champions league 2017/18 - bảng a benfica - man united

M.U và những hoài niệm đẹp từ Benfica

Kinh Thi Kinh Thi
06:29 ngày 18-10-2017
Với riêng Jose Mourinho, cái tên Benfica có một chỗ đứng khó quên trong tâm trí, bởi đấy là nơi khởi nghiệp của ông trong nghề huấn luyện.
M.U và những hoài niệm đẹp từ Benfica
Nhưng với đội bóng mà Mourinho đang dẫn dắt trong chuyến trở lại Champions League kỳ này, “ký ức Benfica” chắc chắn phải sâu đậm hơn rất nhiều. Một cổ động viên M.U đích thực mà không biết về Benfica cách đây đúng nửa thế kỷ, thì làm sao biết M.U vĩ đại như thế nào!

Chỉ vài tháng nữa, sẽ có một cột mốc lớn để M.U tưởng niệm. Đó là thảm họa hàng không ở Munich đầu năm 1958 (tròn 60 năm), làm cho đội bóng số 1 nước Anh ở thời điểm ấy suy sụp tưởng chừng không thể gượng dậy. Thảm họa ấy gắn liền Cúp C1 châu Âu - tiền thân của Champions League, bởi đấy là lúc toàn đội M.U đang trên đường trở về sau chuyến làm khách tại Belgrade (họ đã thủ hòa trên sân Red Star và lọt vào bán kết). May mắn có lẽ là lớn nhất trong lịch sử M.U: HLV Matt Busby thoát nạn trong thảm họa Munich.

Từ những gì còn sót lại, HLV Busby đã âm thầm tái thiết M.U, để rồi đúng 10 năm sau, nửa đỏ thành Manchester không chỉ khẳng định một sự hồi sinh mỹ mãn. Họ còn tận hưởng vinh quang lịch sử: M.U trở thành CLB Anh đầu tiên đoạt Cúp C1 châu Âu.

Đấy là thành tích hào hùng mà M.U sẽ phải long trọng kỷ niệm vào cuối mùa này, khi đấy chính là cột mốc tròn 50 năm vinh quang. Với “thiên thần” George Best tỏa sáng bằng hình ảnh của siêu sao đầu tiên trong lịch sử bóng đá, M.U thắng Benfica 4-1 ở trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1968.


Đúng nửa thế kỷ trôi qua, nghĩa là tuyệt đại đa số những người hâm mộ bây giờ chưa từng được xem M.U của George Best. Nhưng, đâu có gì quan trọng! Khối người không cần phải xem để biết Pele là như thế nào. Tư cách “thể thao vua” của môn bóng đá luôn trường tồn không chỉ vì những gì khán giả được xem trên sân. Ngược lại là đằng khác. Bóng đá vĩ đại chủ yếu nhờ những gì người ta... không được xem. Đấy là những ấn tượng luôn hằn sâu trong lịch sử, được các “sử gia bóng đá” chép lại bằng cách này hoặc cách khác, và được lưu truyền mãi mãi qua bao thế hệ.

Hãy thử hình dung: nếu bạn phải tận mắt xem một sự việc nào đó mới biết đến sự việc ấy, thì nó còn gì là vĩ đại nữa. Xem hoặc không xem, bạn cứ phải “biết” về SVĐ Maracana với 200.000 khán giả trong cuộc quyết đấu Brazil - Uruguay tại World Cup 1950; phải “biết” về... con ngựa trắng (và “vai phụ” của nó là viên cảnh sát kỵ binh) đã bình thản giữ trật tự cho trận chung kết Cúp FA năm 1923, trước đám đông lên đến khoảng... 300.000 khán giả; hoặc biết về huyền thoại Garrincha với đôi chân cong, được người Brazil mến mộ hơn cả vua bóng đá Pele.

Và, phải biết thế nào là Eusebio - tượng đài vĩ đại nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, dù Luis Figo và Cristiano Ronaldo sau này có thể còn thành công hơn. Đấy là Eusebio “xuất sắc nhất lịch sử bóng đá”, theo lời khẳng định của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam HLV Henrique Calisto. Ông từng nhiều lần trực tiếp xem cả Pele lẫn Eusebio thi đấu, và ông mất hơn một giờ chỉ để hàn huyên kể chuyện, cũng như phân tích mọi ngóc ngách về các vấn đề chuyên môn của Eusebio. Đấy là Eusebio mà cụ thân sinh của HLV Di Francesco, đang dẫn dắt AS Roma tại Champions League mùa này, ngưỡng mộ đến mức phải đặt tên cho con trai mình.

Vâng, đấy là Eusebio đang ở đỉnh cao phong độ, đã bị Best và đồng đội thắng đến 4-1 trong cuộc quyết đấu tranh Cúp C1 châu Âu 1968. Một trận chung kết huyền thoại! Đúng nửa thế kỷ trước, M.U đăng quang như một vết son lịch sử ở Cúp C1, dù... hàng xóm Manchester City mới là đội vô địch trong nước. Giới hâm mộ thành Manchester mùa này cũng đang mơ về một kết thúc... như vậy?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x