Sampaoli vs Ranieri: Nghề cầm quân, lúc vinh lúc nhục

Kinh Thi
09:02 ngày 22-02-2017
Giờ này năm ngoái, Claudio Ranieri còn đang bay bổng trong khi đồng nghiệp Jorge Sampaoli ngồi chơi xơi nước. Giờ họ gặp nhau, câu chuyện lại khác hoàn toàn.
Sampaoli vs Ranieri: Nghề cầm quân, lúc vinh lúc nhục
Claudio Ranieri vẫn đang là chủ nhân của danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2016, do FIFA công nhận. Không phải nhắc lại về sự đình đám của Ranieri khi ông đưa “ứng cử viên rớt hạng” Leicester City lên ngôi vô địch Premier League 2016. Quá hiển hách. Lúc Ranieri đăng quang vào cuối mùa trước thì đồng nghiệp của ông, cũng là đối thủ ở vòng đấu này tại Champions League - Jorge Sampaoli đang làm gì? 

Câu trả lời: đang... thất nghiệp. Tất nhiên, đấy chủ yếu chỉ là một sự ngẫu nhiên, chứ chẳng ai nói Sampaoli kém cỏi. Nhưng đúng là ông đã không tìm được một chỗ đứng danh giá như mong muốn, sau khi chia tay đội tuyển Chile. Nghe nói Chelsea rút cuộc không chọn Sampaoli, như dự đoán trước đó, vì ông không rành tiếng Anh. Ở thời điểm ấy, rất khó nói về tài nghệ của Sampaoli. Ông thành công với ĐT Chile, nhưng đấy chẳng bao giờ là “chuẩn mực” đối với làng bóng châu Âu. Trước Chile, Sampaoli chỉ dẫn dắt các CLB Nam Mỹ, đa số là tầm thường.

Bây giờ khác hẳn. Sevilla chọn Sampaoli thay Unai Emery - HLV đã làm nên kỳ tích 3 lần liên tiếp vô địch Europa League và được đội “nhà giàu” PSG trải thảm đón rước. Mới đây, Emery vừa dẫn dắt PSG đè bẹp Barcelona 4-0 tại Champions League. Nhưng giới lãnh đạo Sevilla không phải nuối tiếc cho lắm, bởi Sampaoli đã chứng tỏ họ thật khéo chọn người


Dưới tay Sampaoli, Sevilla đang có chỗ đứng cực kỳ vững chắc trong Top 4 ở La Liga. Họ đã thắng Real Madrid và Atletico Madrid ở đấu trường này. Không những thế, Sevilla còn thể hiện lối chơi nhuần nhuyễn, thiên về tấn công và giữ bóng nhiều, khác hẳn thời kỳ Emery với vũ khí chủ yếu là đòn phòng ngự - phản công. Một suất dự vòng tứ kết Champions League đang có vẻ “mời mọc”, khi đối thủ đầu tiên của Sevilla ở giai đoạn knock-out là Leicester.

Vâng, chính là Leicester của Ranieri, nhưng sẽ chẳng ai gọi đấy là đội bóng của HLV số 1 thế giới nữa. Đang có một khả năng không nhỏ, rằng Ranieri sẽ khiến Leicester... rớt hạng, ngay sau khi ông đưa đội này lên ngôi vô địch Premier League! Nhà vô địch hiện chỉ đứng cách 3 bậc và hơn 2 điểm so với vị trí chót bảng, sau 25 vòng. Tuy rằng họ đã vớt vát được chút uy tín khi vượt qua vòng đấu bảng Champions League, nhưng khó chối cãi thực tế: đấy là kết cục tất yếu. Trong bảng có ít nhất 2 đối thủ không thể sánh ngang với Leicester về mặt đẳng cấp, đó là Brugge và FC Copenhagen.

Điều tồi tệ nhất với Leicester khi họ thua đội hạng Ba Millwall ở Cúp FA cuối tuần qua không chỉ là mất suất dự vòng tứ kết vào tay một đội bóng nhỏ, mà là ít ai cho rằng kết quả ấy bất ngờ! Giới quan sát bình luận: Leicester đang hoàn toàn mất định hướng dưới sự lèo lái của Ranieri trong giai đoạn quan trọng này.

Có thể cả Ranieri lẫn Sampaoli đều sẽ chia tay đội mình vào cuối mùa bóng. Nhưng nếu thế, khác biệt lại quá lớn. Sampaoli đang được xem là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng Barcelona mùa tới. Nghề cầm quân trong bóng đá đỉnh cao thật là khó nói!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x