Real Madrid đã tạo nên chiến tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá, khi trở thành CLB đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch Champions League sau chiến thắng trước Juventus rạng sáng nay. Đó là một sự khẳng định: Real là vị vua tuyệt đối của bóng đá châu Âu.
Từ Cúp C1 tới Champions League
Mùa 1955/56, giải vô địch các CLB châu Âu được khai sinh, đặt tên là European Cup hay Cúp C1 như chúng ta thường gọi. Real vô địch liền 5 mùa giải đầu với thế hệ của những siêu huyền thoại Di Stefano, Gento, Kopa, Puskas… Nếu tính 9 mùa đầu tiên, Kền kền trắng còn có tới 7 lần vào chung kết.
Mùa 1992/93, giải đấu số 1 châu Âu được cách tân và đổi tên thành Champions League. Lúc này, Real trong chu kỳ suy thoái. Vị thế độc tôn khi ấy thuộc về những gã khổng lồ như Milan, Ajax hay chính đại kình địch Barca.
Tuy nhiên, khát vọng thống trị bóng đá châu Âu chưa bao giờ ngừng sôi sục trong các thế hệ tại Bernabeu. Đến mùa giải 1997/98, Real đã trở lại ngai vàng. Đó là chức vô địch châu lục thứ 7 của Kền kền trắng, song chỉ là lần đầu sau 32 năm chờ đợi, cũng như là danh hiệu mở màn của họ trong kỷ nguyên Champions League.
Rất nhanh sau đó, Real tiếp tục lấy lại vị thế số 1 ở Champions League, sân chơi được sinh ra để dành cho họ. Real vô địch mùa ở mùa 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16 và điều đặc biệt nhất đã xảy ra vào rạng sáng nay: Kền kền trắng tiếp tục đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu.
Nếu Real đoạt cả 5 chức vô địch đầu tiên là cú Big Bang trong lịch sử Cúp C1, thì chiến tích tại sân Thiên niên kỷ rạng sáng qua của thầy trò HLV Zinedine Zidane cũng là một cú Big Bang khác trong kỷ nguyên Champions League. Nó là chiến công chưa từng có, nó đã viết lại lịch sử và có thể thay đổi cả tương lai.
Đây mới là lần đầu trong kỷ nguyên Champions League, một CLB bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đó là chiến công phi thường. Cần biết, lời nguyên nhà vô địch không thể bảo vệ ngai vàng đã tồn tại từ khi Champions League được khai sinh cho đến nay. Biết bao đội bóng khổng lồ, biết bao thế hệ vàng son của bóng đá nhân loại, đều đã phải khuất phục bởi cái dớp đáng sợ này.
Từ thế kỷ 20 đến thế kỷ 21
Nhưng đến rạng sáng nay, lịch sử bóng đá đã thay đổi. Lời nguyền đã được hóa giải. Và không có gì tuyệt vời hơn, trọn vẹn hơn khi lịch sử đã chọn chính Real, vị vua số 1 lịch sử bóng đá châu Âu, để dành cho họ chiến tích này.
Như đã nói, trong suốt 25 năm tồn tại của Champions League, rất nhiều đội bóng vĩ đại không thể vượt qua được cái dớp của nhà vô địch. Từ Milan với thế siêu sao Maldini, Baresi, Desailly, Boban… trong tay HLV Capello; Ajax với dàn thần đồng Seedorf, Davids, Overmars, Kluivert được nhào nặn bởi HLV Van Gaal; Juventus với Conte, Deschamps, Vialli, Del Piero… của HLV Lippi, cho đến cả 2 thế hệ kiệt xuất nhất của Barca: “Dream Team” của HLV Cruyff cho đến dàn “siêu nhân” Xavi, Iniesta, Suarez, Neymar và Messi gần đây.
Real cũng hiểu rất rõ, việc bảo vệ chức vô địch Champions League là thử thách đáng sợ ra sao. Họ từng có nhiều Thế hệ vàng bị chôn vùi bởi lời nguyền này, như giai đoạn Galacticos 1.0 với những Hierro, Redondo, Seedorf, Mijatovic, Raul… cho đến kỷ nguyên Galacticos 2.0 với Carlos, Beckham, Zidane, Figo và Ronaldo sau này.
