Ronaldo vĩ đại nhờ sự tiết kiệm của Zidane

Hồ Phương
09:10 ngày 05-06-2017
Khi Casemiro nâng tỷ số lên 2-1 tại Cardiff, có lẽ các Madridista đang chuẩn bị tôn vinh một người hùng mới. Nhưng rốt cuộc, ngôi sao sáng nhất của họ vẫn là cái tên quen thuộc Cristiano Ronaldo, người đã lần thứ hai đánh bại Gianluigi Buffon và xây cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lịch sử.
Ronaldo vĩ đại nhờ sự tiết kiệm của Zidane
“Đừng bao giờ gạch tên anh ấy, cũng đừng nói anh ấy đã hết thời. Đừng vội cười nhạo khi anh ấy muốn chơi bóng đến khi 40 tuổi, mà hãy lắng nghe”. Cây bút nổi tiếng Sid Lowe đã viết như vậy trên tờ Guardian và “anh ấy” ở đây là Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2016/17 ở Cardiff. Cú đúp vào lưới Juventus không chỉ giúp Real lên ngôi vô địch, mà còn giúp CR7 chạm đến một loạt cột mốc đáng nhớ.

Với 12 bàn thắng, Ronaldo đã vượt Lionel Messi (11) để lần thứ 6 trở thành Vua phá lưới tại Champions League. Ngoài ra, 2 pha lập công vào lưới Buffon còn giúp anh cán mốc 600 bàn trong sự nghiệp (529 ở cấp CLB, 71 với ĐTQG). Chưa hết, CR7 cũng trở thành người thứ hai ghi bàn ở 3 trận chung kết Cúp C1/Champions League kể từ Alfredo di Stefano (5 trận). Và đừng quên là mùa này, cầu thủ Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử với tư cách người đầu tiên cán mốc 100 bàn ở đấu trường số 1 châu Âu.

Tất cả diễn ra trong mùa giải đẹp như mơ của Ronaldo, cũng là mùa giải mà Real giành cú đúp vô địch La Liga và Champions League đầu tiên sau 59 năm. Nhưng tại Bernabeu, không ai bất ngờ vì điều đó cả. Bởi nó là kết quả của một “thỏa thuận” tuyệt vời giữa Ronaldo và HLV Zinedine Zidane. Đó là thời điểm tháng 8/2016, Ronaldo vừa trở lại Bernabeu với chức vô địch EURO và một... chấn thương. Thực trạng này đã diễn ra suốt 3 mùa trước đó, khi cầu thủ Bồ Đào Nha luôn bùng nổ hồi đầu mùa rồi sa sút dần vì chấn thương và đuối sức. Vì thế, Zidane quyết định phải thay đổi.


Ông thuyết phục Ronaldo chấp nhận quay vòng, nghỉ ngơi nhiều hơn để dành sức cho những trận đấu quan trọng. Zizou muốn bảo vệ cầu thủ quan trọng nhất của mình, đồng thời giúp anh kéo dài sự nghiệp. Ngoài ra, chính Ronaldo cũng tự thay đổi để trở thành một số 9 thực thụ: chạy ít hơn, rê bóng và đột phá ít hơn, nhưng khôn ngoan và sắc bén hơn. Và sự “tiết kiệm” ấy đã đem lại hiệu quả rõ ràng ở giai đoạn cuối mùa.

Ronaldo đã bùng nổ với 6 bàn thắng trong 4 trận cuối của La Liga, giúp Real giành chức VĐQG đầu tiên sau 5 năm chờ đợi. Bước vào vòng tứ kết Champions League, CR7 chỉ đem theo hành trang là 2 pha lập công sau 8 trận đấu. Nhưng trong 5 trận còn lại, anh ghi... 10 bàn vào lưới Bayern, Atletico và Juventus, bao gồm 2 hat-trick và 2 cú đúp.

Có thể, sự bùng nổ ở cuối mùa không thể giúp Ronaldo xóa đi thực tế đây là mùa giải tệ nhất tính về số bàn thắng của anh (41). Nhưng với những người bỏ phiếu cho các danh hiệu Quả bóng vàng và The Best, điều đó đâu có quan trọng gì. Vì số lượng chắc gì đã bằng chất lượng.

Hướng tới kỷ lục của Di Stefano
Cộng thêm cú đúp vào lưới Juventus, Ronaldo đã có tổng cộng 4 bàn trong các trận chung kết Champions League. Thành tích này ngang với Ferenc Puskas và kém Di Stefano 3 bàn. Chỉ cần thêm 1 trận chung kết nữa, CR7 có thể sẽ bắt kịp huyền thoại này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City nên sợ Rodrygo Man City nên sợ Rodrygo

    Để giúp Rodrygo có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể thực cho màn tái đấu Man City, HLV Carlo Ancelotti đã cho tiền đạo này nghỉ ngơi ở trận đấu mới nhất. Rodrygo được ưu ái như vậy vì anh xứng đáng là chỗ dựa để Real có thể kỳ vọng vào một kết quả tích cực trên đất Anh.

  • Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc

    Từng trưởng thành từ  giải trẻ U11 toàn quốc, trung vệ Đỗ Duy Mạnh không khỏi bất ngờ về số lượng các đội bóng tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

  • Kylian Mbappe sẽ ‘cầm đầu’ màn lội ngược dòng ở Barcelona? Chờ Mbappe phất cờ cho PSG ở Barcelona

    Đừng vội gạch tên PSG của Kylian Mbappe ra khỏi Champions League mùa này. Ngôi sao người Pháp đang chịu sức ép lớn sau màn trình diễn nhạt nhòa ở lượt đi. Nhưng với một cầu thủ tầm cỡ thế giới như Mbappe, sự bùng nổ có thể đến bất cứ lúc nào.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam

    Thay vì có những phát biểu “đao to búa lớn” về tham vọng của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn khá khiêm tốn khi cho rằng tất cả các đội tại bảng D đều mạnh như là cách để giảm áp lực cho các học trò.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x