Cái hay của ngày chuyển nhượng cuối cùng

Kinh Thi Kinh Thi
08:18 ngày 31-08-2017
Làm sao có thể tưởng tượng: trong cái thời buổi công nghệ viễn thông đã phát triển quá rực rỡ này, người ta lại có thể chấp nhận một vụ làm ăn trị giá hàng chục triệu, thậm chí lên đến hàng tỷ euro nếu tính cả các mối liên hệ gián tiếp, có thể sụp đổ vào giờ chót chỉ vì... một chiếc máy fax bị kẹt giấy?
Cái hay của ngày chuyển nhượng cuối cùng
Vâng, quả đã có rất nhiều câu chuyện như thế khi ngày 31/8 hoặc 1/9 hàng năm trôi qua trong làng bóng đỉnh cao. Đấy thường là ngày chuyển nhượng cuối cùng của “cửa sổ mùa Hè” ở châu Âu - có thể xê dịch 1 hoặc 2 ngày tùy theo lịch hoặc phong tục làm việc ở mỗi nước. Có những nguyên nhân “lãng xẹt” khiến vụ chuyển nhượng ầm ĩ mà cả thế giới hào hứng theo dõi phải sụp đổ vào giờ chót. Có “bom tấn” bùng nổ. Có chỉ trích, hân hoan, võ mồm, thậm chí kiện tụng...

Tóm lại, ngày chuyển nhượng cuối cùng luôn là một trong những ngày đáng nhớ nhất hàng năm của bóng đá đỉnh cao. HLV Jose Mourinho từng nói về Jim White - nhân vật đặc trách chương trình về ngày chuyển nhượng cuối cùng trên kênh truyền hình Sky Sports: “Kể cả khi không có gì, Jim White cũng sẽ biết cách làm cho cái sự không có gì ấy trở nên đặc biệt hấp dẫn”.

Bóng đá Anh rút cuộc vẫn luôn đậm chất giải trí. Và ngày chuyển nhượng cuối cùng, cho dù nặng tính chuyên môn, sặc mùi tiền bạc, thì chung quy vẫn cứ là một cao trào thu hút sự chú ý của số đông trong ngành kinh doanh giải trí mang tên Premier League. Không chuyển nhượng được vì... máy fax bị hỏng đúng 30 giây trước thời điểm chính thức khóa sổ chuyển nhượng. Ly kỳ, hy hữu, kịch tính, đáng nhớ đến thế là cùng!


Cách nay không lâu, giới bóng đá Anh cho biết họ sẽ bỏ phiếu (vào ngày 5/9 tới) để thông qua đề nghị dời ngày chuyển nhượng cuối cùng lên trước thời điểm Premier League khai diễn. Thoạt nghe có vẻ hợp lý: các đội đều phải “khóa sổ” trước khi bóng lăn trong vòng đầu tiên. Nhưng lại vô nghĩa, nếu như người Anh khóa sổ trong khi các giải đấu xung quanh vẫn đang chuyển nhượng (và đa số vụ chuyển nhượng có liên quan đến các CLB Anh). Hết chuyển nhượng nghĩa là không được đăng ký thêm cầu thủ nữa, nhưng vẫn được bán hoặc thanh lý hợp đồng? Vậy, bóng đá Anh muốn “tự sát” bằng ý tưởng vừa nêu, khi họ tự cấm mình mua như vẫn được bán, và các đội bên ngoài tha hồ hưởng lợi?

Trên hết, hãy trở lại với vấn đề “kinh doanh giải trí”. Các nhà chuyên môn bóng đá có thể quên, thậm chí không biết, rằng ngày chuyển nhượng cuối cùng hằn sâu vào tâm trí người hâm mộ có thể vì những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, hơn là vì các lập luận thuần túy bóng đá của họ. Vốn dĩ, Premier League đã là giải đấu... tào lao nhất về tính khoa học của lịch thi đấu. Vì tiền, có. Vì hàng loạt yếu tố nặng tính truyền thống, có. Vì bóng đá không nhất thiết cứ phải tuân theo một sự chỉn chu vô nghĩa nào, nói thế cũng được. Vậy sao cứ phải quan trọng hóa việc kết thúc chuyển nhượng trước mùa bóng mới, phải hy sinh cái “cột mốc” 31/8 hoặc 1/9 rất đáng nhớ kia?

Ngày chuyển nhượng cuối cùng không chỉ là dịp để mua, mà còn là cơ hội cuối cùng để bán, để tống khứ “của nợ”, để làm tinh gọn quỹ lương nữa. Với các đội nhà giàu, thà mua nhầm còn hơn bỏ sót. Với Juergen Klopp, thà bán quách “kiêu binh” Philippe Coutinho, cho dễ làm việc. Với Pep Guardiola, xài tiền của... người khác có cái sướng riêng. Cứ thế, người ta mua bán tấp nập... cho vui, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng khác gì việc mua sắm, dọn dẹp trước tết. Hợp đồng ngay trước hạn chót mà lại thành công vang dội, ngẫm kỹ cũng không phải ít. Ashley Cole (từ Arsenal đến Chelsea) hoặc Wayne Rooney (từ Everton đến M.U) chẳng hạn. Hấp dẫn lắm thay!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x