Lịch sử chọn Real là CLB đầu tiên bảo vệ được ngai vàng Champions League còn bởi, họ chính là đội gục ngã nhiều nhất trước lời nguyền này. Trong thời đại Cúp C1, Real vô địch nhiều nhất. Và kể cả tính đến trước trận chung kết rạng sáng nay, Real cũng lên ngôi nhiều nhất trong kỷ nguyên Champions League, với 5 lần.
Real với thế hệ của Marcelo, Ramos, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Ronaldo và HLV Zidane hiện tại đã vượt tất cả những đội bóng, những cầu thủ huyền thoại vĩ đại nói trên để viết lại lịch sử. Họ cũng sẽ trở thành huyền thoại, thậm chí còn vĩ đại hơn.
Real đã khẳng định vị thế tuyệt đối tại sân chơi số một châu Âu cấp CLB, dù có nhiều lần trải qua những giai đoạn khủng hoảng, lụn bại; dù có rất nhiều kình địch vùng lên mạnh mẽ, tạo dựng những đế chế siêu cường trong quá khứ. Nhưng rút cuộc, tất cả vẫn đều phải xếp sau Real.
Real được bình chọn là CLB số 1 thế kỷ 20, CLB giành thành tích nhất lịch sử Cúp C1. Giờ họ vẫn tiếp tục là số một trong thế kỷ 21, trong kỷ nguyên Champions League!
Real bỏ xa phần còn lại
Real Madrid tiếp tục bỏ xa phần còn lại trên bảng vàng bóng đá châu Âu. Họ vừa lần thứ 12 lên ngôi ở giải đấu số 1 châu lục, được chia đều cho Cúp C1 và Champions League. Xét ra, thành tích của Real ở kỷ nguyên Champions League còn ấn tượng hơn thời Cúp C1. Họ chỉ mất 25 năm để đoạt 6 danh hiệu Champions League, trong khi phải mất 37 năm mới có 6 chức vô địch Cúp C1.
5 CLB vô địch nhiều nhất trong kỷ nguyên Champions League
CLBVô địch
Real Madrid6
Barcelona4
AC Milan3
Bayern Munich2
Man United2
5 CLB vô địch nhiều nhất trong lịch sử Cúp C1/Champions League
Ở mùa giải thứ 25 của Champions League, lời nguyền dành cho nhà ĐKVĐ đã được chính nhà vua của giải đấu này phá bỏ. Đánh bại Juventus, Real đã trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch.
Real vượt qua Juventus trong trận chung kết có rất nhiều khoảnh khắc đi vào lịch sử. Trong đó, Cristiano Ronaldo và Mario Mandzukic xứng đáng được tôn vinh.
Real đã vượt qua Juve với tỷ số 4-1, trong đó Ronaldo góp công lớn với cú đúp bàn thắng. Như vậy, Real đã là đội đầu tiên vô địch Champions League 2 lần liên tiếp.
Cả Juventus và Real Madrid đều đã trải qua rất nhiều trận đấu khó khăn để góp mặt ở trận chung kết Champions League 2016/17. Cùng nhìn lại chặng đường đã qua của hai đội bằng Infographic dưới đây.
Real Madrid luôn mua những cầu thủ tốt nhất để mang đến thành công, trong khi Juventus sẵn sàng bán đi ngôi sao lớn nhất, nhưng vẫn là một gã khổng lồ của bóng đá châu Âu.
Chỉ còn ít giờ nữa màn so tài rất đáng chờ đợi giữa Juventus và Real Madrid sẽ diễn ra tại Xứ Wales. Trận đấu tranh ngôi vô địch Champions League này có thể sẽ được quyết định bởi những điểm nóng sau đây.
Nếu chọc thủng lưới Juventus ở trận chung kết Champions League sắp tới, Real Madrid sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên cán mốc 500 bàn ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.
Jeff Winter - cựu trọng tài Premier League - cho rằng Cristiano Ronaldo phải chịu một phần trách nhiệm cho việc các cầu thủ có xu hướng ngã vờ kiếm penalty hiện nay.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn