Tứ kết Champions League: El Clasico hay derby nước Đức?

Huy Hiếu
10:10 ngày 17-03-2017
Đây là vòng tứ kết Champions League vào loại hay nhất trong nhiều năm qua. Với 5 “đại gia” cùng góp mặt, lễ bốc thăm tứ kết vào hôm nay chắc chắn sẽ được chứng kiến ít nhất một trận đại chiến.
Tứ kết Champions League: El Clasico hay derby nước Đức?
La Liga chiếm ưu thế, nhưng…

... Khả năng họ phải loại lẫn nhau là khá lớn. Đây là mùa giải thứ tư liên tiếp, bộ tam đại gia Barcelona, Real Madrid và Atletico cùng góp mặt tại tứ kết Champions League. Dù thế nào đi nữa, chất lượng vượt trội của La Liga so với mặt bằng chung châu Âu là điều không thể nghi ngờ. Nếu Sevilla không sụp đổ một cách khó hiểu tại King Power trước một Leicester đang ngụp lặn ở Premier League, số đại diện La Liga thậm chí còn chiếm đúng 50% các đội dự tứ kết. 

Nhưng cả 3 mùa giải gần nhất, các đội bóng Tây Ban Nha đều phải loại lẫn nhau ở vòng này (Atletico - Barca mùa 2015/16 và 2013/14, Real - Atletico 2014/15). 3 năm liên tiếp, Atletico luôn đụng những đối thủ đồng hương ở tứ kết. Nếu lần này định mệnh buông tha đội quân của HLV Diego Simeone, thì biết đâu lại có 2 lượt trận El Clasico ở tứ kết, sẽ càng làm duyên nợ, thù hận giữa Real và Barca thêm dày. 

Viễn cảnh các ông lớn La Liga loại lẫn nhau là điều được nhiều CĐV trung lập mong muốn, bởi họ không muốn thấy một vòng bán kết có quá nhiều đội bóng Tây Ban Nha. Nhưng không chỉ người Tây Ban Nha, nước Đức cũng hồi hộp trước lễ bốc thăm, vì không loại trừ khả năng Bayern và Dortmund cũng sẽ phải đụng nhau.  

6 trường hợp tái hiện trận chung kết

Ngoài viễn cảnh Bayern gặp Dortmund (chung kết năm 2013), các kịch bản bốc thăm tứ kết còn có thể làm tái hiện 5 cặp đấu khác trong lịch sử các trận chung kết Cúp C1/Champions League: Barca - Juventus (chung kết 2015), Real - Atletico (2014 và 2016), Bayern - Atletico (1974), Juventus - Dortmund (1997) và Juventus - Real (1998).

Khả năng Barca phải sớm loại Real hay Dortmund đụng Bayern ở tứ kết đang được tính đến
Khả năng Barca phải sớm loại Real hay Dortmund đụng Bayern ở tứ kết đang được tính đến

8 đội dự tứ kết từng giành tổng cộng 26 chức vô địch Cúp C1/Champions League, cao thứ nhì trong lịch sử tứ kết giải đấu này (chỉ kém tứ kết mùa 2011/12 - 28 lần). Ngoại trừ chú “ngựa ô” Leicester, tất cả 7 đội còn lại đều từng có ít nhất một lần lọt vào tới chung kết Cúp C1/Champions League. 

Những chi tiết kể trên đủ nói lên mức độ nóng bỏng của buổi lễ bốc thăm hôm nay. Hay nói cách khác, tứ kết năm nay chắc chắn sẽ có chất lượng rất cao bởi lẽ nó quy tụ đủ các đại diện của cả 5 nền bóng đá lớn tại châu Âu, đồng thời hầu hết đều là những đội bóng có truyền thống ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. 

Các đại diện của La Liga tuy rất mạnh và đang chiếm ưu thế lớn nhất trước vòng tứ kết, nhưng những lá thăm nghiệt ngã hoàn toàn có thể khiến sức mạnh của bóng đá Tây Ban Nha bị suy giảm, khi phải triệt hạ lẫn nhau. Cơ hội của 2 ông lớn khác bên ngoài La Liga, Bayern và Juve cũng không hề nhỏ, nếu như họ tránh được nhau cũng như bộ tam đại gia của bóng đá Tây Ban Nha. 

Vòng bảng mùa này không có chất lượng cao, nhưng vòng 1/8 giàu cảm xúc vừa qua đã báo hiệu những trận cầu sôi động ở vòng knock-out tới. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fabinho, ông chủ đích thực trong đội hình Monaco Fabinho, ông chủ đích thực trong đội hình Monaco

    Từng có nhiều tranh cãi về vai trò của Fabinho và Bernardo Silva tại Monaco, xem ai quan trọng hơn ở mùa này? Nhưng sau vòng 1/8 Champions League 2016/17, những tranh cãi ấy nên khép lại. Hãy gọi tên Fabinho cho vị trí ông chủ của hàng tiền vệ đội bóng Công quốc.

