Real mang DNA đá chung kết

MINH KIỆT
14:29 ngày 12-05-2017
Với thắng lợi chung cuộc 4-2, Real Madrid đã giành vé vào dự chung kết Champions League và đây là lần thứ 3 trong 4 mùa gần nhất họ lọt vào trận đấu cuối cùng. Dĩ nhiên Kền kền trắng đang đặt tham vọng giành chiếc Cúp C1/Champions League thứ 12 trong lịch sử, như chính thông điệp của họ dành cho các CĐV sau trận.
Real mang DNA đá chung kết

Tiếng hát & tiếng mưa

Một cơn mưa dù to cách mấy cũng không thể hạ nhiệt Vicente Calderon. Năm 1982, nhóm The Rolling Stones đã đến diễn liveshow ở Calderon, trong đỉnh cao của phong trào văn hóa mang tên “Movida Madrilena”. Mưa tầm tã, vậy mà 65.000 khán giả vẫn hò reo như điên, dõi theo từng động tác của Mick Jagger, Keith Richards và các thành viên khác trong nhóm.

Không biết trong đám đông ở Vicente Calderon rạng sáng qua, có ai từng hiện diện trong đêm nhạc 1982 hay không. Nhưng bầu không khí ấy cũng cuồng nhiệt và kích động không khác gì một bản nhạc rock. Khi trận đấu kết thúc, ta thấy kẻ thắng hạnh phúc, nhưng người bại trận cũng có thể ngẩng cao đầu. Atletico đã khởi đầu bằng một màn trình diễn cuồng nộ. Chưa bao giờ người ta thấy hai tiền vệ Toni Kroos và Luka Modric bị trấn áp hoàn toàn như thế. Hai bàn trong vòng 16 phút, đám đông ở Vicente Calderon đã tin vào một cuộc quật khởi.

Khoảnh khắc thiên tài

Thế nhưng đây là Champions League, và Real Madrid là vua của đấu trường này. Kinh nghiệm lão luyện của một đội đã 11 lần vô địch Cúp C1/Champions League, trong đó có 2 lần trong 3 năm trước đây, đã giúp Real lấy lại thế trận. Và họ lấy lại nó theo cách rất Real Madrid. Đầu tiên là ma thuật của Karim Benzema ở cánh trái, khi anh dốc bóng qua 3 cầu thủ Atletico ở một vị trí gần như không thể. Isco là người đệm bóng cận thành sau khi cú sút của Toni Kroos bị đẩy ra. Nhưng mọi công lao lớn nhất đều thuộc về Benzema.

Pha bóng ấy có gì đó rất giống với cú giật gót thoát truy cản của Fernando Redondo trên sân của Man United hồi năm 2000. Cũng là một động tác lừa bóng không ai ngờ nổi rồi một đường chuyện dọn cỗ ngược trở ra, cũng là khi Real đang bị ép và cần một phát súng cứu vãn. Đẹp mắt, hào hoa mà tàn nhẫn. Đó là những gì ta có thể nói về hai pha bóng ấy.


“Đây là một quang cảnh rất hiếm thấy trong bóng đá”, Gabi nói sau khi nghhttp://bongdaplus.vn/tin-tuc/champions-league/real-madrid-ong-vua-champions-league-1863971705.htmle tiếng hát của các CĐV Atletico lúc kết thúc trận đấu. Hiếm khi các CĐV lại tự hào về đội nhà sau một thất bại. Nhưng đêm qua là một đêm như thế. Và rõ ràng các CĐV Atletico có lý do để tự hào. Có thể nói tiếng hát ấy đã giúp Atletico lập tức xốc lại tinh thần, tiếng hát cũng có tác động không nhỏ đến quyết định đi hay ở của Diego Simeone vào cuối mùa này.

Lần thứ 12 cho Real

Còn Real Madrid? Trong tiếng hát của các CĐV Atletico và cơn mưa vẫn nặng hạt, họ mang những chiếc áo số 12 ra mặc. Nacho nói Real không hề muốn đả kích ai, chỉ đơn giản là một lời hứa dành cho các CĐV ít ỏi đã đến đây, cùng hàng triệu CĐV đang dõi theo họ trên truyền hình.

Trong “cánh rừng” Champions League, Real rõ ràng là một con cọp kiêu hùng. Họ đã vào chung kết đến 3 lần trong vòng 4 năm qua, giữa những hỗn mang của những cuộc thay đổi HLV. Năm 2006, Florentino Perez rời khỏi ghế Chủ tịch khi Real đang khủng hoảng. Nhưng chỉ 3 năm sau, ông quay trở lại với một khát vọng mới. Và khát vọng ấy thực sự giúp Real trở lại. Từ khi Jose Mourinho đến đây, tiếp nối bởi Carlo Ancelotti, Rafa Benitez và Zidane, 7 năm rồi Real luôn vào được ít nhất là bán kết.

Đây cũng là lần đầu tiên Real vào chung kết Champions League hai năm liên tiếp sau 57 năm. Trong thập niên 1950 ấy, Real vào chung kết 5 mùa liên tiếp và đều vô địch. Perez ngày ấy hãy còn là một cậu bé, được bố mẹ dẫn đến sân và há hốc mồm nhìn Alfredo di Stefano thi triển tài nghệ. Giờ thì Perez đã có một đế chế của riêng mình. Đế chế ấy sẽ vĩ đại không kém gì Santiago Bernabeu ngày trước nếu Zidane mang về chiếc Cúp C1/Champions League thứ 12!

Real quân bình kỷ lục của Bayern
Pha ghi bàn của Isco đã giúp Real quân bình kỷ lục của Bayern về mạch trận ghi bàn dài nhất châu Âu. Bayern từng giữ kỷ lục ghi bàn trong 61 trận liên tiếp từ tháng 3/2013 đến tháng 4/2014. Giờ Real cũng làm được điều tương tự. Lần cuối cùng Real không thể ghi bàn trong một trận đấu đã là tháng 4 năm ngoái. Nếu sút tung lưới Sevilla cuối tuần này, Real sẽ nâng số trận ghi bàn liên tục lên con số 62 và độc chiếm kỷ lục.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x