Đừng coi thường những HLV tạm quyền!

Kinh Thi Kinh Thi
06:43 ngày 16-03-2017
Craig Shakespeare chỉ là trường hợp mới nhất nói lên thành công của các HLV "tạm quyền". Ở đâu, và trong thời kỳ nào, cũng có những HLV như vậy. Vì sao?
Đừng coi thường những HLV tạm quyền!
Lần gần đây nhất chiếc cúp vô địch Champions League được đưa về nước Anh là năm 2012. Công đầu thuộc về Roberto Di Matteo - một HLV tạm quyền, chỉ vừa thế chỗ Andre Villas-Boas ở Chelsea khoảng 10 tuần trước đó.

Lần gần đây nhất một trong hai cúp châu Âu được đưa về nước Anh là năm 2013. Đó là chiếc cúp vô địch Europa League, cũng của Chelsea. Trớ trêu ở chỗ: khi ấy người hùng Di Matteo đã bị đuổi và ghế HLV Chelsea cũng đang thuộc về một HLV tạm quyền, Rafael Benitez. Nhờ vào chiến công của các HLV tạm quyền Di Matteo, Benitez mà Chelsea bỗng lọt vào hàng ngũ hiếm hoi các CLB từng có đủ 3 cúp châu Âu - sánh vai Barcelona, Bayern Munich, Ajax Amsterdam và  Juventus.

“Tạm quyền” ở đây chỉ là một cách diễn đạt, nói lên rằng nhà cầm quân chỉ vừa được trao quyền huấn luyện như một biện pháp “chữa cháy”, sau khi đội bóng đành phải sa thải HLV trưởng ngay trước đó. Trên lý thuyết, Craig Shakespeare đã ký với Leicester bản hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa bóng. Ông đã là HLV trưởng rồi. Nhưng cái danh nghĩa chính thức ấy không làm thay đổi cái nhìn thực tế, rằng trước sau gì Shakespeare cũng chỉ được xem là nhân vật chữa cháy, là HLV tạm quyền ở Leicester trong những ngày này. Tương tự, khi Zinedine Zidane bước ra dẫn dắt Real Madrid hồi đầu năm ngoái, đội bóng đã công bố bản hợp đồng chính thức, có thời hạn 2 năm rưỡi. Nhưng người ta vẫn chỉ xem Zidane trong mùa vừa qua là HLV tạm quyền, thay chỗ cho một Rafael Benitez giữa đường gãy gánh.

Shakespeare(ảnh trên) đang đi theo con đường mà Di Matteo và Benitez, 2 HLV tạm quyền mang cúp châu Âu về cho người Anh
Shakespeare(ảnh trên) đang đi theo con đường mà Di Matteo và Benitez, 2 HLV tạm quyền mang cúp châu Âu về cho người Anh

Vậy mà Zidane giật luôn chiếc cúp vô địch Champions League 2016, như điều mà Di Matteo đã làm 4 năm trước đó. Và bây giờ, giới hâm mộ Leicester có quyền hào hứng chờ đợi những điều kỳ diệu nơi Shakespeare? Hỏi thế thôi, chứ Shakespeare đã quá thành công. Lọt vào tứ kết Champions League là điều mà ngay cả Arsenal trong thời buổi này cũng không dám mơ. Mặt khác, cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Sevilla chỉ là thành công tiếp theo, sau khi Shakespeare đã dẫn dắt Leicester tới những chiến thắng thiết thực hơn ở trận địa quốc nội, tạm thoát nguy cơ rớt hạng.

Hào hứng là bởi nhìn đâu cũng thấy khá nhiều trường hợp tương tự. Avram Grant từng đưa Chelsea vào đến chung kết Champions League 2008, điều mà ngay cả Jose Mourinho trong thời kỳ đỉnh cao của “Người đặc biệt” cũng không làm được. Stewart Houston (rất ít người biết, chỉ tạm dẫn dắt Arsenal khi đội này sa thải HLV nổi tiếng George Graham) lọt vào chung kết Cúp C2 châu Âu. Tony Barton đưa Aston Villa lên ngôi vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1982, cũng là câu chuyện cực kỳ hấp dẫn.

Phá dễ hơn xây, đấy là quy luật muôn thuở, có thể áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi một đội bóng thay HLV và lập tức đổi vận thì điều quan trọng không phải là nhân vật tạm quyền quá tài giỏi, mà là chính cái môi trường cũ, con người cũ, phương pháp cũ, đã bị phá bỏ đúng lúc. Người ta đã thành công trong việc phá bỏ cái công thức đang thất bại (đâu ai thành công mãi). HLV tạm quyền có thể thành công trong phút chốc, nhưng họ không dễ xây dựng cả một thời kỳ mới huy hoàng - đấy là điều đáng lưu ý.

Cột mốc lịch sử chờ Shakespeare
Chưa có HLV người Anh nào xuất hiện ở vòng bán kết Champions League. Thành công gần đây nhất thuộc về Jamie Redknapp, HLV đã đưa được Tottenham vào vòng tứ kết Champions League mùa 2010/11. Craig Shakespeare chỉ cần đúng 1 trận nữa để bắt kịp Redknapp. Và nếu vượt qua vòng đấu sắp tới, ông sẽ trở thành HLV người Anh thành công nhất trong kỷ nguyên Champions League!

5 - Shakespeare chỉ là HLV người Anh thứ 5 từng xuất hiện ở đấu trường Champions League (sau Bobby Robson, Ray Harford, Harry Redknapp và Gary Neville).
100 - Craig Shakespeare từng dẫn dắt West Brom... 1 trận hồi năm 2006, thắng Crystal Palace 2-0. Trước trận thắng Sevilla 2-0, ông đã giúp Leicester thắng Liverpool và Hull ở Premier League. Thành tích 100%!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x