BAYERN ĐỨT MẠCH 14 TRẬN TOÀN THẮNG

Robbery: Vĩ đại như khủng long rồi cũng bị tuyệt diệt

TÙNG LÂM
14:06 ngày 27-02-2018
Với tất cả sự tôn trọng dành cho Arjen Robben và Franck Ribery, chúng ta có thể kết luận rằng họ không thể là… tương lai của Bayern Munich. Vấn đề là, Hùm xám làm thế nào để có thể giải quyết tương lai của bộ đôi công thần này trong êm thấm?
Robbery: Vĩ đại như khủng long rồi cũng bị tuyệt diệt
Cuối tuần vừa rồi, Bayern Munich đã phải chịu trận hòa đầu tiên sau 14 trận toàn thắng. Trùng hợp làm sao, đấy là trận đấu mà cả Robben lẫn Ribery đều đá chính. Những người nhạy cảm sẽ cho rằng chính sự có mặt của Robben và Ribery đã khiến Bayern đánh mất đi sự sắc bén thường thấy. Những người thiên về lý trí hơn thì… khẳng định rằng chính hai cầu thủ này, và màn trình diễn đáng thất vọng của họ, là lý do chính đằng sau kết quả đáng thất vọng của Hùm xám.

Không ai nói rằng Robben và Ribery không nỗ lực. Trận gặp Hertha, Robben rất nhiều lần cố đi bóng từ biên phải vào để thực hiện “cú Robben” quen thuộc. Nhưng tất cả đều không mang lại kết quả cụ thể. Nên nhớ, Hertha chính là đối thủ ưa thích bậc nhất của Robben. Trước trận đấu vừa rồi, Robben đã ghi được tới 8 bàn, và có 3 pha kiến tạo, chỉ sau có 9 lần đối đầu với đội bóng Thủ đô. Đặc biệt, khả năng thích ứng của Robben với lối chơi tập thể ngày càng giảm, với rất nhiều những pha chuyền bóng vào… khoảng trống khiến đồng đội giật mình.

Ribery thậm chí còn tệ hại hơn. Trong suốt 67 phút có mặt trên sân, dấu ấn duy nhất của Ribery là pha chuyền khe loại hàng thủ đối phương. Những đóng góp khác của cầu thủ người Pháp là 2 đường chuyền quan trọng (nhưng không thành bàn) và 2 pha qua người (không mang lại sự đột biến nào). Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Ribery chỉ là gần 78%, thấp thứ 2 đội (sau tiền đạo Lewandowski). Và trong cơ hội ghi bàn tốt nhất, do Robben tạo ra, Gã mặt sẹo lại dứt điểm vọt xà.

Thực tế là Robben và Ribery, bây giờ lại gọi chung là Robbery, không còn là những nhân vật không thể thay thế ở Bayern Munich nữa. Họ không thể cạnh tranh được với những James Rodriguez hay Kingsley Coman. Đó là điều hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên. Bởi James hay Coman đều trẻ hơn, khỏe hơn rất nhiều so với Robbery. Vấn đề là, cả Robben lẫn Ribery đều không chịu chấp nhận thực tế ấy. Trận đấu với Besiktas ở Champions League, khi không được HLV Jupp Heynckes cho đá chính, Robben đã tỏ ra “rất ngạc nhiên”, và cho rằng việc anh phải dự bị là một “câu chuyện đau đớn”. 


Có thực sự “đau đớn” không? Không hề! Hãy thử làm một phép so sánh nhỏ, xem Robben bây giờ với Robben thời “đỉnh cao”, ví dụ là mùa 2014/15, xem sao. Mùa này, Robben mới ghi được 3 bàn, so với 17 bàn ở mùa 2014/15. Nghĩa là anh cần hơn 5 trận cho một bàn thắng, so với chỉ hơn 1 trận của 3 mùa trước. Robben cũng chỉ mới tạo ra 25 cơ hội, bằng một nửa số cơ hội anh tạo ra sau 21 trận ở mùa 2014/15. Quan trọng hơn, khả năng qua người của Robben, vốn là điểm mạnh của anh, cũng giảm đi thấy rõ. Mùa này, anh chỉ thành công ở 35% số pha qua người, so với 68%, tức gần gần đôi, ở mùa 2014/15.

Chẳng ai phủ nhận vai trò của Robbery trong lịch sử của đội bóng. Nhưng cũng như loài khủng long, thống trị thế giới xong rồi cũng tới lúc tuyệt diệt, giờ là lúc hai siêu sao này phải chấp nhận thực tại, lùi xuống, và nhường sân khấu cho những người trẻ hơn, có thể mang tới sự thay đổi tích cực hơn cho đội bóng.

Heynckes có thể “nâng” Robben được mãi?
Sự trở lại của HLV Heynckes trên băng ghế huấn luyện của Bayern là yếu tố quyết định với phong độ của Robben mùa này. Mùa này, Robben có 5 bàn và 10 pha kiến tạo sau 25 trận trên mọi đấu trường, thì 3 bàn và 9 pha kiến tạo trong đó là được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Heynckes.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x