Để tham gia vào cuộc thi IronMan 70.3 Việt Nam 2016, các vận động viên đang phải trải qua giai đoạn luyện tập nước rút. Number 1 Team cũng không phải là ngoại lệ.
Number 1 Team có ba thành viên là Hoàng Lê Giang chạy bộ, Hoa Nguyễn đạp xe và Ngô Quang Thảo bơi biển. Vì là vận động viên không chuyên nên công cuộc luyện tập của Number 1 Team có phần khắc nghiệt hơn.
12 giờ luyện tập mỗi ngày
Gặp Hoàng Lê Giang, thành viên của IronMan Number 1 tham gia phần thi chạy bộ 21 km, tôi hỏi anh sao thích để tóc dài quá vai mà không phải đầu đinh. Anh cười: “Sao lại không? Tóc dài có ích mà, hạn chế nắng tiếp xúc da đầu hoặc giữ ấm đầu khi gặp trời lạnh”.
Quả thực, dưới cái nắng 40 độ gắt gao của TP. Hồ Chí Minh, mái tóc ấy có thể giúp anh phần nào trong việc bảo vệ da đầu. Gần một tháng nay, hầu như ngày nào Giang cũng chạy dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa ấy, và chạy nâng dần cường độ từ 6 – 12 km, rồi nhiều hơn thế.
Vốn là VĐV leo núi, thi chạy 21km là một thử thách với Hoàng Lê Giang
Hiện tại, gần tới ngày thi (8/5), Giang tập chạy từ 6-12 km vào các thứ 2-4-6 trong tuần. Các ngày còn lại, anh đạp xe khoảng 1 giờ đồng hồ mỗi ngày hoặc tập các bài tập cho phần thân trên. Trước ngày thi khoảng 1 tuần, Giang cho biết sẽ chỉ tập nhẹ để cơ thể thư giãn.
Giang đăng ký tham gia IronMan với môn thi chạy bộ 21 km nhưng sở trường của anh lại là leo núi. Giang coi đây là một thử thách với chính bản thân mình và cũng là một trải nghiệm để chứng minh rằng, mọi giới hạn đều do con người tạo ra, cố gắng sẽ làm được. Vì vậy, anh cùng với huấn luyện viên của mình – Paul Normand – thực hiện một lịch trình luyện tập khá nghiêm túc.
Đối với chế độ ăn uống, Giang cũng hạn chế bia rượu và tránh ăn thức ăn có nhiều đường để tránh tích mỡ, ăn đầy đủ các loại thức ăn đa dạng, bổ sung các muối khoáng; uống chanh muối, nước dừa sau buổi tập để bổ sung muối.
Vượt qua mọi trở ngại
Một vận động viên khác của đội, anh Ngô Quang Thảo, tham gia phần thi bơi lội 1,9km bãi biển cũng có lịch trình luyện tập không kém gian nan.
Trước kia, khi chưa có lịch thi đấu, Thảo cho biết mỗi ngày anh dậy từ 6h30 rồi tập gym, chạy bộ, buổi chiều chơi tennis sau giờ làm, mỗi tuần khoảng 3 buổi. Nay, với lịch thi gần kề, anh tập trung cho những bài tập tăng cường thể lực cũng như sức bền.
“Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 5h30 và bắt đầu chạy bộ khoảng 3-5km, sau đó tập gym. Buổi chiều, sau giờ làm, dù công việc có bận rộn tới đâu, tôi cũng phải bơi mỗi ngày khoảng 2 giờ đồng hồ. Tất nhiên cuối tuần, tôi vẫn duy trì chạy bộ”, anh Thảo nói.
Dĩ nhiên, nhìn lịch trình làm việc, luyện tập sẽ thấy thật đơn giản, tuy nhiên với một người làm kinh doanh như anh thì đó là một sự cố gắng, nỗ lực không nhỏ. Công việc của anh gắn liền với các dự án bất động sản, và đương nhiên, trong thời gian này, kể cả khi đi công tác hay những hôm bận rộn làm việc đến khuya thì anh cũng không thể nào bỏ qua lịch tập.
Chiếc xe đạp trở thành vật bát ly thân của Hoa Nguyễn trong những ngày luyện tập
Với chị Hoa Nguyễn – người phụ nữ duy nhất trong nhóm, tham gia bộ môn đạp xe 90 km thì càng cần luyện tập kỹ càng hơn. Chị cho biết chiếc xe đã trở thành vật bất ly thân với chị trong những ngày này, khi sáng, tối đều bầu bạn cùng nhau. Mỗi sáng, chị thức dậy từ 5h, đạp xe tới 7h rồi đi làm, tối khoảng 20h lại rong xe chạy quanh quanh thành phố. Chị ý thức rằng chỉ cần kiên nhẫn, kiên trì và không lùi bước, mọi việc sẽ thành công.
IronMan 70.3 Việt Nam 2016 sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tới đây tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc thi có sự tham dự của hơn 1.000 vận động viên đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, tranh tài ở 3 nội dung: bơi lội (1,9km), chạy bộ (21 km) và đạp xe (90 km). Tập đoàn Number 1 là nhà tài trợ chính của chương trình ở cả hai mùa giải 2015 và 2016.
VIDEO: Ngô Quang Thảo khổ luyện cho ngày thi đấu sắp đến gần
Không phải đến bây giờ, bóng đá Việt Nam mới nói đến chuyện thiếu những tiền đạo đúng nghĩa, mà đã vài ba năm qua, ĐT Việt Nam cũng lâm vào tình cảnh “đi săn không súng”. Nhưng dường như đấy không chỉ là câu chuyện của một vài cá nhân, một vài đội bóng mà cả nền bóng đá và chắc chắn, nó sẽ bắt đầu từ V.League.
22h30 tối qua (22/4), chương trình Phút Tám 9 số thứ 7 đã đến với quý vị khán giả trên kênh VTV9. Chương trình này được BongdaPlus tham gia phối hợp sản xuất.
Một xứ không thể có hai vua. 3 năm qua đã có quá nhiều rắc rối ở Bernabeu, xoay quanh cuộc chiến ngai vàng giữa Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Đến lúc câu chuyện ấy phải chấm dứt và mùa Hè này, một trong hai phải ra đi. Đó là...?
Bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải 2016 khuôn khổ Giải thể thao sinh viên, nội dung bóng đá trong nhà (futsal) đã nóng hẳn lên và hứa hẹn sẽ là “chảo lửa” vào cuối tuần này với các trận đấu diễn ra ở cả 3 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
“Dzô!” là câu cửa miệng quen thuộc của người Việt Nam trên bàn tiệc. Vậy bạn có biết văn hóa cụng ly ở các nước trên thế giới đều mang ý nghĩa riêng, đa dạng và khác biệt với văn hóa cụng ly ở Việt Nam? Hãy cùng tìm hiểu:
Được khởi nguồn từ năm 1996, giải đua Motor Châu Á (ARRC) là một trong những giải đua xe uy tín nhất thế giới hiện nay, chỉ xếp sau MotoGP, quy tụ những tay đua tài năng và chuyên nghiệp tham gia thi đấu ở tất cả các hạng mục từ Underbone 130cc cho đến Supersports 600cc,….
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn