Pogba xung khắc Mourinho: Nội chiến hãm hại M.U

Lộc Trần
13:44 ngày 22-02-2018
Không nhiều người có thể vui sau trận hòa của M.U tại Champions League, nhất là khi Paul Pogba dường như chẳng còn muốn cống hiến cho Jose Mourinho.
Pogba xung khắc Mourinho: Nội chiến hãm hại M.U
Việc M.U hòa trên sân Sevilla trên thực tế không phải một kết quả tệ. Trong 7 lần gần nhất đến làm khách tại Tây Ban Nha ở Champions League, Quỷ đỏ hòa 0-0 tới 5 lần. Như vậy, những ánh mắt thất vọng của CĐV dành cho các vấn đề khác.

Màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ là một ví dụ, sự thương xót dành cho tài năng của David De Gea khi phải chung hàng ngũ với các đồng đội dưới tầm là một ví dụ khác. Nhưng trên hết, đó là mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" giữa Pogba và Mourinho.

Tháng 2 này không phải là quãng thời gian dành cho Pogba. Anh bị đẩy lên ghế dự bị 2 lần, đồng thời bị thay ra 2 lần. Trong cuộc đối đầu với Sevilla, nếu Ander Herrera không sớm dính chấn thương, Pogba nhiều khả năng không được vào sân từ ngay phút 17.

Sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc Pogba không được sử dụng từ đầu. Mọi thứ vẫn còn nằm trong màn sương mờ mịt ở Old Trafford nhưng có một điều chắc chắn: Mourinho đang không hài lòng với Pogba, hoặc ngược lại, hoặc cả hai.

Trước tin đồn có hiềm khích giữa 2 người, Mourinho sớm đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Ông gọi những người tạo nên tin đồn đó là "kẻ dối trá" nhưng có vẻ như họ không hẳn không có cơ sở.

Pogba đáng phải ngồi dự bị?
Pogba đáng phải ngồi dự bị?

Việc sử dụng Scott McTominay thay vì Pogba trong trận đấu có thể là quan trọng nhất mùa giải chẳng khác gì để Lionel Messi dự bị cho... Nathan Redmond. McTominay có tài nhưng so sánh với một tiền vệ trị giá tới 89 triệu bảng là quá khập khiễng.

Đó là lý do vì sao giới truyền thông chỉ nhắm vào người phải ngồi trên ghế dự bị thay vì người xuất phát. Mourinho, như thường lệ, để bảo vệ cái tôi của mình, lại xù lông mỗi khi bị hỏi về Pogba, trước khi ôm chầm lấy tay phóng viên chợt đề cập về McTominay.

"Tôi có thể ôm anh không? Cảm ơn, đó là câu hỏi mà tôi cần. Trong những buổi họp báo trước, họ chỉ hỏi về Pogba. Câu hỏi nên là về đứa trẻ này (McTominay)", Mourinho hớn hở.

"Cậu ấy quá xuất sắc và làm mọi thứ thật tốt. McTominay gây sức ép đủ lớn để khiến Banega không thể chơi bóng. Cậu ấy có sự thoải mái trong việc giữ vị trí".

McTominay được khen ngợi hết lời và hẳn có một người cảm thấy chạnh lòng. Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho đối xử thế này với Pogba. Thông điệp được truyền đi là rất rõ ràng.

Pogba phải cải thiện thái độ, thu cái tôi của mình lại để vừa với những đóng góp trên sân. Anh không có, hoặc chưa có tư cách để lên mặt vào lúc này.

McTominay đang được hưởng lợi
McTominay đang được hưởng lợi

"Pogba khiến tôi nghi ngờ với việc không thi đấu bởi chính quyết định của mình. Anh ấy đang cảm thấy không tốt", Mourinho tiết lộ. Dường như qua câu nói của mình, Mourinho không chỉ muốn giải thích với giới truyền thông về cách dùng người mà còn muốn dằn mặt cho chính cậu học trò.

Những gì Pogba đang trải qua là hậu quả từ chính những gì anh thể hiện. Vùng vằng không còn là cách giải quyết hợp lý vào lúc này, Pogba đã qua tuổi dậy thì và chẳng còn ai có nghĩa vụ phải dỗ dành anh. Ngôi sao người Pháp nên biết quyền lợi đi cùng với nghĩa vụ. Thiếu 1 trong 2, mọi việc đều đổ bể.

Đương nhiên, rất có thể Mourinho chưa sử dụng Pogba đúng cách, như theo lời Paul Scholes. Nhưng "sự chuyên nghiệp" không phải thể hiện qua cái mác mà mình khoác lên, nó cần được truyền tải bằng hành động, thứ mà Pogba luôn rất thiếu.

Roy Keane - một cựu danh thủ và cũng từng là "ngựa chứng" của M.U ngày xưa, hiểu rất rõ về những cái tôi nổi loạn ở Old Trafford. Nhưng với vấn đề của Pogba, Keane lại đứng về phía Mourinho và cho rằng cậu đàn em nên lôi được phong cách cá tính ngoài sân cỏ, thể hiện qua siêu xe, giầy xịn, đầu tóc... lên sân cỏ.

Cuộc chiến đã được mở đầu nhưng cần đến lúc kết thúc. Thành tích của M.U là thứ chịu tác động nặng nề nhất khi chỉ thắng được 2 trong 5 trận gần nhất trên mọi mặt trận. Ai phải xuống nước, ai cần xin lỗi, thì phải làm ngay. M.U không còn nhiều thời gian để làm lại trong mùa này.

Tuần lễ điên rồ của Pogba
Thứ Sáu: Mourinho nói Pogba sẽ thi đấu trước Huddersfield tại FA Cup, khẳng định không có bất hòa và gọi những người tung tin đồn là "dối trá".

Thứ Bảy: Pogba liên hệ với bác sỹ Steve McNally để nói rằng anh không khỏe và không thể thi đấu. Mourinho được thông báo không lâu sau đó. Tài năng trẻ Ethan Hamilton được đôn lên đội 1 để thay vào vị trí của Pogba. Ngôi sao người Pháp vẫn tham dự buổi tập nhẹ vào lúc 12h30 nhưng không có tên trong danh sách đăng ký trận gặp Huddersfield.

Chủ nhật: Pogba đến tập với toàn đội vào lúc 11h và tuyên bố hoàn toàn khỏe mạnh.

Thứ Ba: Mourinho tiếp tục nổi điên khi bị đặt câu hỏi về Pogba. Trong khi đó, Pogba vẫn có mặt trong buổi tập lúc 11h và di chuyển cùng toàn đội đến Sevilla vào lúc 15h.

Thứ Tư: Pogba ngồi trên ghế dự bị trong trận gặp Sevilla.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x