Lịch sử đã định trao mình cho Atletico, nhưng phút cuối đã rút lại quyết định để tiếp tục thử thách họ. Và lịch sử đã chính xác, Real mới thực sự xứng đáng vô địch Champions League 2013/14 với chiến thắng 4-1 rạng sáng nay. Giấc mơ Decima đã trở thành hiện thực với Kền kền trắng.
Do quá hiểu nhau, Real và Ateltico đều nhập cuộc rất thận trọng trong trận chung kết Champions League. Trong thế trận rất chặt chẽ đó, chẳng khó hiểu khi không cơ hội nào được tạo ra trong khoảng thời gian đầu hiệp 1. Cơ hội và bàn thắng sẽ chỉ đến từ những sai lầm cá nhân. Nhận định trên đã trở thành hiện thực.
Sai lầm đầu tiên thuộc về Atletico. Phút 32, tiền vệ Tiago bất ngờ chuyền ngang đến chân Gareth Bale. Ngôi sao người Xứ Wales bứt tốc sở trường, trước khi dứt điểm ở tư thế gần như đối mắt với Thibaut Courtois, nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.
Atletico bất ngờ vượt lên dẫn trước
Khi các Madridistas vẫn chưa hết tiếc vì Bale bỏ lỡ cơ hội vàng, thì đến lượt Real mắc sai lầm. Và không như Bale, Atletico đã khiến họ phải trả giá cho sai lầm của mình. Phút 36, Juanfran nhồi bóng không nguy hiểm vào vòng cấm Real, song Iker Casillas lại băng ra quá hớ hênh, để rồi khiến bóng vọt qua tầm với sau cú đánh đầu rất nhẹ của Diego Godin đi vào lưới. Một lần nữa, Atletico lại tạo ra "siêu bất ngờ" ở mùa này, khi dẫn trước Real trong trận chung kết Champions League.
Sang hiệp 2, Atletico càng khó chơi hơn với đấu pháp dâng cao áp sát ngay từ phần sân đối phương, khiến Real không thể triển khai lối chơi. Họ còn tạo được một số cơ hội nguy hiểm, nếu may mắn có kết sớm kết thúc số phận Kền kền trắng.
Real chỉ thực sự dồn ép được Atletico trong nửa cuối hiệp 2. Thực sự, họ đã gây được rất nhiều sóng gió lên khung thành Atletico. Ronaldo và cả Bale đã được trao một loạt cơ hội cơ hội ghi bàn, nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Các đường tấn công của Real dần dần lại rơi vào bế tắc. Nhưng đúng vào lúc, các Madridistas tưởng như đã tuyệt vọng, thì điều kỳ diệu đã đến. Từ một quả phạt góc ở phút 90+3, Sergio Ramos đã đưa Kền kền trắng từ cõi chết trở về, với cú đánh đầu hiểm hóc đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Atletico chỉ còn cách chức vô địch Champions League và lịch sử vài chục giây, nhưng đã không thể với tới.
Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid
Trận đấu được tiến hành thêm 2 hiệp phụ. Tất nhiên, với ưu thế tinh thần và sức mạnh đội hình, Real dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Và đến phút thứ 5 của hiệp phụ thứ 2, Bale đã tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành đưa Real vượt lên dẫn trước. Atletico hoàn toàn suy sụp, để rồi còn nhận thêm 2 bàn thua nữa vào cuối trận từ cú sút dứt khoát của Marcelo và pha đá phạt 11m của Ronaldo.
Với chiến thắng chung cuộc 4-1, rút cuộc sau 12 năm, Real đã biến giấc mơ Decima thành hiện thực!
Real Madrid đã giải tỏa cơn khát C1/Champions League khi vượt qua người anh em cùng thành phố Atletico với tỷ số 4-1 sau 120 phút kịch tính để lần thứ 10 giành chức vô địch giải đấu danh giá nhất hành tinh cấp câu lạc bộ.
Họ đều là những trung vệ xuất sắc của hai đội. Thành công của Atletico không thể không nhắc đến cái tên Godin, trong khi Ramos từ lâu đã là linh hồn nơi trung tâm hàng thủ Real.
Kể từ năm 2002, Real Madrid đã có rất nhiều những danh hiệu lớn nhỏ: 4 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua, 3 Siêu cúp TBN… Nhưng họ còn thiếu một thứ suốt 12 năm qua, đó là chiếc cúp Champions League danh giá.
Rạng sáng mai, Real Madrid và Atletico Madrid chạm trán nhau tại chung kết Champions League, trong hoàn cảnh cả 2 HLV đều có những vấn đề về lực lượng riêng.
Real Madrid và Atletico sẽ chạm trán nhau trong trận chung kết Champions League/C1 thứ 59 trong lịch sử. Cùng BONGDAPLUS.VN điểm qua trận đấu bằng bảng chữ cái.
Từ lần cuối Real vô địch Champions League (năm 2002), trong 12 trận chung kết gần đây, chỉ 1 lần duy nhất đội “cửa dưới” không thua trong vòng 90 phút, chiếm tỷ lệ chỉ 0,08%.
Kinh nghiệm theo dõi các trận chung kết Champions League cho thấy, số bàn thắng của trận chung kết khó lòng vượt quá 3, nhưng rất dễ để chứng kiến cơn mưa… phạt góc.
Trước trận chung kết Champions League giữa Real Madrid - Atletico Madrid vào lúc 1h45 ngày 25/5, cùng BONGDAPLUS nhìn lại đội hình xuất sắc nhất lịch sử giải đấu này.
Cựu tiền vệ Deco đã so sánh đội bóng lọt vào trận chung kết Champions League, Atletico Madrid giống như FC Porto 10 năm về trước, CLB đã đăng quang chức vô địch năm 2004.
Người Tây Ban Nha không xem tắc bóng là một phẩm chất. Nhưng đêm nay, Alonso sẽ phải chứng kiến các đồng đội của anh nhận nhiều cú tắc hơn bao giờ hết, dù đối thủ là một đội bóng đồng hương...
HLV Kim Sang Sik ký hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng đội U23 và ĐTQG Việt Nam. Phát biểu trước truyền thông, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh triết lý bóng đá thắng của mình.
HLV Zidane khẳng định sẽ không dẫn dắt Bayern Munich sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đồng thời ông cũng đưa ra dự đoán Real Madrid sẽ vào chung kết Champions League mùa này.
Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo MU đã gặp Jadon Sancho - người đang được cho Dortmund mượn - để bàn về việc đưa cầu thủ chạy cánh này trở lại Old Trafford ở Hè 2024.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn