Ngôi cao mùa này không thể dành cho Barcelona

Kinh Thi Kinh Thi
06:59 ngày 11-04-2017
Giả sử có dịp đá lại, Barcelona có thể thắng PSG đến 6-1, như cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử, cách đây hơn 1 tháng? Có lẽ là không, hoặc nói một cách thận trọng thì có đến 90% khả năng là không, trong trường hợp giả định ấy.
Ngôi cao mùa này không thể dành cho Barcelona
Barcelona lật ngược tình thế thành công sau khi thua đến 0-4 ở trận lượt đi một phần nhờ vào đẳng cấp cá nhân quá cao của Luis Suarez, Neymar, và đồng đội. Họ bỗng xuất thần, đúng lúc cần thiết. Một phần cũng vì PSG bỗng nhiên quá kém, cũng đúng vào lúc quan trọng nhất. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Cả cái sự lười nhác kỳ lạ của cầu thủ PSG lẫn cái nỗ lực lạ kỳ của các ngôi sao Barcelona xuất hiện cùng lúc chính vì tỷ số 4-0 của trận lượt đi.

Đấy là tình huống, là hoàn cảnh. Đã thắng trước 4-0 rồi, bạn muốn tập trung toàn bộ tinh thần, dốc hết toàn lực vào trận lượt về, cũng không dễ gì làm được! Ngược lại, muốn thắng 6-1, bạn khó tìm ra động lực nào mãnh liệt hơn để tự thúc bách mình lao vào cái nhiệm vụ bất khả thi ấy, ngoài chính cái tỷ số 0-4 ấy. Anh hùng hay tội đồ đôi khi chỉ nảy sinh trong hoàn cảnh phù hợp chính là như vậy.

Có thể dùng cách nghĩ tương tự để lý giải chuyện Barcelona thua 0-2 trước đối thủ yếu Malaga cuối tuần qua. HLV Luis Enrique sai lầm với quyết định xoay tua đội hình? Barcelona mất nhịp vì sự thay đổi có màu sắc mạo hiểm? Hoặc chính Malaga bỗng chơi hay hơn Barcelona? Nói sao cũng được, nhưng đừng quên cái hoàn cảnh cụ thể là thầy trò Enrique phải chuẩn bị quyết đấu với Juventus ở Champions League. Lại đặt ra điều giả định: nếu đá lại vào cuối tuần này, Malaga có bao nhiêu hy vọng thắng Barcelona 2-0?

Nhắc lại những điều vừa nêu để thấy: chúng ta không thể dùng hình ảnh Barcelona trong trận thắng PSG 6-1 để dự đoán về trận đấu giữa họ với Juventus, cũng không thể kết nối hình ảnh Barcelona vừa thua Malaga 0-2 với cuộc quyết đấu sắp tới ở Champions League. Đấy đều chỉ là sản phẩm đến từ những hoàn cảnh rất riêng, tuy mang danh Barcelona nhưng không phải là Barcelona đích thực. Còn Barcelona đích thực là như thế nào, trước Juventus - đấy lại là cả một vấn đề khác.


Chúng ta đang theo dõi một Barca bất ổn nhất kể từ kỷ nguyên tiqui-taca. Bản thân HLV Enrique cũng đã tuyên bố ông sẽ chia tay đội bóng. Và khi bàn về sự bất ổn định ở Barcelona trong những ngày này, vấn đề không chỉ nằm ở tuyên bố sẽ chia tay của Enrique. Về cách chơi, Barcelona đã theo trào lưu 3-4-3 trong những tuần lễ gần đây (kể từ sau trận thua PSG 0-4). 

Nhưng đấy chỉ là một “3-4-3 lai căng”, nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể của tình huống, hoàn cảnh, hơn là một sự thay đổi đáng lưu ý. Không có hệ quả quan trọng nào từ sự thay đổi cách chơi - tất nhiên là trừ trận thắng 6-1 kỳ lạ kia. Về mục tiêu, cũng khó nói Barcelona đang xem trọng La Liga hay Champions League hơn, hay họ vẫn muốn ôm đồm cả hai trận địa.

Đội bóng của Enrique đã thua PSG 0-4, rồi lại thắng đến 6-1 cũng trước đối thủ ấy; thua Deportivo 1-2 và Malaga 0-2, nhưng lại thắng Sevilla 3-0 đều ở La Liga. Đấy chính là những hình hài khác nhau của Barcelona trong giai đoạn này.

Khác biệt rõ ràng: chúng ta không thấy một Juventus như vậy. Cũng không thấy Bayern Munich như vậy, cho dù đội này vừa thua Hoffenheim lần đầu tiên trong lịch sử. Chúng ta thậm chí cũng không thấy một Leicester bất ổn như kiểu thay đổi hình ảnh xoành xoạch của Barcelona. Đành phải nhận định về một sự dừng bước cho đội bóng kiêu hãnh này. Có thể họ phải dừng bước trước Juventus, hoặc một đối thủ nào khác sau đó. Nhưng chức vô địch Champions League không dành cho một đội vô định như vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Man City nên sợ Rodrygo Man City nên sợ Rodrygo

    Để giúp Rodrygo có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể thực cho màn tái đấu Man City, HLV Carlo Ancelotti đã cho tiền đạo này nghỉ ngơi ở trận đấu mới nhất. Rodrygo được ưu ái như vậy vì anh xứng đáng là chỗ dựa để Real có thể kỳ vọng vào một kết quả tích cực trên đất Anh.

  • Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc

    Từng trưởng thành từ  giải trẻ U11 toàn quốc, trung vệ Đỗ Duy Mạnh không khỏi bất ngờ về số lượng các đội bóng tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

  • Kylian Mbappe sẽ ‘cầm đầu’ màn lội ngược dòng ở Barcelona? Chờ Mbappe phất cờ cho PSG ở Barcelona

    Đừng vội gạch tên PSG của Kylian Mbappe ra khỏi Champions League mùa này. Ngôi sao người Pháp đang chịu sức ép lớn sau màn trình diễn nhạt nhòa ở lượt đi. Nhưng với một cầu thủ tầm cỡ thế giới như Mbappe, sự bùng nổ có thể đến bất cứ lúc nào.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam

    Thay vì có những phát biểu “đao to búa lớn” về tham vọng của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn khá khiêm tốn khi cho rằng tất cả các đội tại bảng D đều mạnh như là cách để giảm áp lực cho các học trò.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x