8 điều có thể bạn bỏ lỡ ở loạt trận Champions League tuần qua

Hoàng Việt Hoàng Việt
14:59 ngày 14-09-2017
Một lượt đấu sôi động ở vòng bảng Champions League đã trôi qua và dưới đây là những điều người hâm mộ có thể bị bỏ lỡ.
8 điều có thể bạn bỏ lỡ ở loạt trận Champions League tuần qua

Chuỗi mùa giải tham dự Champions League dài nhất

Mùa trước, Real là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League. Mùa này, Real độc tôn trên con đường kéo dài kỷ lục là CLB có nhiều nhất số mùa giải liên tiếp tham dự vòng bảng Champions League (21 mùa). Đứng thứ hai là Arsenal với 19 mùa (từ 1998/99–2016/17), nhưng con số của Pháo thủ đã dừng ở đó bởi mùa này họ chỉ được dự Europa League. Đứng thứ ba là M.U với 18 mùa liên tiếp (từ 1996/97–2013/14).

Real là đội có số mùa liên tiếp tham dự Champions League nhiều nhất
Real là đội có số mùa liên tiếp tham dự Champions League nhiều nhất

Ronaldo lập kỷ lục mới ở Champions League

Với việc ra sân ngay từ đầu trận gặp APOEL, Cristiano Ronaldo đã có 136 trận đá chính ở Champions League, trở thành cầu thủ ngoài thủ môn đá chính nhiều nhất lịch sử giải đấu này (vượt mặt Raul Gonzalez với 135 trận). Tổng cộng, Ronaldo có 145 trận thi đấu ở Champions League. Ngoài ra, với bàn từ chấm 11m vào lưới APOEL, anh cũng trở thành người ghi nhiều bàn từ penalty nhất Champions League (12 bàn).

Ronaldo liên tiếp lập kỷ lục
Ronaldo liên tiếp lập kỷ lục

Cây trường sinh Casillas

Rạng sáng nay, Casillas đã ra sân bắt chính cho Porto trong trận gặp Besiktas. Anh vẫn tiếp tục giữ vững danh hiệu cầu thủ đá chính nhiều nhất Champions League với 164 trận. Ngoài ra, Casillas còn cân bằng số mùa thi đấu tại Champions League với kỷ lục gia Ryan Giggs (19 mùa).

Casillas có 19 mùa tham dự Champions League
Casillas có 19 mùa tham dự Champions League

Chiếc tất của Burki

Thủ môn Roman Burki đã chọn bộ trang phục chói mắt màu da cam, từ quần áo cho đến tất chân trong trận đấu với Tottenham. Dù vậy, tất của Burki có xung đột với trang phục của trọng tài. Vì thế, Burki bị trọng tài yêu cầu quấn băng chân màu vàng quanh tất. Giống như việc không chắc chắn khi lựa chọn trang phục, Burki không phải là chỗ dựa vững vàng cho hàng thủ Dortmund ở trận đấu với Tottenham. Ở 2 bàn thua đầu của Dortmund, nếu khép góc tốt hơn, Burki hoàn toàn có thể chặn 2 cú sút từ góc hẹp của Son và Kane.


Burki bị buộc phải cuốn băng vàng quanh chân
Burki bị buộc phải cuốn băng vàng quanh chân

Walker học theo Triple H

Triple H tên thật là Paul Michael Levesque, là một đô vật chuyên nghiệp, cựu vô địch hạng nặng thế giới WWE. Ông là một trong những đô vật vĩ đại nhất lịch sử WWE và nổi tiếng với hành động ngậm nước rồi đứng phun sương trên võ đài. Có vẻ như Kyle Walker là một fan cuồng nhiệt của Triple H, anh đã tái hiện lại hình ảnh phun sương đó trong trận đấu giữa Man City và Feyenoord.

Walker tái hiện hình ảnh của Triple H
Walker tái hiện hình ảnh của Triple H

Ngày ra mắt buồn vui lẫn lộn của Firmino

Trong trận đấu đầu tiên ở Champions League, Firmino đã ghi bàn vào lưới Sevilla. Anh trở thành cầu thủ thứ 6 của Liverpool lập công ngay trận ra mắt ở giải đấu này, sau Michael Owen, Jari Litmanen, Djibril Cisse, Fernando Morientes và Mario Balotelli. Dù vậy, sau khi ghi bàn, Firmino lại đá hỏng một quả penalty khiến Liverpool bị Sevilla cầm hòa đáng tiếc.

Firmino ghi bàn ở trận ra mắt Champions League
Firmino ghi bàn ở trận ra mắt Champions League

Eriksen không thể ngừng kiến tạo

Với đường chuyền cho Harry Kane ghi bàn vào lưới Dortmund, Christian Eriksen đã có 20 kiến tạo trên tất cả các đấu trường trong năm 2017. Anh có nhiều hơn 7 pha kiến tạo so với bất kỳ cầu thủ nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp, Italia) trong năm dương lịch này.

Eriksen là vua kiến tạo ở châu Âu năm nay
Eriksen là vua kiến tạo ở châu Âu năm nay

Man City thay đổi số phận ở sân khách

Trước trận đấu với Feyenoord trên đất Hà Lan, Man City có chuỗi trận tồi tệ khi thi đấu trên sân khách ở đấu trường Champions League. Không tính trận gặp Steaua Bucharest ở vòng play-off mùa trước, Man City không thắng 6 trận làm khách trước khi gặp Feyenoord. Nhưng với chiến thắng 4-0 trước Feyenoord, Man City đã cho thấy họ bản lĩnh hơn khi phải chơi xa nhà ở đấu trường Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x