Bốc thăm thử tứ kết Champions League: Barca đụng Bayern, Real đối đầu Juventus

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:06 ngày 17-03-2017
Hướng tới buổi bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League diễn ra tối nay, BongdaPlus đã tiến hành bốc thăm thử. Theo kết quả, ĐKVĐ Real Madrid có thể chạm trán Juventus, trong khi Barcelona đụng Bayern Munich.
Bốc thăm thử tứ kết Champions League: Barca đụng Bayern, Real đối đầu Juventus
Như thường lệ, trước mỗi buổi lễ bốc thăm của Champions League, từ vòng bảng cho tới các vòng đấu loại trực tiếp, người hâm mộ, giới chuyên môn cũng như các kênh truyền hình nổi tiếng thế giới đều háo hức chờ đợi những cặp đấu hấp dẫn và tiến hành bốc thăm thử, với mục đích làm nóng lễ bốc thăm chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Tại vòng tứ kết Champions League, việc bốc thăm sẽ không dựa theo bất cứ thể lệ nào. Các đội bóng có khả năng chạm trán bất kỳ đối thủ nào, không phân biệt quốc gia, thành tích. Theo xu hướng chung, BongdaPlus cũng tiến hành bốc thăm thử vòng tứ kết Champions League mùa giải 2016/17.

Theo đó, không loại trừ khả năng giới mộ điệu sẽ được chứng kiến màn so tài kinh điển giữa Barca và Bayern. Gã khổng lồ xứ Catalan vừa hút chết trước PSG và Hùm Xám xứ Bavaria chắc chắn là liều thuốc hạng nặng để chứng minh khả năng thực sự của họ sau những bê bối về trọng tài tại vòng 1/8. Trong quá khứ, Barca đã chạm trán Bayern tổng cộng 8 lần ở sân chơi Champions League. Tuy nhiên, đại diện La Liga buồn nhiều hơn vui khi thua tới 5 trận, hòa 1 và chỉ thắng 2.

Barca cần chứng minh thắng lợi trước PSG không phải gặp may
Barca cần chứng minh thắng lợi trước PSG không phải gặp may

Một cặp đấu đáng được chờ đợi khác chính là cuộc so tài giữa Real và Juventus, những đội bóng có rất nhiều duyên nợ với nhau. Còn nhớ tại bán kết Champions League 2014/15, Los Blancos đã bị Juve bắn hạ với tổng tỉ số 2-3. Nhìn rộng ra, cả Real và Juventus đã có tới 18 lần giáp mặt tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Tuy nhiên, kết quả đối đầu khá cân bằng khi mỗi đội đều thắng 8, thua 8 và có 2 trận hòa.

Ở 2 cặp còn lại, nếu như Dortmund đối đầu Atletico và Monaco đụng Leicester, đó hứa hẹn sẽ là những trận cầu nảy lửa. Nhìn chung, 8 đội góp mặt tại tứ kết đều là các CLB mạnh, bao gồm cả nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh Leicester. Dù đang ngụp lặn ở giải quốc nội, song "Bầy Cáo" hoàn toàn đủ sức làm nên kì tích, bởi trong bóng đá luôn ẩn chứa vô vàn bất ngờ.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra lúc 11h ngày 17/3 (tức 18h giờ VN) tại Nyon, Thụy Sỹ. Lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/4 trong khi trận lượt về vào ngày 18 và 19 cùng tháng.

Tỷ lệ cược vô địch của các đội
Barcelona: 11/4 (đặt 4 ăn 11)
Bayern Munich: 11/4
Real Madrid: 5/1
Juventus: 8/1
Borussia Dortmund: 10/1
Atletico Madrid: 11/1
Monaco: 20/1
Leicester City: 33/1

Kết quả bốc thăm thử vòng tứ kết Champions League của BongdaPlus
Barcelona vs Bayern Munich
Real Madrid vs Juventus
Dortmund vs Atletico Madrid
Monaco vs Leicester City 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Leicester một lần nữa là niềm tự hào của người Anh Leicester một lần nữa là niềm tự hào của người Anh

    Gần 1 năm sau thời điểm mà không ít người hâm mộ bóng đá Anh đã từng phải “giật mình” trước sự kiện Leicester vượt mặt các đại gia để lần đầu tiên lên ngôi vô địch Anh, Bầy cáo lại làm nên một kỳ tích nữa.

  • Tứ kết Champions League: El Clasico hay derby nước Đức? Tứ kết Champions League: El Clasico hay derby nước Đức?

    Đây là vòng tứ kết Champions League vào loại hay nhất trong nhiều năm qua. Với 5 “đại gia” cùng góp mặt, lễ bốc thăm tứ kết vào hôm nay chắc chắn sẽ được chứng kiến ít nhất một trận đại chiến.

  • Fabinho, ông chủ đích thực trong đội hình Monaco Fabinho, ông chủ đích thực trong đội hình Monaco

    Từng có nhiều tranh cãi về vai trò của Fabinho và Bernardo Silva tại Monaco, xem ai quan trọng hơn ở mùa này? Nhưng sau vòng 1/8 Champions League 2016/17, những tranh cãi ấy nên khép lại. Hãy gọi tên Fabinho cho vị trí ông chủ của hàng tiền vệ đội bóng Công quốc.

  • AS Monaco: Vua đầu tư ở châu Âu AS Monaco: Vua đầu tư ở châu Âu

    18 tháng sau khi bán Anthony Martial cho Man United, với giá có thể lên đến 80 triệu euro, Monaco thấy mình hiện diện trong lễ bốc thăm chia cặp đấu tứ kết Champions League. Mà tiến sâu ở Champions League lại đồng nghĩa với rất nhiều tiền.

  • Monaco: Louis đệ nhị là riêng, là duy nhất Monaco: Louis đệ nhị là riêng, là duy nhất

    Ở một sân bóng chỉ có 18.000 chỗ, lại là nơi chứng kiến những chiến công hùng vĩ. Real Madrid 13 năm trước đã thua ngược với tỷ số 1-3 ở Louis II, bi kịch đó giờ tái hiện với Man City. Sau nhiều thăng trầm, Monaco vẫn là một cá tính mạnh mẽ và riêng biệt ở châu Âu.

  • Với Pep, mua sắm là việc cuối cùng Với Pep, mua sắm là việc cuối cùng

    Cuối mỗi mùa bóng, chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Manchester City lại đích thân đọc bản đánh giá công việc của CLB giàu nhất thế giới, và đấy không phải là thủ tục “làm cho có”.

  • Vì sao có nỗi thất vọng Aguero? Vì sao có nỗi thất vọng Aguero?

    Có cơ hội tốt mà không ghi bàn, ắt phải trả giá. Nhưng vấn đề lớn của Man City lại bao quát hơn cái chuyện Sergio Aguero liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên sân Monaco. Dù là “tội đồ” đi nữa, phải có lý do để Aguero trở thành tội đồ, thay vì diễn vai người hùng.

  • Điểm mặt 8 CLB ở tứ kết Champions League Điểm mặt 8 CLB ở tứ kết Champions League

    Trước lễ bốc thăm tứ kết Champions League vào ngày 17/3, cùng điểm lại 8 gương mặt sẽ có mặt ở vòng đấu này.

  • Chờ nội chiến Tây Ban Nha ở tứ kết Champions League Chờ nội chiến Tây Ban Nha ở tứ kết Champions League

    Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đã vào tứ kết Champions League và khi luật bốc thăm ở vòng đấu này không còn những rào cản thì một cuộc nội chiến Tây Ban Nha hoàn toàn có thể xảy ra.

  • HLV tạm quyền, nhưng... rất nhiều quyền HLV tạm quyền, nhưng... rất nhiều quyền

    Chỉ “HLV tạm quyền” là luôn... có quyền phá tan mọi rào cản, khuôn khổ, nếu thấy rằng phải làm như thế thì mới chữa cháy thành công!

  • Điểm sáng Paulo Dybala trong hình hài mờ nhạt của Juve Điểm sáng Paulo Dybala trong hình hài mờ nhạt của Juve

    Có thể nói Juventus là đại gia có màn trình diễn mờ nhạt nhất tại vòng 1/8 Champions League. Mờ nhạt ở đây không hiểu theo nghĩa tiêu cực, mà đơn giản là Bà đàm già đã đánh bại Porto theo cách quá… nhàn hạ. Hai trận thắng này không để lại nhiều ấn tượng ngoài sự trưởng thành của Paulo Dybala.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x