Tây Ban Nha: Xứ bất ổn trên địa hạt túc cầu

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:15 ngày 19-04-2017
Tây Ban Nha đang trở thành miền đất bất ổn của túc cầu giáo, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Tây Ban Nha: Xứ bất ổn trên địa hạt túc cầu
Sự hình thành của đất nước Tây Ban Nha là một quá trình đầy bất ổn. Xứ sở này từng phụ thuộc vào đế chế La Mã, bị bộ tộc German xâm lăng rồi trải qua 8 thế kỷ bị người Hồi Giáo cai trị. Đến khi giành được độc lập, Tây Ban Nha lại xuất hiện vấn đề khác. Đó là sự xung đột giữa các xứ tự trị, các sắc dân trong đất nước. Vấn đề này tồn tại cho đến ngày nay. Điển hình là xứ Catalan. 

Sự bất ổn ấy thấm nhuần qua hàng thế kỷ ấy dường như đã và đang ngấm dần sang bóng đá. Nơi đây, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Từ chuyện Di Stefano ký hợp đồng với cả Barcelona lẫn Real Madrid rồi Luis Figo rời bỏ Barcelona đầu quân cho Real Madrid. Hai đội bóng này thù hằn nhau như thế nào thì miễn bàn. Xung đột không chỉ thuần túy yếu tố chuyên môn mà còn cả văn hóa lẫn chính trị.

Nhưng chưa hết, Tây Ban Nha đang trở thành hiểm địa đối với mọi du khách, trên địa hạt túc cầu giáo. Thật vậy, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra trên xứ sở này tại đấu trường Champions League chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua. Từ cú ngược dòng ngoạn mục nhất đến cú ngược dòng hụt có lẽ là tức tưởi nhất lịch sử Champions League đều xuất hiện trên xứ sở bò tót.

Trước Barca, Deportivo từng tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Milan
Trước Barca, Deportivo từng tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Milan

Đầu tiên là chuyến hành quân của PSG đến Nou Camp với chiếc vé đi tiếp nằm gọn trong túi nhờ chiến thắng 4-0 trên sân nhà Công viên các Hoàng tử tại lượt đi. Lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu chưa từng chứng kiến đội bóng nào bị dẫn trước 4 bàn mà lội ngược dòng thành công. Ngoạn mục bậc nhất cũng chỉ bị dẫn trước 3 bàn sau trận lượt đi và thắng ngược 4 bàn ở lượt về của hơn chục năm về trước (mùa 2003/04). 

Đáng nói, cú lội ngược dòng kỳ vĩ ấy cũng được thực hiện tại Tây Ban Nha. Tác giả là Deportivo trên tổ ấm Riazor, nơi từng gieo rắc nỗi ác mộng cho Real Madrid với 17 năm liền không thắng, cũng là một sự điên rồ. Và tin được không, nạn nhân của Super Depor thời thoái trào lại là AC Milan thời đỉnh cao, với Shevchenko, với Seedorf, với Maldini, với Nesta, với Rui Costa và với Kaka.

Tiếp đến là chuyến hành quân của Bayern Munich vào đêm qua, với kịch bản rất khác nhưng nghẹt thở không kém. Đó là một cú lội ngược dòng hụt. Chiến bại 1-2 ngay trên sân Allianz Arena buộc Hùm xám phải ít nhất phải ghi 2 bàn mới có cơ may bước tiếp. Và quả thực Bayern đã ghi 2 bàn. Chẳng những vậy, các học trò của Carlo Ancelotti còn tạo được thế trận áp đảo đội chủ nhà ở những phút cuối trận. 

Cần lưu ý, từ sau bàn phản lưới của Ramos, trận đấu trở về vạch xuất phát và Bayern chỉ cần ghi 1 bàn thì Real phải ghi 2 bàn. Thế nhưng, chiếc thẻ đỏ dành cho Arturo Vidal khiến mọi thứ đổ vỡ đối với người Đức. 10 người đa phần quá tuổi “băm” chiến đấu trên sân đối phương sau khi đã trải qua 90 phút kịch chiến quả thực là nỗi ác mộng dành cho Bayern Munich. 

Real vừa có một trận đấu điên rồ trước Bayern
Real vừa có một trận đấu điên rồ trước Bayern

Rồi những bàn thắng của Ronaldo đến cộng sự trợ giúp của trọng tài khiến chiếc vé xa dần với vị khách. Và sau màn độc diễn của Marco Asensio, hy vọng đi tiếp của Hùm xám tan biếc trong sự tiếc nuối và ấm ức. Nếu người nhận thẻ đỏ là Casemiro chứ không phải Vidal thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất khác. Nhưng với chữ nếu thì người ta có thể bỏ cả Paris vào chai. Cả Madrid hay Tây Ban Nha cũng thế. 

Tất nhiên, câu ngạn ngữ trên dành cho sự việc đã xảy ra rồi. Còn cuộc tái đấu tại Nou Camp đêm nay, giữa Barca và Juventus trong thế đội chủ nhà đã bị dẫn 3-0 nếu trọng tài cũng hay sai như ông Kassai thì chưa biết chừng. Nhưng, trọng tài suy cho cùng chỉ là một trong các yếu tố tạo nên sự bất ổn. Các yếu tố còn lại nằm ở lực lượng và sự cuồng nhiệt vượt qua biên giới bóng đá.

Deportivo không Valeron, không Sergio, Barca không MSN, Real không Ronaldo, không Marcelo thì không thể có những chiến thắng điên rồ nêu trên. Và Deportivo, Barca hay Real mà không có sự cuồng nhiệt của các CĐV trên các khán đài, ắt hẳn cũng không lấy đâu ra tinh thần chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Để dẫn chứng, hãy đọc áng văn Eduardo Galeano từng miêu tả về Nou Camp: 

“SVĐ Nou Camp của Barcelona nổi tiếng ở phần hồn của nó. Tại đấy, người ta có thể lắng nghe những tiếng rên xiết trong ngôn ngữ Catalan, còn âm ỉ trong từng bậc thềm khán đài, vọng lại từ thời Franco”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x