Lý do Modric không được sút luân lưu ở chung kết Champions League

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:17 ngày 10-06-2016
Trong khi đang tập trung cùng ĐT Croatia, tiền vệ Luka Modric đã tiết lộ lý do tại sao anh không góp mặt trong 5 lượt sút luân lưu của Real ở trận chung kết Champions League 2015/16.
"Penalty như một trò chơi may rủi nhưng HLV Zinedine Zidane đã hỏi tôi có muốn đá không và tôi đã đồng ý. Có lẽ tại tôi bị chuột rút ở hiệp phụ nên được chỉ định là người sút quả thứ 6. May mắn Real đã giành chiến thắng sau 5 quả đầu tiên và đó là lý do tôi không đá phạt đền", Modric giải thích.

Dù mới chỉ lên dẫn dắt Real có nửa mùa nhưng Zidane đã đưa Los Blancos giành chức vô địch Champions League lần thứ 11 trong lịch sử. Tất nhiên, tiền vệ người Croatia không quên dành những lời khen tặng cho người thầy của mình về chiến tích ấn tượng này.

"Ông ấy xứng đáng nhận thành quả này vì đã đưa đội bóng vượt qua giai đoạn tăm tối và mang về bầu không khí tích cực. Zidane có ý tưởng rõ ràng về cách Real sẽ chơi và ông ấy biết cách truyền đạt cho chúng tôi một cách dễ hiểu nhất", cựu ngôi sao Tottenham khép lại.

Hiện tại, Modric đang cùng ĐT Croatia chuẩn bị tích cực cho trận mở màn tại bảng D EURO 2016 với Thổ Nhĩ Kì vào 20h ngày 12/6.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Barca sẽ kháng cáo với án phạt của UEFA Barca sẽ kháng cáo với án phạt của UEFA

    Barcelona tuyên bố họ sẽ kháng cáo án phạt 150.000 euro mà UEFA đưa ra do CĐV mang cờ Catalan vào sân tại đấu trường Champions League 2015/16.

  • Qua mặt 2.000 cảnh sát, fan cuồng ăn mừng Cúp Champions League với Real Qua mặt 2.000 cảnh sát, fan cuồng ăn mừng Cúp Champions League với Real

    Gaspare Galasso, một CĐV người Italia đã dùng mưu mẹo vượt qua sự kiểm soát của lực lượng an ninh sân San Siro để có mặt ăn mừng chức vô địch Champions League với cầu thủ Real Madrid.

  • Simeone trong hình bóng Cuper đệ nhị Simeone trong hình bóng Cuper đệ nhị

    HLV Diego Simeone đã rời sân San Siro như một người hùng chiến bại. Nhưng những người yêu mến El Cholo không tránh khỏi sự liên tưởng đầy sợ hãi tới người đồng hương Hector Cuper của ông!

  • Xác định hạt giống Champions League 2016/17 Xác định hạt giống Champions League 2016/17

    Champions League 2015/16 khép lại với chức vô địch của Real Madrid và từ bây giờ các nhóm hạt giống mùa tới phần nào đã được xác định.

  • Atletico, đội bóng bị nguyền rủa Atletico, đội bóng bị nguyền rủa

    Bạn hãy tưởng tượng ra cảnh một người leo núi. Anh ta vượt qua mọi trở ngại gian lao nhất, nhưng vừa lên đến đỉnh núi thì bị một người xô ngã xuống. Anh ta chờ hai năm để trở lại đỉnh núi ấy và... bị đạp xuống tiếp. Phải chăng định mệnh đã nguyền rủa Atletico ở Champions League?

  • Nước mắt người Atletico Nước mắt người Atletico

    Hầu hết cầu thủ Atletico Madrid đã khóc. Những người đã “già” (trong nghề) như Fernando Torres cũng tức tưởi. Antoine Griezmann thẫn thờ như một đứa trẻ được mẹ hứa dẫn đi xem phim mua kẹo nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Tấn bi kịch của Atletico nhuốm màu tiếc nuối, vì một cơ hội cực tốt đã qua và có thể không bao giờ trở lại.

  • Simeone vẫn là huyền thoại kể cả khi thất bại Simeone vẫn là huyền thoại kể cả khi thất bại

    Dưới ánh đèn lộng lẫy của sân bóng cũ San Siro, một lần nữa HLV Diego Simeone lại phải nhận thất bại ở chung kết. Dù thua trận, El Cholo vẫn xứng đáng được vinh danh cho nỗ lực của Atletico...

  • CR7 tiến thêm một bước tới… Quả bóng vàng CR7 tiến thêm một bước tới… Quả bóng vàng

    Dù mất tích gần như toàn bộ thời gian thi đấu trận chung kết, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn thể hiện được phẩm chất ngôi sao với pha dứt điểm quyết đoán trên chấm luân lưu mang về chiến thắng chung cuộc cho Real Madrid. Đây sẽ là đòn bẩy đưa CR7 gần hơn danh hiệu Quả bóng vàng năm nay.

  • Sergio Ramos khắc tên vào lịch sử Champions League Sergio Ramos khắc tên vào lịch sử Champions League

    Nếu đồng ý để Sergio Ramos ra đi cách đây 1 năm, chắc hẳn Real không thể tận hưởng hương vị ngọt ngào của danh hiệu Cúp C1/Champions League thứ 11. Trong những trận cầu lớn, họ mới thấy hết giá trị của người đội trưởng 30 tuổi này.

  • Zidane & cách ứng xử của ngôi sao Zidane & cách ứng xử của ngôi sao

    Zinedine Zidane từng là ngôi sao lớn, nên ông biết rõ cách ứng xử với những ngôi sao của Real. Đấy là yếu tố giúp Kền kền trắng thành công ở Champions League mùa này.

  • Đêm tệ hại của trọng tài Clattenburg Đêm tệ hại của trọng tài Clattenburg

    Nhiều CĐV Atletico Madrid đã tức giận cho rằng, nếu trọng tài Mark Clattenburg không bỏ qua những tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Real Madrid thì chưa chắc đội bóng của họ đã phải kéo dài trận đấu đến chấm luân lưu 11m để rồi phải nhận thất bại tức tưởi như thế.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x