Trước cuộc thư hùng giữa Atletico và Chelsea tại vòng bảng Champions League, cùng BongdaPlus điểm lại những ngôi sao từng khoác áo cả 2 đội bóng trong quá khứ.
Thibaut Courtois
Chelsea chiêu mộ Courtois từ Genk năm 2011, nhưng đã được đem cho Atletico mượn trong ba mùa giải tiếp theo. Phải tới mùa 2014/15, khi HLV Jose Mourinho tái dẫn dắt Chelsea, thủ thành người Bỉ mới được gọi lại và từ đây trở thành thủ môn số một nơi khung gỗ của đội chủ sân Stamford Bridge.
Felipe Luis
Hậu vệ người Brazil chuyển tới Chelsea năm 2014 sau vài mùa giải thành công tại Atletico bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức phí 15,8 triệu bảng. Tuy nhiên, anh chỉ ở đội bóng thành London một mùa giải, thi đấu 26 trận, ghi 1 bàn. Không thể hiện được nhiều, Luis trở lại đội bóng cũ Atletico năm 2015.
Fernando Torres
Torres là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Atletico, nhưng đã chuyển sang khoác áo Liverpool năm 2007 sau 6 năm đá cho đội một của Rojiblancos. Năm 2011, Torres chuyển sang Chelsea với mức phí 50 triệu bảng và trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất Ngoại hạng Anh thời điểm đó. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha không thể hiện được nhiều và trở lại Atletico mùa 2015/16 theo dạng cho mượn, trước khi được mua đứt.
Jimmy Floyd Hasselbaink
Hasselbaink có một mùa giải rất ấn tượng trong màu áo Atletico (1999/2000) với 24 bàn thắng sau 34 trận ra sân tại La Liga. Tuy nhiên, do Atletico nhận vé xuống hạng ở mùa giải đó, Hasselbaink được phép rời đội bóng theo điều khoản đã ký kết. Anh chuyển sang Chelsea với mức phí 15 triệu bảng và gắn bó với đội bóng thành London trong 4 năm (2000-2004), trở thành một "sát thủ" của sân chơi Ngoại hạng Anh.
Radamel Falcao
Falcao có 2 năm khoác áo Atletico (2011-2013) và thi đấu thành công, ghi 52 bàn thắng sau 63 trận ra sân tại La Liga. Sau đó anh chuyển sang Monaco năm 2013 và sự nghiệp bắt đầu đi xuống. Falcao về sau lần lượt được đem cho M.U (mùa 2014/15) và Chelsea (2015/16) mượn, song cũng không thể hiện được nhiều do thường xuyên chấn thương. Tại Chelsea, Falcao chỉ có 1 bàn thắng sau 10 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh.
Jesper Gronkjaer Với các CĐV Chelsea hiện đại, cái tên Jesper Gronkjaer có lẽ không đem lại nhiều ấn tượng. Thế nhưng cầu thủ Đan Mạch này chính là nhân vật quan trọng bậc nhất trong cuộc chuyển mình từ một đội bóng hạng trung trở thành một thế lực hùng mạnh của bóng đá Anh, nhờ túi tiền của Roman Abramovich. Gronkjaer gia nhập Chelsea năm 2000 từ Ajax với mức phí 7,8 triệu bảng và là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Đan Mạch (trước khi bị Simon Kjaer phá khi chuyển sang Wolfsburg năm 2010).
Gronkjaer là người đã ghi một bàn thắng được mệnh danh là “Bàn thắng tỷ bảng” ở trận đấu cuối cùng mùa 2002/03 vào lưới Liverpool giúp The Blues có tấm vé dự Champions League. Đây là tiền đề để tỷ phú Abramovic mua lại đội bóng ở mùa 2003/04. Tuy nhiên, với Gronkjaer, anh phải cuốn gói rời đội bóng tới Birmingham năm 2004, sau đó là quãng thời gian ngắn khoác áo Atletico, ra sân 16 trận tại La Liga.
Diego Costa
Chân sút người Tây Ban Nha là người mới nhất khoác áo cả hai đội bóng. Costa chuyển tới Chelsea từ Atletico năm 2014 và trở thành trụ cột giúp đội bóng thành London giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, mâu thuẫn với HLV Antonio Conte khiến chân sút 28 tuổi quyết định ra đi và mới đây đã đồng ý trở lại khoác áo chính Atletico.
Ngoài ra còn có thể kể tới ba cái tên Mateja Kezman, Maniche và Tiago Mendes, nhưng vai trò cũng như đóng góp của các cầu thủ này là không nhiều.
HLV Zinedine Zidane đã chốt danh sách 20 cầu thủ Real Madrid lên đường sang Đức dự trận đấu sắp tới với Borussia Dortmund ở vòng bảng Champions League. Trong số những cầu thủ được ông lựa chọn có cả tiền vệ mới bình phục chấn thương Toni Kroos.
Đã rất lâu rồi Real chưa thể thắng Dortmund tại Signal Iduna Park, và họ cần đảo ngược vận mệnh nếu muốn giành được kết quả khả quan ở cuộc đối đầu với đội bóng vùng Ruhr.
Được đứng trong hàng ngũ Real Madrid danh tiếng, tiền vệ Isco thường xuyên hưởng niềm vui chiến thắng chứ ít khi phải nếm trải cảm giác thất bại. Tuy nhiên, có một đội bóng đã thực sự khiến anh bị ám ảnh, đó chính là Borussia Dortmund.
HLV Juergen Klopp đã chê buổi họp báo trước thềm trận gặp Spartak Moscow ở Champions League là "lãng phí thời gian", sau khi được hỏi một loạt câu hỏi không liên quan tới trận đấu.
Đội bóng Đức RB Leipzig đã khởi đầu cuộc phiêu lưu đầu tiên của mình ở Champions League một cách đầy ấn tượng. Tuy nhiên, bất chấp đã dồn ép đội bóng đã vào tới bán kết mùa trước (Monaco) trong gần như suốt cả trận, Leipzig vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối phương ra về với 1 điểm.
Dù đã tìm lại cảm giác chiến thắng nhưng niềm tin mà người hâm mộ dành cho Liverpool vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, chuyến đi tới nước Nga đêm nay vẫn là hơi quá sức để thày trò HLV Juergen Klopp tiếp tục thắng.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn