Lionel Messi xứng đáng được gọi là “người đến từ hành tinh khác”. Anh vừa lập cú đúp vào lưới Juventus ở loạt trận ra quân của Barca tại Champions League năm nay, để xóa cái dớp kém may mắn trước thủ thành Buffon, qua đó nâng tổng số lần lập công kể từ đầu mùa lên con số 8.
Messi xóa dớp trước Buffon
Lionel Messi từng thú nhận rằng, anh luôn cảm thấy một chút bối rối khi phải đối mặt với thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus. Đó là lý do khiến số 10 của Barca đã thất bại trong việc chọc thủng lưới đội bóng hàng đầu của Italia ở 3 lần đối đầu trước đó. Cụ thể hơn, mạch trận “tịt ngòi” của Messi trước Buffon kéo dài suốt 315 phút, cho đến khi anh lập cú đúp trên sân nhà Nou Camp ở trận đấu rạng sáng qua.
Các hậu vệ ở Serie A vốn nổi tiếng thi đấu chặt chẽ và rất khó bị khuất phục. Tuy nhiên, một khi Messi thăng hoa, không hàng thủ nào có thể cản nổi anh. Ở Nou Camp, tuyển thủ Argentina đã một mình “nhảy múa” trước đội bóng đến từ Italia, khiến hệ thống phòng ngự do HLV Max Allegri dày công xây dựng hoàn toàn nát vụn. Anh in dấu giày trong cả 3 bàn thắng để góp phần vào chiến thắng 3-0 của đội chủ nhà.
Cú sút chéo góc sau pha bật tường ăn ý với “cạ cứng” Luis Suarez ở phút cuối cùng của hiệp 1 đã giúp Messi lần đầu tiên trong sự nghiệp đánh bại Buffon. Trước khi có pha đột phá mang đậm phong cách Messi ở phút 69 để sút vào “góc chết” khung thành của Juventus, số 10 của Barca còn góp công lớn trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Ivan Rakitic ở đầu hiệp 2. Chưa kể trong trận này, Messi còn một lần dứt điểm dội cột dọc khung thành của Buffon.
Màn trình diễn siêu đẳng của Messi đã biến bộ đôi trung vệ Andrea Barzagli và đặc biệt là Medhi Benatia của Juventus thành những gã hề. Tiền đạo lừng danh của Barca khiến ngay cả các đối thủ cũng phải ngã mũ kính phục. Tờ báo thể thao hàng đầu của Italia là Gazzetta dello Sport không ngần ngại gọi Messi là “người đến từ hành tinh khác”. Trong khi nhật báo Marca vốn thân với Real Madrid giật tít trên trang nhất: “Messi đơn giản là siêu sao!”.
Barca, đội bóng một người
Messi đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải này, với tổng cộng 8 pha lập công trên mọi mặt trận. Trước khi lập cú đúp vào lưới Juventus, Messi còn 1 lần làm tung lưới của Real Madrid trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha và có 5 bàn thắng ở La Liga, qua đó đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
Trước khi bước vào mùa giải mới, Barca đã bị giới chuyên môn nghi ngờ về tư cách ứng viên vô địch trên mọi giải đấu. Bởi Barca vừa trải qua một mùa Hè tồi tệ trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt với việc để mất Neymar vào tay của PSG dẫn đến việc bộ ba M-S-N tan rã. Cùng với đó là bầu không khí ngột ngạt ở Nou Camp do nhiều cầu thủ muốn lật đổ chiếc ghế chủ tịch của ông Josep Bartomeu. Tuy nhiên, chỉ cần Barca có Messi trong đội hình, mọi vấn đề trở nên đơn giản.
Acsimet từng có một câu nói nổi tiếng: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất!”. Với Barca, điểm tựa trong lúc họ đang rối bung bét chính là Messi. Đội bóng Catalan không còn Neymar trên hàng công, trong khi Luis Suarez chưa lấy lại được phong độ sau chấn thương, nhưng chỉ cần với sự tỏa sáng của Messi, họ vẫn là đội bóng không thể đánh bại.
Nhờ cảm hứng từ Messi, Barca toàn thắng cả 3 vòng đấu ở La Liga và dẫn đầu BXH, đồng thời vừa đánh bại Juventus 3 bàn không gỡ ở loạt trận ra quân tại Champions League mùa này.
Messi áp sát cột mốc 100 bàn tại Champions League
Với cú đúp vào lưới Juventus, Lionel Messi đã ở rất gần cột mốc 100 bàn tại mặt trận Champions League. Số 10 của Barca hiện có 96 pha lập công, xếp thứ hai trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League, với 9 bàn kém Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Tuy nhiên, Ronaldo đá hơn Messi tới 25 trận ở Champions League.
HLV Mauricio Pochettino của Tottenham hạnh phúc sau khi đội nhà đánh bại Dortmund trên "sân nhà" Wembley và thừa nhận chiến thắng ở Champions League có ý nghĩa nhiều hơn 3 điểm giành được.
Ở lượt trận đầu tiên bảng G Champions League 2017/18, RB Leipzig và Monaco cầm chân nhau 1-1. Trong khi đó, Porto thua thảm Besiktas 1-3 ngay tại thánh địa Dragao.
Cú đúp của chủ công Harry Kane cùng bàn thắng đến từ Son Heung-min đã giúp Tottenham vượt qua Dortmund với tỷ số 3-1 trong trận ra quân ở Champions League 2017/18.
Man City đã vươn lên dẫn đầu bảng F sau khi giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước chủ nhà Feyenoord. Trong khi đó, Shakhtar Donetsk cũng có 3 điểm trọn vẹn khi tiếp Napoli.
Real đã không gặp nhiều khó khăn để hạ đội bóng yếu APOEL Nicosia 3-0 trên sân nhà Santiago Bernanbeu tại lượt trận đầu tiên bảng H Champions League 2017/18, trong đó siêu sao Cristiano ghi dấu ấn đậm nét với 1 cú đúp.
Liverpool đã chơi thứ bóng đá tấn công tốc độ và đầy cảm xúc. Thế nhưng, họ vẫn không thể có được chiến thắng ở ngày ra quân tại Champions League khi bị Sevilla cầm hoà 2-2.
Mùa trước, Tottenham thi đấu rất tệ ở Wembley, khi để thua cả Monaco lẫn Leverkusen. Đó là lý do dẫn đến việc họ sớm bị loại khỏi Champions League, dù rơi vào bảng đấu không quá khó. Nhưng do đang xây mới sân White Hart Lane, nên Spurs vẫn quyết định chọn Wembley là sân nhà ở mùa giải năm nay.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn