Alberto Moreno: Qua rồi cái thời làm kẻ bỏ đi

VỊNH SAN
14:42 ngày 21-11-2017
Một trong những câu chuyện khó tin nhất trong bóng đá là về Alberto Moreno. Chỉ sau vài tháng, hậu vệ được gọi với những cụm từ khó nghe như “kẻ bỏ đi”, “người thừa”, thậm chí là “rác rưởi” của Liverpool bỗng vụt trở thành người hùng. Chính nhờ tinh thần chiến binh đã giúp hậu vệ người Tây Ban Nha có được thành công như hôm nay.
Alberto Moreno: Qua rồi cái thời làm kẻ bỏ đi

Bí quyết làm mới mình của Moreno

“Gã đần độn”, một người từng viết trên Twitter. “Hết thuốc chữa”, người khác nói. Huyền thoại Steve McManaman bình luận: “Sau sai lầm không thể tin nổi là pha truy cản tệ hại”, trong khi Jamie Carragher thì ngao ngán “Juergen Klopp phải mua ngay một hậu vệ trái khác”…

Tất cả những chỉ trích trên được dành cho Alberto Moreno, kẻ gây nên thất bại 1-3 của Liverpool trước Sevilla ở trận chung kết Europa League năm 2016. Đầu tiên anh phá bóng đến ngay chân của Mariano, rồi để chính cầu thủ này xỏ háng kiến tạo bàn gỡ hòa của Kevin Gameiro. Tiếp đến, cũng lại Moreno mắc lỗi vị trí, tạo điều kiện để Coke ghi bàn ấn định tỷ số. Những giọt nước mắt của hậu vệ người Tây Ban Nha trong ngày chia tay Sevilla năm 2014 té ra lại dành cho Liverpool, đội bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu sau 4 năm tay trắng.

Moreno đã không bị tống ra đường sau đêm khủng khiếp ấy, nhưng anh chỉ được đá chính 2 trận tại Premier League và 8 trận ở mọi đấu trường trong mùa giải 2016/17. James Milner, một tiền vệ, được tin tưởng chơi ở vị trí hậu vệ trái. Moreno đến gặp Klopp và hỏi, liệu có thể làm gì để thay đổi số phận của mình. “Alberto, cậu đã làm rất tốt nhưng tôi không thể xáo trộn đội hình”, HLV người Đức đáp. Tới Hè vừa rồi, Klopp lại mang về một hậu vệ trái thứ thiệt là Andy Robertson. Mọi thứ coi như kết thúc với kẻ tội đồ người Tây Ban Nha. 

Nhưng Moreno nói rằng anh yêu Liverpool. Đồng thời, tinh thần chiến binh không cho phép anh bỏ cuộc. Đó là lý do hậu vệ 25 tuổi khước từ đề nghị của Napoli cũng như đội bóng cũ Sevilla và bắt tay vào công cuộc làm mới mình. Anh bắt đầu từ việc loại bỏ kem, bánh ngọt, nước sốt ra khỏi thực đơn. Kế đến, anh chịu khó làm theo các chỉ thị của hai HLV Zeljko Buvac và Peter Krawietz trên sân tập, đồng thời tuân thủ mọi điều chỉnh của Klopp, người luôn cố gắng sửa chữa các sai lầm cũng như cải thiện năng lực của anh. 


Cuối cùng là thay đổi phong cách chơi bóng. Trước khi được chuyển đổi thành một hậu vệ bởi Unai Emery hồi còn ở Sevilla, Moreno là một cầu thủ chạy cánh. Vì vậy trong đầu anh luôn thường trực ý nghĩ tấn công. “Bây giờ tôi xác định lại, mình là một hậu vệ và nhiệm vụ ưu tiên là phòng ngự, giữ sạch lưới”, Moreno nói, “Mỗi khi muốn dâng lên, tôi sẽ nhìn xung quanh để đảm bảo quân số phòng thủ không thiếu hụt. Hiện tôi tấn công ít hơn, nhưng chất hơn”. 

