Để vượt qua Real Madrid, Man City buộc phải ghi bàn. Tuy nhiên, ai sẽ làm nhiệm vụ đó? Thật kỳ lạ khi một đội bóng bao gồm rất nhiều tài năng tấn công giờ đây lại không có cái tên nào thực sự đáng tin cậy, kể cả Aguero.
Có thể nói kết quả 0-0 ở lượt đi giống như một cơ hội bị bỏ lỡ với Man City. Bây giờ, họ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro tại Bernabeu và để giảm thiểu, nhiệm vụ bắt buộc là phải chọc thủng lưới thủ thành Navas. Điều này không hề dễ dàng nếu căn cứ vào những gì đã diễn ra cách đây một tuần tại Etihad.
Đó là trận đấu mà Man City đã chơi với sơ đồ 4-4-2 bị nhiều chỉ trích vào năm ngoái và như Pellegrini thừa nhận, bất lực để tạo ra một cơ hội rõ ràng. Các cầu thủ Man xanh gần như vô hại trong cả trận và phải đợi đến phút 92, nhờ đến pha đá phạt của De Bruyne để có một cú dứt điểm trúng thành (nhưng không gây ra chút khó khăn nào cho Navas). Ngoài ra, họ cũng chỉ thực hiện đúng 1 cú sút bên trong vòng cấm địa, ít nhất trong một trận đấu kể từ năm 2011.
Mặc dù nhận được một số lời khen ngợi về kỹ năng phòng thủ nhưng Man City lại gặp vấn đề nghiêm trọng về ý tưởng tấn công. Trong cả trận, các cầu thủ của họ tạo ra 4 đường chuyền nguy hiểm, quá ít để kéo sập hệ thống phòng thủ bên phía Real Madrid.
Điều lo ngại là David Silva thiết lập 2 trong số đó nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ không có mặt tại Bernabeu vì chấn thương gân kheo. De Bruyne được biết đến là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu nhưng anh đã không mang lại rắc rối đủ lớn cho phe đối lập. Ở lượt về, Zidane đương nhiên sẽ có một phương án chi tiết hơn để “bắt chết” anh ta.
EL KUN VÀ ÁM ẢNH TRẬN ĐẤU LỚN
Như thường lệ, mọi ánh mắt lại đổ dồn về Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina mờ nhạt ở lượt đi và mắc kẹt trong sự kềm tỏa của Pepe cùng những cầu thủ phòng ngự của Real song bất chấp điều đó, anh vẫn là tất cả hy vọng của Man xanh. Cho đến thời điểm này của mùa giải, El Kun đã “nổ súng” 28 lần và 7 bàn thắng trong đó đến từ 8 trận đấu gần nhất.
Nhưng, một thực tế đáng lo lắng là Aguero chơi không thực sự tốt ở các trận đấu lớn trong mùa giải này. Tại Premier League, anh chỉ một lần “nổ súng” trước Leicester và hoàn toàn câm lặng khi gặp Tottenham, Arsenal và M.U, các đội bóng thuộc Top 5. Tại Champions League, ngoài 2 bàn thắng vào lưới M’gladbach và Dynamo Kiev, anh đánh mất mình trước Juventus, PSG và bán kết lượt đi gặp Real.
Đêm nay sẽ là lần đầu tiên sau 1.324 ngày kể từ khi Aguero ghé thăm Bernabeu vào năm 2012. Trận đấu đó Man City thất thủ 2-3 còn chân sút người Argentina chứng kiến thất bại của đội nhà từ băng ghế dự bị. Liệu hôm nay, mọi thứ có diễn ra theo chiều hướng tốt hơn, Aguero ra sân và ghi bàn, đánh bại Real lần đầu tiên trong đời (sau 12 dịp đã thử và thất bại)?
Nếu nó xảy ra có nghĩa là tiền đạo 27 tuổi này đã chơi một trận đấu phi thường, vượt quá giới hạn bản thân, chiến thắng các áp lực và tỏa sáng khi đội bóng cần anh nhất. Để giúp Man City vào chung kết, phải đánh đổi 28 bàn đã ghi chỉ lấy một bàn trong đêm trọng đại ở Bernabeu, hẳn Aguero cũng rất sẵn lòng.
Man City tấn công tệ nhất
Trong số 4 đội còn lại ở Champions League 2015/16, Man City có hàng công tệ nhất. Kể từ đầu giải, họ chỉ thực hiện 151 pha dứt điểm (13,7 pha/trận) và 50 trong số này đi vào khung thành. Họ cũng tạo ra 120 đường chuyền nguy hiểm (10,9 đường chuyền/trận) và chỉ 12 trong số đó được ghi nhận là những pha kiến tạo. Họ chỉ nhỉnh hơn Atletico một chút về số bàn thắng (16 so với 12).
Người “thợ hàn” đã hàn xong giấc mơ dang dở, cho chính ông và các học trò tại Leicester City. Nhà cầm quân 64 tuổi chỉ giành được hai danh hiệu nhỏ trong 30 năm cầm quân nay đã trở thành nhà vô địch của giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.
Dù chẳng ưa gì HLV Claudio Ranieri nhưng Jose Mourinho cũng đã gửi lời chúc mừng đến "Gã thợ hàn", người đã giúp Leicester soán ngôi vương Ngoại hạng Anh của chính chiến lược gia người Bồ.
Nếu Leicester muốn nhân đà thành công của mùa bóng này để hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn, chặng đường phía trước của Bầy cáo còn gian nan hơn gấp bội những gì vừa trải qua để lên ngôi vô địch Premier League.
Ngay trước thềm trận chiến sinh tử ở bán kết lượt về Champions League, HLV Pellegrini đã trả lời phỏng vấn nhật báo El Mundo Deportivo. Ở đó, ông đã trải lòng về những gì xảy ra khi ông còn dẫn dắt Real Madrid, về trận bán kết lượt về giữa hai đội cũng như kế hoạch tương lai sau khi rời Man City trong mùa Hè năm nay.Ngay trước thềm trận chiến sinh
Không còn mỹ từ nào chưa dùng để nói về thành công của Leicester trong mùa bóng này. Chức vô địch Anh sau 132 năm lịch sử đã đủ để người ta sống trọn một đời người.
Qua mặt Stine Gyldenbrand (bà xã Kasper Schmeichel), Rita Johal (vợ Riyad Mahrez), Ashleigh Defty - người yêu mới của hậu vệ cánh Danny Simpson chính là nàng WAGs nổi bật nhất Leicester City.
Không có Susan Whelan, Leicester sẽ chẳng bao giờ trả hết được nợ, phát triển danh tiếng tại châu Á, chiêu mộ Ranieri hay đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16.
Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.
Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn