Champions League 2016/17 - Tứ kết lượt về Barcelona - Juventus

Barca coi chừng... Juve không có ai chơi bóng

Kinh Thi Kinh Thi
09:17 ngày 19-04-2017
Có lần, Juventus dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 5, trong một trận đấu ở Serie A. Trận ấy về sau được đưa vào một giáo trình bóng đá, có sự tham gia của HLV bậc thầy Arrigo Sacchi.
Barca coi chừng... Juve không có ai chơi bóng
Vì sao? Sacchi giải thích: “Chẳng có gì hấp dẫn, không có nhiều pha phối hợp mẫu mực, cũng chẳng có bài học đáng kể nào về mặt chiến thuật, nhưng đấy là một trận đấu điển hình làm toát lên đặc điểm của Juventus nói riêng cũng như Calcio nói chung. Rất đáng tham khảo”.

Đối phương yếu hơn hẳn. Juventus lại có ưu thế sân nhà. Nhưng cuộc chơi coi như chấm dứt sau phút thứ 5, vì Bà đầm già... không chơi bóng nữa! Họ làm mọi cách chỉ để giữ vững ưu thế 1-0: kìm hãm nhịp độ, hạn chế thời gian bóng “sống”, dùng mọi tiểu xảo để câu giờ - gồm cả “câu giờ hợp lệ”. Sacchi nhấn mạnh: “Làm thế suốt 85 phút là cả một nghệ thuật”. Và các tifosi tại Delle Alpi khi đó luôn tỏ ra hào hứng với những gì đội bóng yêu thích của họ thể hiện, trong nỗ lực làm cho 85 phút cuối của một trận bóng đá trở nên vô nghĩa!


Vâng, đấy là Calcio, là bóng đá Italia, là hình thức cao nhất của Catenaccio, nên người ta mới dùng làm hình mẫu đáng phân tích và học hỏi, trong một cuốn sách! Catenaccio là cách chơi nổi tiếng trong lịch sử bóng đá. Calcio không phải là tác giả bản quyền của cách chơi “cài then cửa”, rất nặng về phòng thủ này. Nhưng vì đấy là cách chơi thích hợp với suy nghĩ, thói quen, cách sống của người dân Italia, nên nó trở thành một nghệ thuật điển hình của Calcio. Và giới bóng đá Italia trở thành những giáo sư về Catenaccio. Điều quan trọng mà chuyên gia Arrigo Sacchi nhấn mạnh: “Riêng tại Italia, bạn phải hiểu rằng Catenaccio không chỉ là một chiến thuật. Có hẳn một tinh thần Catenaccio”.

Làm sao để “bóp chết trận đấu” nếu điều đó có lợi cho mình, như trong ví dụ nêu trên, thì người Italia xuất sắc hơn cả. Hãy chờ xem Juventus thể hiện tinh thần Catenaccio tại Barcelona trong đêm nay, đúng nửa thế kỷ sau khi lối chơi Catenaccio hoành hành trên các sân cỏ châu Âu!

Khi nói Barcelona không có hy vọng lặp lại cú lội ngược dòng thần kỳ như họ từng làm trước PSG ở vòng 1/8 thì, xin hiểu cho, đấy không bao giờ đơn giản là vì Juventus mạnh hơn PSG. Mọi so sánh trong khía cạnh chuyên môn đều là vô nghĩa. Đây không phải là vấn đề của đội hình, của lối chơi, của chiến thuật. Đây là vấn đề của suy nghĩ, của tinh thần, thậm chí là của cả cách sống Italia.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Barca - Juventus


Barcelona có nhiều hảo thủ chấn thương nên đã suy yếu so với chính mình? Barcelona không có hậu vệ phải “ra hồn”, hoặc hậu vệ phải Dani Alves vốn là của họ thì giờ đã khoác áo Juventus, trực tiếp tham gia vào chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi? Barcelona vẫn đang loay hoay không biết nên phòng thủ với 3 hay 4 hậu vệ? Tóm lại, thầy trò Luis Enrique muốn chơi kiểu nào cũng được. Họ có... được chơi bóng hay không, thì đấy mới là vấn đề!

Thật ra, Juventus cứ việc bình thản hóa giải các đợt tấn công mà Barcelona chắc chắn sẽ cố tung ra thật nhiều. Muốn chơi thiên về tấn công, ắt phải hy sinh không ít thì nhiều sự chắc chắn trong phòng thủ. Mà nếu hàng thủ Barcelona thủng lưới 1 bàn, họ sẽ phải ghi lại đến 5 bàn mới đủ lật ngược tình thế. Bàn về trận Barcelona - Juventus mà cứ quanh quẩn đề tài Barcelona “có ghi nổi 3-5 bàn hay không”, xem ra là quá xem thường Lão phu nhân của Calcio rồi. Đấy là đội đang tiến đến kỷ lục 6 lần liên tiếp vô địch Serie A chứ đâu phải đùa!

Nhưng đấy là nói trong trường hợp Juventus cũng sẽ... chơi bóng. “Không chơi” - đấy mới đúng là Juventus chính hiệu. Không thèm thi thố đã đành, Juventus đương nhiên là sẽ làm cho Barcelona cũng chẳng thi thố được điều gì. Tẻ nhạt ư? Đấy không phải là vấn đề của họ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x