“Tôi thực sự hạnh phúc vào bây giờ”

Moreno đã được tưởng thưởng cho những nỗ lực. Mùa giải này Milner không còn được đá hậu vệ trái trong khi tân binh Robertson cũng hiếm khi được sử dụng. Moreno hiện là cầu thủ đá chính nhiều thứ 4 trong đội với 16 trận. Thành tích đứng đầu về tắc bóng (37) tại Premier League 2017/18, chỉ kém cặp trung vệ Joel Matip, Dejan Lovren về số pha phá bóng giải nguy (50) cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc cùng phong độ nhất quán của cầu thủ 25 tuổi.    

Trận đấu với Sevilla hồi tháng 9 là minh chứng sống động cho những thay đổi của Moreno. Không còn chỗ cho các sai lầm, chỉ có sự chính xác và hiệu quả ở hậu vệ người Tây Ban Nha, với 2 cú tắc bóng quan trọng, 3 đánh chặn và 6 lần phá bóng. Ngoài ra, anh còn là người sáng tạo nhất Liverpool với 3 cơ hội tạo ra, 1 trong số đó trở thành pha kiến tạo. “Năm ngoái thật tồi tệ và chỉ có cô con gái Carla mới khiến tôi nở nụ cười”, Moreno chia sẻ, “Nhưng vào lúc này thì tôi hạnh phúc hơn nhiều, biết rằng mình có tương lai ở một đội bóng tuyệt vời và chơi bên cạnh những đồng đội tuyệt vời”. 

“Là một hậu vệ, tôi không bao giờ muốn đối đầu với Sadio Mane và Mohamed Salah. Cả hai quá nhanh để luôn thoát xuống phía dưới hàng thủ. Thật may khi chung hàng ngũ với bọn họ. Còn Philippe Coutinho, chơi cạnh cậu ấy là một đặc ân. Coutinho có khả năng làm những điều tôi chưa từng thấy trước đây. Vì vậy, tôi đã làm hết sức để ngăn cản cậu ta rời Liverpool. Hiện chúng tôi là một đội ngũ mạnh mẽ và mọi đội bóng ở Champions League đều muốn tránh”, Moreno nói với sự tự tin cao độ. 

Trở lại Sevilla vào đêm nay, sẽ không ngạc nhiên nếu Moreno lại vào vai người hùng như ở trận lượt đi. Tất nhiên, bây giờ anh là người hùng của Liverpool. Vai “tội đồ”, hoặc “người hùng của… Sevilla” đã trở thành quá khứ xa xôi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá Atalanta vs Liverpool, 02h00 ngày 19/4: Hiệu ứng domino 02h00 ngày 19/4: Atalanta vs Liverpool

    Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4 ở lượt về tứ kết Europa League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Shin Tae Yong chửi trọng tài, cầu thủ U23 Indonesia hùa vào mỉa chủ nhà Qatar Shin Tae Yong chỉ trích trọng tài U23 châu Á như trò hề

    HLV Shin Tae Yong dùng những lời lẽ nặng nề để công kích trọng tài sau thất bại của U23 Indonesia trước U23 Qatar.

  • Nhà cái chơi trội với Man City Nhà cái chơi trội với Man City

    Mặc dù Premier League vẫn còn 6 vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng một nhà cái đã trả tiền cho người chơi đặt cửa Man City vô địch.

  • Barca, Atletico, ai sẽ dự FIFA Club World Cup 2025? Barca và Atletico tranh vé cuối dự FIFA Club World Cup 2025

    Loạt trận tứ kết lượt về Champions League giữa tuần này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tấm vé vào bán kết của Barca và Atletico, mà còn quyết định suất cuối cùng dự FIFA Club World Cup 2025 diễn ra theo phiên bản mới kèm khoản tiền kếch xù 46,5 triệu euro của hai đội.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x