Người ấy nay đâu?

Về hưu, Rivaldo bán xe chống đạn vì Chúa

Văn Hoè
10:26 ngày 21-05-2016
Sau khi treo giày, Rivaldo không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá trên cương vị lãnh đạo dù có cơ hội. Anh mở công ty chuyên kinh doanh xe hơi chống đạn hạng sang. Nhưng cơ duyên nào đưa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1999 đến với cái nghề này? Đó là nhờ một lời khải truyền của Chúa...
Về hưu, Rivaldo bán xe chống đạn vì Chúa
ÔNG CHỦ R10 BLINDADOS

Tháng 3/2014, Rivaldo được bầu làm Chủ tịch CLB Mogi Mirim - đội bóng hạng Hai Brazil. NHM Mogi kỳ vọng, bằng kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của mình, nhà vô địch World Cup 2002 sẽ giúp đội bóng phát triển và thăng hạng. Nhưng tới tháng 6 năm ngoái, Rivaldo từ chức. Nguyên nhân là anh quá bận rộn với công việc kinh doanh ở R10 Blindados, công ty chuyên kinh doanh xe hơi chống đạn hạng sang, được thành lập vào tháng 12/2014 ở Sao Caetano, bang Sao Paulo.

Nói về lý do thành lập R10 Blindados, cựu ngôi sao Barcelona, Milan và ĐT Brazil cho biết: “Sự nghiệp cầu thủ rất ngắn ngủi, vì tương lai của mình và gia đình, đã đến lúc tôi phải chọn một con đường mới để đi. Tôi chọn xe hơi, phân khúc chống đạn đặc biệt vì cũng giống bất cứ người đàn ông nào, tôi mê xe hơi và dòng xe này đang phát triển ở Brazil”.

Đúng là các dòng xe chống đạn hạng sang vì rất nhiều lý do đang tiêu thụ rất tốt ở thị trường Brazil. Theo số liệu của Hiệp hội xe hơi chống đạn Brazil (ABRABLIN), năm 2003, Brazil mới chỉ có 22.000 chiếc xe hơi chống đạn, tới năm 2013, con số này đã tăng lên 120.000 chiếc, tức chỉ sau 1 thập niên, số lượng xe chống đạn tăng tới 445%, qua đó biến Brazil trở thành quốc gia tiêu thụ dòng xe chống đạn lớn nhất thế giới.

Theo ABRABLIN, do có mối quan hệ rộng và tầm ảnh hưởng lớn tại Brazil nên tuy mới thành lập được hơn 1 năm, R10 Blindados đã nhanh chóng trở thành công ty làm ăn phát đạt, với lượng khách hàng chủ yếu là các doanh nhân và giới cầu thủ giàu có tại xứ Samba. Ngoài bán xe mới, Rivaldo cũng đáp ứng nhu cầu thay thế kính chống đạn cho các loại xe hơi thông thường.

NỖI LO GẶP CƯỚP

R10 Blindados được thành lập vào cuối năm 2014. Nhưng ý tưởng về kinh doanh phân khúc xe hơi cao cấp này được Rivaldo nhen nhóm trong đầu từ đúng 20 năm về trước, thời điểm những chiếc xe hơi chống đạn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay tại xứ Samba.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày… xấu trời tại Palmeiras vào năm 1994, khi Rivaldo đang điều khiển chiếc xe hơi cũ kỹ trên đường vắng thì bất ngờ, anh bị một băng cướp có vũ trang chặn xe. Chúng dùng “hàng nóng” uy hiếp Rivaldo nhưng rất may, băng cướp này lại hâm mộ Palmeiras, chúng nhận ra Rivaldo nên đã tha cho anh và bỏ đi.

Nhà cựu vô địch World Cup, nay là ông chủ của R10 Blindados thổ lộ: “Tôi sốc nặng sau vụ gặp cướp năm 1994 dù chúng nhận ra và tha cho tôi. Sau ngày đó, tôi bắt đầu sử dụng xe hơi bọc thép, có hệ thống chống đạn đặc biệt và cũng khuyên bạn bè dùng nếu có điều kiện. Tôi tin rằng, những chiếc sedan chống đạn là tấm lá chắn thép bảo vệ rất hữu ích cho bạn và gia đình khỏi bạo lực”.

20 năm trước, Rivaldo và người dân quê anh có thể… gặp cướp bất cứ lúc nào. Còn hiện nay? Đáng buồn là, Brazil từ lâu đã vượt qua Nam Phi để trở thành quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao nhất trên thế giới. Thậm chí bất chấp nỗ lực của Chính phủ Brazil, tỷ lệ tội phạm lại có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát Liên bang Brazil, cứ khoảng 100.000 người dân thì có khoảng từ 22 tới 27 kẻ giết người, cá biệt là ở bang Sao Paulo, khi tỷ lệ tội phạm giết người lên tới 42/100.000 người. Vấn nạn tội phạm nhức nhối đến mức, tại một số khu vực phức tạp, có điều luật cho phép các chủ phương tiện được phép… vượt đèn đỏ vào ban đêm, bởi nếu dừng xe, khả năng bị tội phạm tấn công là rất lớn.

Tội phạm gia tăng và lộng hành lý giải tại sao tỷ lệ xe chống đạn ở bang Sao Paulo chiếm tới 72%. Và dẫu sao, nó cũng là cơ hội làm ăn của một cựu danh thủ thức thời như Rivaldo.

ĐIỀM BÁO KINH DỊ & SỰ CỨU RỖI CỦA CHÚA

2004 là năm tồi tệ nhất trong cả sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần của Rivaldo. Anh bị Milan đẩy về Cruzeiro theo dạng cho mượn và cũng chỉ vài tháng sau, Cruzeiro cũng chấm dứt hợp đồng với anh. Nhưng thời điểm đó, với tư cách đang là nhà ĐKVĐ World Cup, Rivaldo không lo chẳng tìm được bến đỗ mới mà lo… chết vì tai nạn giao thông. Bởi trong khoảng thời gian 20 đêm liên tiếp, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, ngôi sao sinh năm 1972 người Brazil lại nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai, rằng anh sẽ chết vì tai nạn giao thông.

Trên trang tin trực tuyến Rivaldo10, cựu ngôi sao Barca và Selecao có viết một bài đầy tâm trạng mang tên “Lời chứng của đức tin” (Testemunho de Fé). Trong đó, Rivaldo kể lại: “Năm 2004 là năm khó khăn, khủng khiếp nhất trong cuộc sống của tôi. Trong 20 ngày liên tiếp, tôi phải chịu đựng một nỗi sợ khủng khiếp, khi mà mỗi khi nhắm mắt lại, tôi luôn nghe thấy một giọng nói rõ ràng vào tai mình rằng, tôi sẽ chết vì tai nạn trên xe hơi.

Ngày 19/4/2004, ngày sinh nhật của tôi. Tôi rời thành phố Mogi Mirim đến Sao Paulo. Không hiểu sao lúc đó tôi có cảm giác, lời nguyền tôi chết vì tai nạn giao thông sẽ xảy ra. Tôi rất sợ nên trên đường cao tốc, tôi đã lái xe với vận tốc dưới cả vận tốc tối thiểu trên đường. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đó, tôi lại nghe thấy một giọng nói khác, một giọng nói nhỏ nhẹ vào tai mình rằng, tôi phải tin vào Đức Chúa Jesus…”.

Rivaldo cũng cho biết, từ khoảnh khắc bắt đầu hướng về Chúa và kính Chúa trên đường cao tốc đến Sao Paulo, anh không còn nghe thấy những lời nguyền mình sẽ chết vì tai nạn giao thông nữa. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm đó, Rivaldo luôn chọn những chiếc xe có khả năng chống đạn và hệ số an toàn cao để bảo vệ mình, bởi biết đâu… lời nguyền vẫn còn?

Từ vụ cướp năm 1994 và được tha, đến lời nguyền thần chết năm 2004 và được Chúa cứu rỗi, Rivaldo nhận thấy cuộc sống đôi khi quá mong manh. Lại 10 năm sau nữa, 2014, Rivaldo quyết định thành lập R10 Blindados, bởi anh cho rằng: “Niềm tin vào Chúa và những chiếc xe bọc thép sẽ bảo vệ con người khỏi mọi tai ương, bạo lực”.

Hồ sơ Rivaldo
Palmeiras: VĐQG Brazil 1994; VĐ bang Sao Paulo 1994, 1996; Á quân Cúp QG Brazil 1996
Barcelona: Siêu Cúp châu Âu 1997; La Liga 1997/98, 1998/99; Cúp Nhà Vua 1998; Cúp Catalan 1999/00; Á quân Siêu Cúp TBN 1997, 1998, 1999
AC Milan: Champions League 2002/03; Cúp Italia 2003; Siêu Cúp châu Âu 2003; Á quân Siêu Cúp Italia 2003
Cruzeiro: VĐ bang Minas Gerais 2004
Olympiakos: VĐQG Hy Lạp 2004/05, 2005/06, 2006/07; Cúp QG Hy Lạp 2004/05, 2005/06
Bunyodkor: VĐQG Uzbekistan 2008, 2009, 2010; VĐ Cúp QG Uzbekistan 2008, 2010, Á quân Cúp QG Uzbekistan 2009
ĐT Brazil: Confederations Cup 1997; Copa América 1999; VĐ World Cup 2002, Á quân World Cup 1998; HCĐ Olympic 1996Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất La Liga 1997/98; QBV châu Âu năm 1999; Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1999; Vua phá lưới Copa América 1999; Vua phá lưới Champions League 2000; Giày bạc World Cup 2002; FIFA 100

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x