  • AS Monaco: Vua đầu tư ở châu Âu AS Monaco: Vua đầu tư ở châu Âu

    18 tháng sau khi bán Anthony Martial cho Man United, với giá có thể lên đến 80 triệu euro, Monaco thấy mình hiện diện trong lễ bốc thăm chia cặp đấu tứ kết Champions League. Mà tiến sâu ở Champions League lại đồng nghĩa với rất nhiều tiền.

  • Monaco: Louis đệ nhị là riêng, là duy nhất Monaco: Louis đệ nhị là riêng, là duy nhất

    Ở một sân bóng chỉ có 18.000 chỗ, lại là nơi chứng kiến những chiến công hùng vĩ. Real Madrid 13 năm trước đã thua ngược với tỷ số 1-3 ở Louis II, bi kịch đó giờ tái hiện với Man City. Sau nhiều thăng trầm, Monaco vẫn là một cá tính mạnh mẽ và riêng biệt ở châu Âu.

  • Với Pep, mua sắm là việc cuối cùng Với Pep, mua sắm là việc cuối cùng

    Cuối mỗi mùa bóng, chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Manchester City lại đích thân đọc bản đánh giá công việc của CLB giàu nhất thế giới, và đấy không phải là thủ tục “làm cho có”.

  • Vì sao có nỗi thất vọng Aguero? Vì sao có nỗi thất vọng Aguero?

    Có cơ hội tốt mà không ghi bàn, ắt phải trả giá. Nhưng vấn đề lớn của Man City lại bao quát hơn cái chuyện Sergio Aguero liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên sân Monaco. Dù là “tội đồ” đi nữa, phải có lý do để Aguero trở thành tội đồ, thay vì diễn vai người hùng.

  • Điểm mặt 8 CLB ở tứ kết Champions League Điểm mặt 8 CLB ở tứ kết Champions League

    Trước lễ bốc thăm tứ kết Champions League vào ngày 17/3, cùng điểm lại 8 gương mặt sẽ có mặt ở vòng đấu này.

  • Chờ nội chiến Tây Ban Nha ở tứ kết Champions League Chờ nội chiến Tây Ban Nha ở tứ kết Champions League

    Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đã vào tứ kết Champions League và khi luật bốc thăm ở vòng đấu này không còn những rào cản thì một cuộc nội chiến Tây Ban Nha hoàn toàn có thể xảy ra.

  • HLV tạm quyền, nhưng... rất nhiều quyền HLV tạm quyền, nhưng... rất nhiều quyền

    Chỉ “HLV tạm quyền” là luôn... có quyền phá tan mọi rào cản, khuôn khổ, nếu thấy rằng phải làm như thế thì mới chữa cháy thành công!

  • Điểm sáng Paulo Dybala trong hình hài mờ nhạt của Juve Điểm sáng Paulo Dybala trong hình hài mờ nhạt của Juve

    Có thể nói Juventus là đại gia có màn trình diễn mờ nhạt nhất tại vòng 1/8 Champions League. Mờ nhạt ở đây không hiểu theo nghĩa tiêu cực, mà đơn giản là Bà đàm già đã đánh bại Porto theo cách quá… nhàn hạ. Hai trận thắng này không để lại nhiều ấn tượng ngoài sự trưởng thành của Paulo Dybala.

  • Nhìn lại vòng 1/8 Champions League: Những cuộc ngược dòng lên ngôi Nhìn lại vòng 1/8 Champions League: Những cuộc ngược dòng lên ngôi

    Kết thúc loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2016/17, NHM đã chứng kiến những cuộc ngược dòng lịch sử với kẻ tiên phong Barca và nhân tố bí ẩn Monaco.

  • Man City nếm trái đắng, Monaco hưởng quả ngọt Man City nếm trái đắng, Monaco hưởng quả ngọt

    Pep Guardiola luôn ám ảnh với lối chơi tấn công và nó chính là điều khiến Man City phải trả giá bằng chiếc vé vào vòng tứ kết Champions League.

  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

  • HLV U23 Thái Lan bị sa thải HLV U23 Thái Lan bị sa thải

    HLV Issara Sritaro bị sa thải ngay sau thành tích không tốt của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2024.

  • Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ

    Trung vệ Virgil van Dijk đã lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội trong trận thua của Liverpool trước Everton ở trận đá bù vòng 29, khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của The Kop đang rất hẹp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x