Juventus: Vững hậu phương, xông pha tiền tuyến

Kinh Thi Kinh Thi
14:34 ngày 22-02-2017
Mỗi khi Champions League sôi động, thiên hạ lại nhớ ngay đến chỗ thuận lợi lớn giúp Chelsea bỏ xa mọi đối thủ mạnh ở Premier League: họ có điều kiện chuẩn bị kỹ và tập trung toàn bộ tinh thần vào đấu trường quốc nội vì không phải lăn tăn với Champions League.
Juventus: Vững hậu phương, xông pha tiền tuyến
Vậy có thể nói ngược lại: một đội tương đối ổn thỏa ở cuộc đua trong nước cũng sẽ có lợi khi bước vào loạt trận ở Champions League? Nếu đúng như thế, Juventus hẳn nhiên thuộc trường hợp này.

Ngoài Chelsea vốn không tham dự Champions League, các đội còn lại ở Premier League đều không dám chắc họ có trụ được ở Top 4 vào cuối mùa hay không. Hệ quả không khó suy luận: Leicester, Man City và Arsenal đều không thể xem Champions League là trận địa ưu tiên trong thời gian này. Tại Tây Ban Nha, Barcelona chỉ thua Real Madrid 1 điểm, nhưng đối thủ chính của họ còn đến 2 trận chưa đấu. 

Có nên kết nối tình trạng ấy với trận thua “thảm họa” của Barcelona tại Paris vừa qua hay không, tùy bạn. Bayern Munich, sau nửa mùa bóng không thể cho là mỹ mãn ở Bundesliga, giờ đã tạo được khoảng cách đáng kể với các đối thủ chính. Và họ đã coi như lọt vào tứ kết Champions League sau trận thắng đậm Arsenal (5-1) ở lượt đi vòng 1/8.

Tình hình chung đại khái là như vậy. Thế Juventus đang đứng ở đâu? Khoảng cách 7 điểm trước AS Roma cùng chuỗi 6 trận toàn thắng gần đây ở Serie A nói lên tất cả. Hơn thế nữa, Bà đầm già nhiều khả năng sẽ lập kỷ lục 6 lần liên tiếp vô địch Serie A vào cuối mùa này. Chúng ta đang ở vào kỷ nguyên của những sự thống trị. 

Mùa trước, Bayern Munich đã lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch Bundesliga (và kỷ lục có thể sẽ còn tăng lên trong mùa bóng này). PSG thì đang nhắm tới kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch Ligue 1 (Marseille từng có kỷ lục này, nhưng lại bị tước đi 1 lần vô địch vì scandal Vallenciennes - Marseille). 


Tất nhiên, nhà vô địch Pháp đang phải xếp dưới Monaco và sẽ còn nhiều gian lao để họ chiếm lại vị trí số 1. Nhưng, bức tranh toàn cảnh của bóng đá châu Âu cho thấy: Juventus đang quá gặp thời ở Serie A, và nếu họ kéo dài sự thống trị ở đất nước hình chiếc ủng với kỷ lục mới về chuỗi vô địch trong mùa bóng này, đấy sẽ chỉ là câu chuyện bình thường. Hệ quả: vấn đề của Juventus bây giờ là Champions League, chứ chẳng phải Serie A nữa.

Ở vòng đấu gần đây nhất tại Serie A, thầy trò Max Allegri thắng đậm 4-1 trước Palermo. Giới bình luận lập tức chỉ vào bàn thua duy nhất trong trận ấy như một “điểm đen”. Không thể hài lòng, bởi Juventus đâu có thủng lưới suốt 5 trận thắng liên tiếp trước đó! Thật ra, bóng đá không hề có chuyện một đội cứ phải thắng mãi, hoặc cứ phải giữ mãi mành lưới nguyên vẹn. 

Nhưng bàn một cách nghiêm túc thì rất có thể bàn thua trước Palermo, tổng quát hơn thì cách chơi có vẻ không tập trung cho lắm của hàng thủ Juventus, lại chính là cái chi tiết nói lên vấn đề: Bà đầm già đang mải nhìn về Champions League trong khi vẫn cứ lấy đủ 3 điểm ở Serie A.

Đấy mới là chỗ đáng gờm nhất của Juventus hiện nay. Chứ bàn về sức mạnh chuyên môn, chẳng hạn như sự ăn ý (có vẻ là nét mới đáng kể) và hiệu quả của Paulo Dybala và Gonzalo Higuain trên hàng công, thì chỉ là chi tiết cụ thể. Juventus sẽ rất mạnh khi bước vào giai đoạn quyết định ở Champions League vì họ có quyền tập trung vào giải đấu này, có điều kiện để chuẩn bị rất kỹ cho các trận đấu tại đây, giống như cái chỗ hơn người của Chelsea ở Premier League vậy. 

Ngay trước mắt thôi, Porto có thể sẽ thua sút hẳn, không chỉ vì tương quan lực lượng, mà còn vì chính họ phải đang loay hoay ở đấu trường quốc nội.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x