Góc chiến thuật: Simeone và Guardiola, hai miền sáng tối

Ngọc Trung
06:49 ngày 28-04-2016
Trên sân Vicente Calderon, Simeone tỏa sáng rực rỡ bao nhiêu thì Guardiola lại mờ nhạt bấy nhiêu.
Góc chiến thuật: Simeone và Guardiola, hai miền sáng tối
Phát biểu trước khi trận đấu diễn ra, Diego Simeone đã đưa ra nhận định: “Atletico-Bayern sẽ là cuộc thư hùng chiến thuật”. Đơn giản tại Vicente Calderon, khi hai trường phái đối nghịch, không bóng và có bóng va chạm nhau, không có chỗ cho sự cống hiến. Nơi đó, chỉ có những toan tính. 

Và với những gì đã diễn ra, rõ ràng Simeone đã cao tay ấn hơn Pep Guardiola. Thậm chí có thể khẳng định nhà cầm quân người Argentina đã khiến đồng nghiệp bên kia chiến tuyến lu mờ hoàn toàn từ cách bày binh bố trận cho đến cách hành xử bên đường biên.

GUARDIOLA THUA SIMEONE TỪ CHIẾN THUẬT…

Trận đấu rạng sáng nay có thể chia làm hai nửa theo chiến thuật. Phần thứ nhất là 11 phút đầu trận, tính đến thời điểm Saul làm tung lưới Neuer với màn độc diễn hết sức ngoạn mục. Phần thứ hai dĩ nhiên là những phút còn lại. 

Trong phần đầu, Atletico khiến đối phương choáng ngợp bởi lối chơi… tấn công. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội chủ nhà đẩy nhanh tốc độ trận đấu và dâng cao đội hình. Cách nhập cuộc của đội bóng luôn ra sân với tâm thế cửa dưới ấy đã khiến Guardiola bị bất ngờ và trở tay không kịp. Hệ quả là Bayern thi đấu rất luống cuống.

Bayern đã bị bất ngờ trước đòn phủ đầu của Atletico
Bayern đã bị bất ngờ trước đòn phủ đầu của Atletico

Những con số thống kê có thể chứng minh điều đó. Trong khoảng thời gian ít ỏi này, Bayern không tung ra được cú sút nào. Ngược lại, Atletico có đến 3 cú dứt điểm và kết thúc phần một bằng siêu phẩm của Saul. 11 phút dâng cao, 1 bàn thắng, sự hiệu quả mà thầy trò Simeone đem đến có lẽ đã đạt tới mức tối đa.

Phần còn lại, Atletico trở lại với lối chơi phòng ngự co cụm, rình rập cơ hội phản công sở trường. Và tương tự Barca tại tứ kết, Bayern rơi vào cái bẫy thầy trò Simeone giăng sẵn. 

Tất nhiên với chất lượng đội hình vượt trội, Hùm xám tạo ra áp lực vô cùng khủng khiếp lên khung thành Atletico. Dù vậy, những đợt lên bóng của họ đều cho thấy sự vô vọng và bất lực trước lưới nhện Simeone xây dựng. Khoảng 80 phút này, các học trò của Pep Guardiola tung ra tới 16 pha dứt điểm, hoặc đi thiếu chính xác hoặc bị thủ thành Oblak hóa giải, chỉ một lần duy nhất bóng tìm đến xà ngang sau cú sút xa có phần cầu may của Alaba.

Simeone thêm một lần nữa truyền lửa cho học trò chiến thắng
Simeone thêm một lần nữa truyền lửa cho học trò chiến thắng

Trong khi đó, Atletico chỉ có 4 pha dứt điểm, nhưng đều là những pha dứt điểm chất lượng và xuất phát từ những đợt phản công sắc nét. Nếu Torres may mắn hơn, Griezmann và Koke quyết đoán hơn, Bayern đã phải nhận bàn thua thứ hai, đồng nghĩa cơ hội giành vé đến Milan xem như tan biến.

…THUA ĐẾN CÁCH DÙNG NGƯỜI

Như thường lệ, Simeone tiếp tục cho thấy khả năng dùng người rất “đắt” ở trận gặp Bayern. Thiếu thủ lĩnh Godin, hàng thủ Atletico vẫn đứng vững với Gimenez và Savic. Trên hàng công, Torres từ kẻ bị cho là hết thời đang hồi sinh mạnh mẽ. 

Và Saul, chàng trai mới 21 tuổi, rê bóng một lúc qua 3 đồng hương Bernat, Thiago và Alonso, vặn sườn Alaba rồi thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc bằng chân trái hạ gục Neuer. Một pha độc diễn thường chỉ thấy ở những thiên tài như Maradona hay Messi.

Ngược lại, Guardiola lại gặp vấn đề về cách dùng người. Trước hàng tiền vệ nổi tiếng chơi máu lửa của Atletico, nhà cầm quân này lại sử dụng một Alonso đã lão hóa đến 90%. Bên cạnh đó, Boateng, trung vệ số một và Mueller, chân sút có khả năng gây đột biến cao nhất cũng đều không được cho ra sân.

Cách dùng người của Guardiola ở trận này khá khó hiểu
Cách dùng người của Guardiola ở trận này khá khó hiểu

Sự khó hiểu ấy tiếp tục với những quyết định thay người trong trận đấu của Guardiola. Thay vì sớm tung Mueller vào sân, ông lại chọn Ribery, cầu thủ nếu nói về độ lão hòa thì cũng tương đương Alonso.

Một điểm khác biệt nữa, ở thời điểm khó khăn, Simeone có thể truyền lửa cho học trò còn Guardiola thì không. Guardiola đi bộ lững thững và im lặng gần như cả trận, hiếm khi ra hiệu đốc thúc học trò. Ngược lại, Simeone hô hào nhiệt đến mức... đánh rơi cả điện thoại. 

Nhờ sự nhiệt huyết ấy của Simeone mà trên sân cỏ, các cầu thủ Atletico hấp thụ trọn vẹn ngọn lửa từ người thầy và chiến đấu lăn xả như thể ngày mai không còn được chơi bóng nữa. Bình luận về trận đấu, cây bút Alfredo Relano, tổng biên tập tờ AS cũng phải thừa nhận: “Các cầu thủ Atletico chiến đấu như thể những người anh em”.

Sau khi hạ gục Barca tại tứ kết Champions League, lá thăm may rủi đã đưa Atletico đương đầu với Bayern, thành trì cuối cùng của đế chế tiqui-taca tại châu Âu. Và với những gì đã diễn ra trên sân Vicente Calderon, thầy trò Simeone đã khiến thành trì kiên cố này lung lay đến tận móng.

VIDEO: Atletico Madrid 1-0 Bayern Munich


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x