Allegri quá xứng đáng làm ông trùm phòng thay đồ Juve

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:49 ngày 23-02-2017
Không nhân nhượng, không thỏa hiệp và tự tin vào chính mình, đó là triết lý đưa Max Allegri trở thành một trong những chiến lược gia thành công nhất thế giới hiện nay.
Allegri quá xứng đáng làm ông trùm phòng thay đồ Juve
Một ngày trước khi Juventus bước vào trận lượt đi vòng 1/8 trên sân Dragao, danh thủ Roberto Boninsegna đưa ra lời cảnh báo: "Loại bỏ cậu ấy sẽ là một sai lầm to lớn, một cú phản lưới khủng khiếp". "Cậu ấy" ở đây là Leonardo Bonucci, người dám "chửi" thẳng vào mặt HLV Max Allegri ở trận gặp Palermo cuối tuần qua và bị nhà cầm quân người Italia thẳng tay loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Bonucci quan trọng tới đâu với Juventus thì hãy nhìn vào số tiền 60 triệu bảng mà Chelsea sẵn sàng chi ra để chiêu mộ trung vệ này. Còn Roberto Boninsegna? Đó là cái tên đầy khả kính, đã bước sang tuổi 73 và từng là chân sút lừng danh của Juventus nói riêng và bóng đá Italia nói chung. Nghĩa là lời cảnh báo của Boninsegna hoàn toàn có cơ sở và rất trọng lượng.

Nhưng may mắn thay, Max Allegri đã không nghe theo lời tiền bối. Thay vào đó, ông dẫn dắt Juventus đi theo con đường ông đã chọn. Kết quả là Bà đầm già thành Turin giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân Dragao và xem như đặt một chân vào vòng tứ kết. Cần biết thêm, Porto chẳng hề là tay mơ tại đấu trường châu Âu và họ đã không thua trên sân nhà từ hồi tháng 4 năm ngoái.

Tất nhiên, Juventus đã phần nào may mắn khi nhận được trợ lực từ chính đối thủ. Hai tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết liên tiếp của Alex Telles khiến cầu thủ này phải đi tắm từ giữa hiệp 1 và dĩ nhiên Bà đầm già được chơi hơn người từ thời điểm ấy đến hết trận. Đó có thể xem là bước ngoặt của trận đấu bởi trước khi mất người, Porto đã nhập cuộc đầy tự tin và chiếm lĩnh được thế trận.

Trong mắt Allegri không ai là ngôi sao ngoại trừ đội bóng
Trong mắt Allegri không ai là ngôi sao ngoại trừ đội bóng

Dù vậy, sẽ là sai lầm nếu cho rằng Juventus thắng nhờ hơn người. Thực tế, trong khoảng cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Bà đầm già thành Turin gặp bế tắc trong việc triển khai bóng, khi vấp phải hàng phòng ngự dày đặc và thi đấu rất kỷ luật của đội chủ nhà. Phương án mà các chân sút đội khách thường xuyên lựa chọn nhất là sút xa. Lẽ dĩ nhiên, sút xa thì khả năng sát thương rất thấp. Duy chỉ một lần khung thành Casillas chao đảo bởi sút xa, đó là tình huống dứt điểm của Dybala.

Đến thời điểm này, tài dụng binh của Max Allegri mới được phát huy tối đa. Phút 67, Max Allegri tung Marko Pjaca vào sân thay Cuadrado và đến phút 72, cầu thủ này mở tỷ số với cú đá chéo góc căng như kẻ chỉ. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Dani Alves nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm vào góc xa sau quả tạt của Alex Sandro. Và hậu vệ người Brazil được tung vào sân ở phút 73. Hai bàn thắng, Bà đầm già trở về Turin với chiếc vé xem như nằm gọn trong túi.

Đối với Bonucci, hẳn sẽ có một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi trung vệ người Italia, khi trở thành người thừa của cuộc hoan ca. Và đó cũng là thời khắc Bonucci gặm nhấm cái giá phải trả cho việc dám "bật" lại Max Allegri.

Bàn sâu hơn về vị chiến lược gia người Italia, ông là mẫu HLV quân phiệt và trong ánh mắt chẳng có ngôi sao nào khác ngoài đội bóng. Trường học nghề HLV của Max Allegri không phải là các lớp dạy do FIFA tổ chức hay thông qua việc thọ giáo những nhà cầm quân lão làng. Trường học của ông chính là trường đời, đúng hơn là những trải nghiệm thực tế.

Max Allegri ghi dấu ấn vào chiến thắng của Juventus trước Porto bằng những quyết định thay người sắc lẹm
Max Allegri ghi dấu ấn vào chiến thắng của Juventus trước Porto bằng những quyết định thay người sắc lẹm

Allegri bắt đầu đi theo con đường huấn luyện từ năm 2003, lúc chưa đầy 40 tuổi, tại Aglianese, một đội bóng hạng Serie C2. Từ đấy, ông lăn lộn, va vấp cho đến ngày đạt tới đỉnh cao hôm nay. Thế nên, phong cách của Max Allegri đậm chất Italia, lấy phòng ngự làm căn bản. Và phòng ngự thì yếu tố tập thể phải được đặt lên trên hết.

Bên cạnh đó, việc va vấp nhiều biến Max Allegri trở thành con người quyết đoán tới mức độc đoán. Trong tính cách vị chiến lược gia này không hề có chỗ cho sự thỏa hiệp. Đâu phải bỗng dưng Bonucci "bật" lại Max Allegri, thực ra ông thầy này cũng mắng sa sả vào mặt học trò. Đại loại: "Câm mõm lại và tập trung thi đấu đi thằng đầu đất".

Cuối cùng, đối với Max Allegri không ai là không thể thay thế. Những năm tháng dẫn dắt các đội bóng nhỏ và luôn phải đối mặt tình trạng mất đi những cầu thủ tốt nhất đã dạy cho ông bài học ấy. Và thực tế 2 mùa qua, Juventus cũng rơi rớt hàng loạt ngôi sao đình đám, từ Paul Pogba, Andrea Pirlo, Morata, Carlos Tevez cho đến Arturo Vidal. 

Vậy nhưng Juventus vẫn sống khỏe với 2 cú đúp danh hiệu liên tiếp (Serie A và Cúp QG Italia). Thế nên Allegri mới tuyên bố câu xanh rờn khi bán Pogba: “Juventus ở đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu thế giới, bởi vậy Pogba phải suy nghĩ kỹ về việc chia tay Juventus, hơn là Juventus phải suy nghĩ về cách thay thế Pogba”.

Kết quả là thước đo chuẩn mực nhất cho khả năng, và với những gì đã làm được, đến hiện tại con đường Max Allegri đã chọn vẫn là con đường đúng đắn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x