt
Klopp mất kính sau màn ăn mừng đầy cảm xúc

Thực ra, kiểu ăn mừng giàu cảm xúc của Klopp dường như đã trở thành thói quen. Điều đó cũng thể hiện một Klopp rất riêng, rất lạ, và rất thương hiệu.

Klopp vẫn thế, dù ở vùng Ruhr hay vùng Merseyside, ông vẫn luôn giữ trong mình một ngọn lửa hừng hực. Ông luôn cháy hết mình với đội bóng, luôn dành cả tâm huyết của mình để đưa đội bóng tiến lên. Klopp cá tính, nóng nảy, giàu cảm xúc, đặc biệtnhưng không tự cao. Hay như ông tự nhận, ông chỉ là “người bình thường”. Điều đó cũng tạo nên một Klopp đáng ngưỡng mộ.

Khi nhìn Juergen Klopp trên đường pitch, chỉ đạo, hướng dẫn, thậm chí là quát tháo, và nhất là khi nhìn ông ăn mừng bàn thắng cùng các học trò, người ta cảm thấy đáng lẽ ra chỗ của ông là ở những… sân khấu biểu diễn rock. Nhưng không, người đàn ông này phải ở trên sân bóng, phải làm công việc huấn luyện viên, phải ăn mừng thì những tín đồ túc cầu giáo mới có dịp nhìn thấy sự thăng hoa đích thực trong bóng đá.

CHẶNG ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

Chúng ta có thể nhận thấy Juergen Klopp là một HLV tài năng, minh chứng cho điều đó là những năm tháng thành công, với những danh hiệu lớn nhỏ tại Dortmund. Người hâm mộ “Quỷ đỏ vùng Merseyside” cũng hy vọng ông sẽ mang những thành công tương tự đến cho đội bóng của họ.

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rõ ràng rằng: Đây là giải đấu Ngoại hạng Anh chứ không phải Bundesliga. Nói đến đây không phải hạ thấp Bundesliga. Tuy nhiên, trong nhiều năm nay, đã tồn tại một “định lý”: Cứ đội bóng nào vượt qua Bayern trong cuộc đua thì sẽ dành chức vô địch. Những đội bóng như Wolfburg (mùa 2008-2009), Stuttgart (mùa 2006-2007) hay Borussia Dortmund (2 mùa 2010-2011 và 2011-2012) của chính Klopp là những đội bóng đã chớp cơ hội như thế.

Klopp cũng cần làm nhiều hơn để có cơ hội… vỡ kính
Klopp cũng cần làm nhiều hơn để có cơ hội… vỡ kính

Nhưng tại Ngoại hạng Anh, không cần nói nhiều đến sự khắc nghiệt và khốc liệt của nó, vì đã quá rõ ràng. Ở Ngoại hạng Anh bây giờ, Leicester đang là ứng cử viên vô địch, Watford từng loạt vào top tham dự Europa League, Chelsea suýt rơi vào nhóm cầm đèn đỏ…

Cái kính của Klopp bị vỡ không phải vì Liverpool chiến thắng trước một đại gia, mà cũng chỉ là một trận thắng kịch tính trước Norwich. Suy ngẫm lại, đó là một chiến thắng may mắn trong một thế trận mà hàng thủ Liverpool thi đấu không thật sự tốt.

Kể từ khi Juergen Klopp đến, ông cũng đã thổi một luồng sinh khí mới cho một Liverpool đang mất phương hướng. Tuy nhiên, Klopp cũng không phải là vị thánh để có thể đưa đội bóng ngay lập tức có được thành công. Liverpool đã tiến bộ, nhưng như thế là chưa đủ. Klopp vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai.

“Để đạt được thành công, luôn phải đánh đổi”. Nếu như được, có lẽ các cổ động viên Liverpool, hay chính Klopp cũng muốn đổi… những chiếc kính vỡ của ông lấy một chức vô địch. Có lẽ, chiếc kính vỡ trong trận đấu vừa rồi của Klopp có thể là điềm lành chăng?

Liverpool, hãy khiến Klopp… vỡ thật nhiều kính!

* Độc giả có thể gửi tin bài cho chuyên mục Bạn đọc viết vào hòm mail: bandoc@bongdaplus.vn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x