Real vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 12

Real Madrid: Huyền thoại ấy vẫn còn tiếp diễn

Minh Kiệt
05:57 ngày 05-06-2017
Huyền thoại Santiago Bernabeu đã từng chứng kiến đội nhà vô địch Cúp C1 đến 6 lần trong 35 năm ngồi ghế chủ tịch Real Madrid. Florentino Perez làm chủ tịch chỉ hơn 10 năm, nhưng Real cũng đã có 4 lần làm vua châu Âu. Nếu Bernabeu biến Real thành CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20, thì Perez sẽ tìm mọi cách để giữ vững và nâng tầm vị thế trong thế kỷ 21.
Real Madrid: Huyền thoại ấy vẫn còn tiếp diễn

“Ông kẹ” ở châu Âu

Từ khi thiên niên kỷ mới mở ra năm 2000, Real đã có 5 lần vô địch Champions League. Đội bóng mạnh nhất trong giai đoạn này - Barcelona - cũng chỉ có 4 lần đăng quang. Khi nói về Real và Champions League, người ta nói về một mối quan hệ đặc biệt, rất khó giải thích. Đâu phải ngẫu nhiên mà lịch sử lại chọn Real là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League!

Dani Alves thừa nhận: “Juventus thua vì đã đánh mất tập trung trong hiệp 2”. Lời giải thích ấy rất khó chấp nhận, vì đây là trận chung kết, một trận đấu sẽ đưa họ vào lịch sử. Có chăng là Juve đã cố tập trung, nhưng không tập trung nổi. Họ để sự căng thẳng kìm hãm mình, trong khi Real càng đá lại càng tự tin.

“Chúng tôi không hề gặp áp lực nào trước trận chung kết. Các cầu thủ của tôi đã quá quen với Champions League, và Real là đội bóng giàu thành tích nhất ở đấu trường này”, HLV Zinedine Zidane phát biểu trước khi vào trận.

Kết quả trận đấu chứng minh điều đó. 4-1 là tỷ số quá đậm, nó không giống với một trận chung kết mà thực lực hai bên là 50-50. Nhưng nó khẳng định vị thế bá chủ của Real trong thời điểm hiện tại. Hai trận chung kết gần nhất mà Real thắng Atletico, họ đều vô cùng chật vật, và chỉ đăng quang được nhờ thần kinh thép. Còn bây giờ, họ vô địch theo cách trên chân hoàn toàn đối thủ.

6 lần vào chung kết gần nhất, Real đều vô địch. Còn Juve thì đã đánh rơi 5 cơ hội để đăng quang ở đấu trường danh giá nhất. Cũng cần phải nhắc lại: hai thất bại liên tiếp vào các năm 1997, 1998 của Juve đã khiến Zidane ấp ủ ý định chuyển sang một CLB khác, để có thể vô địch Champions League. Thế nên chiếc khăn ăn của chủ tịch Florentino Perez chính là điều mà Zidane đã chờ đợi.


Khởi đầu một đế chế

Zidane và Real có vẻ như sinh ra để dành cho nhau, cũng giống như Real và Cúp C1/Champions League vậy. Những rào cản từ quá khứ không có ý nghĩa gì với họ. Man United năm 2009, Juventus 1997, Ajax 1996 và AC Milan 1995 là những đội bóng đã trở lại chung kết, ngay sau khi vừa vô địch một năm trước đó. Nhưng tất cả đều thất bại. Nhưng Real không tin vào những lời nguyền. Bởi ngay từ những năm khởi thủy của Cúp C1, họ đã vô địch một lèo 5 mùa liên tiếp.

Chức vô địch Champions League tại Cardiff vừa qua cũng giúp Real giành cú đúp vô địch La Liga/Champions League đầu tiên kể từ năm 1958. Nghĩa là chúng ta đang chứng kiến một Real mạnh nhất lịch sử, có thể sánh ngang với thế hệ của những tiền bối Alfredo di Stefano, Ferenc Puskas, Paco Gento...

Thế nhưng thế hệ ngày ấy, người ta ít đề cập đến vai trò của HLV. Còn bây giờ, vai trò của Zidane hết sức rõ nét. Mùa trước người ta còn nói Zidane gặp may, nhưng mùa này, ông lần lượt vượt qua các bậc thầy về chiến thuật, đều là những người giàu kinh nghiệm hơn mình: Carlo Ancelotti ở tứ kết, Diego Simeone ở bán kết và Max Allegri ở chung kết.

Zidane, trên tay là chiếc cúp Champions League thứ hai trong đời HLV, đến chỉ sau vỏn vẹn 20 trận đấu. Ông quả thực là di sản bất tử của Florentino Perez. Pha ghi bàn của Mario Mandzukic, gỡ hòa 1-1 cho Juve sau bàn mở tỷ số của Ronaldo, có lẽ chỉ là chút quà an ủi cho các Juventini. Bởi nhuệ khí Juve đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong hiệp 2 với các bàn thắng của Casemiro, Ronaldo (lần nữa) và Asensio. “Chúng tôi đã chơi một hiệp đấu hay nhất mùa này”, Ronaldo nói.

Hiệp 2 hay nhất ấy đến từ sự thay đổi chiến thuật tài tình của Zidane hay đến từ bản năng đặc biệt của Real ở Champions League? Thật khó nói, hoặc cũng có thể là cả hai. Ngày này một năm trước, người ta lo Zidane sẽ gặp nhiều khó khăn khi bước vào mùa bóng mới với rất nhiều áp lực. Bây giờ, người ta lo cho... phần còn lại, bởi Zidane có vẻ như vừa thiết lập nên một đế chế, từ trong nước ra đến châu Âu!

Không ngán lời nguyền

Chưa CLB nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, Real trở thành đội đầu tiên làm việc ấy. Real bị xem là kỵ màu áo tím, bởi trong 5 trận thua của họ mùa này thì có 2 trận họ mặc áo tím. Nhưng họ đã tự xóa bỏ cái dớp ấy. Trong lịch sử, muộn nhất cứ 6 năm là lại có một CLB Italia vô địch Champions League một lần, nhưng lần này Real phá vỡ luôn sự trùng hợp ấy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x